Cùng Học Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 3:1
Cùng Học Kinh Thánh
I Ti-mô-thê 3:1
Câu Hỏi Gợi Ý
- Bạn có mong ước trở thành Mục Sư hay không? Nếu có, tại sao có? Nếu không, tại sao không?
Câu Hỏi Thảo Luận
- Chức vụ được nhắc đến trong câu 1 là chức vụ gì (3:1)? Trong nguyên văn Hy Lạp, chữ ἐπισκοπή (episkopé) được ghép từ hai chữ: “epi” (trên) và “skopé” (nhìn chăm chú), vì vậy ý nghĩa căn bản của chữ nầy là “trông coi”, “giám sát”, hay“kiểm tra”. Trong tiếng Việt, episkopé được dịch là “giám mục” – đây là danh từ kép của chữ “giám” (監: giám sát, trông coi) và “mục” (牧: chăn dắt). Kinh Thánh nói gì về chức vụ nầy (Phi-líp 1:1; Tít 1:7)? Kinh Thánh cho biết thật ra ai là người chăn dắt linh hồn của chúng ta (I Phi-e-rơ 2:24)?
- Xin so sánh những điểm giống nhau trong phẩm chất của người lãnh đạo Hội Thánh được ghi lại trong I Ti-mô-thê 3:2-7 và Tít 1:7-11? Trước khi nhắc đến danh hiệu “giám mục” trong Tít 1:7, Sứ đồ Phao-lô đã gọi người lãnh đạo Hội Thánh trong vai trò nầy với danh hiệu nào (Tít 1:5)? Chức vụ đó đã có từ bao giờ (Dân Số Ký 11:16)? Những vị lãnh đạo nầy đã làm gì trong Hội Thánh thời ban đầu (Công Vụ 11:30, 14:23, 15:2-6, 15:22-23, 16:4, 20:17, 21:18; I Ti-mô-thê 4:14, 5:17; Gia-cơ 5:14; I Phi-e-rơ 5:1)? Kinh Thánh cho biết một số vị nầy sẽ làm gì trong tương lai (Khải Huyền 4:4, 4:10, 5:6, 5:8, 5:14, 7:11, 11:16, 19:4)?
- Trong thời đại chúng ta sống hiện nay, giám mục là vị lãnh đạo của các giáo hạt trưởng. Thông thường, mỗi giáo hạt trưởng có thể trông coi từ 60-120 Hội Thánh; cho nên một giám mục trong thời đại của chúng ta có thể trông coi vài trăm Hội Thánh. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết Sứ đồ Phao-lô đã yêu cầu Tít bổ nhiệm các trưởng lão (Tít 1:5) cũng được gọi là giám mục (Tít 1:7) ở đâu (Tít 1:5; Công Vụ 14:23)? Vì vậy, chức vụ giám mục hay trưởng lão trong thời Hội Thánh ban đầu có thể giống như chức vụ nào trong Hội Thánh ngày nay (Ê-phê-sô 4:11)?
- Sứ đồ Phao-lô nhận xét gì về ước mong của một người muốn trở thành giám mục, trưởng lão, hay mục sư (3:1)? Tại sao mong ước nầy là mong ước tốt đẹp (Ê-phê-sô 4:11-12)? Sau khi Đức Chúa Jesus phục sinh, Chúa muốn Phi-e-rơ làm gì (Giăng 21:16-17)?
Câu Hỏi Suy Gẫm
- Trong khi nhiều hệ phái Tin Lành không có chức vụ giám mục, một số hệ phái Tin Lành khác có chức vụ giám mục như Giám Lý, Giám Nhiệm, Trưởng Nhiệm, Lutheran, Anh Quốc giáo, …. Tuy nhiên, chức vụ giám mục trong câu Kinh Thánh nầy (3:1) giống với chức vụ mục sư trong nhiều Hội Thánh ngày nay bởi vì người giữ chức vụ nầy là người trông coi, hay quản nhiệm, các tín hữu tại một thành phố hay tại một địa phương (Tít 1:5). Trong gia đình, trong vòng bà con hoặc bạn bè của bạn có ai mong muốn phục vụ Chúa trong vai trò mục sư hay không? Khi biết được mong muốn của người đó, bạn nghĩ gì về mong muốn đó: Dại dột, kiêu ngạo, thiêng liêng, …? Giống như Sứ đồ Phao-lô, bạn có nghĩ rằng đó là ước muốn cao quý hay không? Tại sao? Bạn làm gì với ý nghĩ của bạn?
- Đức Chúa Trời trao cho chúng ta trách nhiệm trông nom, chăm sóc, hướng dẫn đời sống thuộc linh của một số người khác (Hê-bơ-rơ 10:24) – có khi đó chỉ là những người trong gia đình của chúng ta (Sáng Thế Ký 18:19). Trong khi có một số người hiểu rõ hoàn cảnh của những người mình phải trông nom, chăm chỉ thực hiện trách nhiệm của mình (Châm-ngôn 27:23; Giăng 10:3) rồi vui mừng gặp Chúa (Ê-sai 52:5), một số khác lại không quan tâm đến trách nhiệm của mình (Ê-sai 56:10)? Bạn đang thực hiện trách nhiệm của bạn như thế nào? Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ vui mừng gặp Chúa để báo cáo trách nhiệm của mình hay không (Giăng 18:9)?
Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 3:1
Bản Dịch Việt Ngữ
- Lời đáng tin cậy đó là: Nếu có ai ước mong được làm giám mục, người ấy ước muốn một điều cao quý.
Bản Dịch 1925
- Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành; lời đó là phải lắm.
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Đọc thêm: