Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 2:12-14

Cùng Học Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 2:12-14

Cùng Học Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 2:12-14

Cùng Học Kinh Thánh
I Ti-mô-thê 2:12-14

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Trong những giáo viên hay giáo sư đã dạy cho bạn, bạn thích người nào nhất? Bạn thích người đó vì khả năng giảng dạy của họ, vì giới tính của họ, hay là điều gì khác? Từ lúc ban đầu, tại sao bạn lại bằng lòng học với người đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi khuyên các nữ tín hữu tại Ê-phê-sô đừng chú trọng trang điểm cho thân thể của họ bằng y phục quyến rũ và nữ trang đắt tiền (2:9), nhưng hãy trang bị cho tâm hồn của họ bằng đạo đức (2:10) và cho tâm trí của họ bằng tri thức (2:11), Sứ đồ Phao-lô không cho phép các nữ tín hữu tại Ê-phê-sô làm hai điều gì (2:12a-b)? Điều thứ nhất mà Sứ đồ Phao-lô không cho phép các nữ tín hữu tại Ê-phê-sô làm trong Hội Thánh là gì (2:12a; I Cô-rinh-tô 14:34-35)? Kinh Thánh cho biết sau khi Đức Chúa Jesus sống lại, Ngài đã trao trách nhiệm “dạy” cho ai (Ma-thi-ơ 28:19-20)? Kinh Thánh cũng nhắc đến vài lần chữ “dạy” được dùng cho phụ nữ. Sứ đồ Phao-lô khuyến khích phụ nữ lớn tuổi nên dạy ai (Tít 2:3-5)? Hội Thánh nào đã bị Chúa trách vì đã dung túng cho một phụ nữ dạy dỗ những điều sai lạc (Khải Huyền 2:18-20)?
  2. Điều thứ hai mà Sứ đồ Phao-lô không cho phép các nữ tín hữu tại Ê-phê-sô làm trong Hội Thánh là gì (2:12b)? Sứ đồ Phao-lô cho biết lý do đầu tiên khiến ông đưa ra lời khuyên nầy là gì (2:13)? Kinh Thánh nói gì về điều nầy (Sáng Thế Ký 1:27, 2:7, 2:18, 2:22; I Cô-rinh-tô 11:8-9)? Ai đã thiết lập thẩm quyền của người nam trên người nữ (Sáng Thế Ký 3:16)? Luật pháp dạy gì về điều nầy (Dân Số Ký 30:1-16)? Khi nào thì ý nguyện của một người phụ nữ sẽ được thực hiện (Dân Số Ký 30:4, 3:7, 3:9, 3:11, 3:13-15)? Lý do thứ hai khiến Sứ đồ Phao-lô đưa ra lời khuyên nầy là gì (2:14)? Kinh Thánh nói gì về điều nầy (Sáng Thế Ký 3:6, 3:12; II Cô-rinh-tô 11:3)?
  3. Sứ đồ Phao-lô khuyên các nữ tín hữu tại Ê-phê-sô nên làm gì (2:12c)? Như đã nhắc đến trong bài học tuần trước, ngoài hai lần được ghi lại trong 2:11-12, chữ “yên lặng” (ἡσυχία – hésuchia) chỉ được dùng hai lần nữa trong cả Kinh Thánh (Công Vụ 22:2; II Tê-sa-lô-ni-ca 3:12). Trong Công Vụ 22:1-2, các lãnh đạo Do Thái đã bình tĩnh “yên lặng” lắng nghe lời giải thích của Sứ đồ Phao-lô. Ký thuật trong II Tê-sa-lô-ni-ca 3:10-12 cho biết trong Hội Thánh có những người ăn không ngồi rồi hay thọc mạch vào chuyện của người khác, nhưng bây giờ Sứ đồ Phao-lô khuyên họ nên “yên lặng” bắt lấy cơ hội làm việc để kiếm ăn cho chính mình. Dựa vào ý nghĩa của những câu Kinh Thánh trên, khi nào thì phụ nữ, cũng như tất cả mọi người, nên yên lặng?
  4. Có phải phụ nữ trong các Hội Thánh phải tuyệt đối “yên lặng” hay không (I Cô-rinh-tô 11:5)? Ai là người đã dạy đức tin cho Ti-mô-thê từ lúc nhỏ (II Ti-mô-thê 1:5, 3:15)? Ai là một trong những người đã hướng dẫn Mục sư A-pô-lô khi ông đang hầu việc Chúa (Công Vụ 18:24-26)? Trong trường hợp tại Cô-rinh-tô, phụ nữ trong Hội Thánh nầy được phép nói tiên tri và cầu nguyện nhưng họ cần phải làm gì (I Cô-rinh-tô 11:4-5)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Chữ “dạy” (διδάσκω – didaskó) được dùng 97 lần trong Kinh Thánh Tân Ước. Phần lớn dùng chữ “dạy” được dùng để mô tả công việc của Đức Chúa Jesus (Ma-thi-ơ 4:23, 5:2, 7:29; Mác 1:21, 4:1; Lu-ca 23:5, Giăng 8:20, 8:28, 18:20) của Đức Thánh Linh (14:26), của các sứ đồ (Công Vụ 4:2, 4:18, 5:21, 5:25, 5:42), của các mục sư (I Ti-mô-thê 6:2), và những người đáng tin cậy (II Ti-mô-thê 2:2). Kinh Thánh cho biết sau khi Đức Chúa Jesus sống lại, Ngài đã trao trách nhiệm dạy Phúc Âm của Chúa cho mọi người không phân biệt nam hay nữ (Ma-thi-ơ 28:19-20). Trong bối cảnh xã hội hiện nay, việc Sứ đồ Phao-lô đưa ra hướng dẫn rằng “Phụ nữ không được phép giảng dạy cho các ông” là điều gây tranh cãi. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội xa xưa khi đại đa số phụ nữ thời đó đều chưa được đi học, thì việc cho phép phụ nữ được làm giáo sư trong Hội Thánh có phải là một việc thích hợp hay không? Theo bạn, trong bối cảnh xã hội mà phụ nữ được khuyên nên ở trong nhà và nếu muốn học thì phải học từ chồng của mình (I Cô-rinh-tô 14:35), thì việc phụ nữ đi ra ngoài dạy những người đàn ông khác thì có phải là một việc thích hợp hay không?
  2. Từ ngữ αὐθεντέω – authenteó được dịch là “cai trị” hoặc “cầm quyền” chỉ được dùng một lần duy nhất trong cả Kinh Thánh trong câu Kinh Thánh nầy (2:13). Trong ngữ căn Hy Lạp, chữ αὐθεντέω được hình thành từ hai từ αὐτός (tự động) và ἔντεα (cánh tay hay quyền lực) – mô tả việc “tự tay hành động” hay “tự mình thiết lập quyền hành”. Vì vậy “γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπωοὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός” có thể dịch là “Tôi không cho phép phụ nữ tự mình cầm quyền trên một người đàn ông”. Nếu một phụ nữ không tự mình thiết lập quyền hành, nhưng Đức Chúa Trời hay Hội Thánh ban cho họ thẩm quyền đó, bạn có sẵn sàng thực hiện sự hướng dẫn của họ hay không (Các Quan Xét 4:4-9; II Các Vua 22:11-20)?
  3. Mặc dù chức vụ tiên tri khác với chức vụ giáo sư, nhưng bên cạnh trách nhiệm công bố Lời Chúa, các tiên tri cũng có trách nhiệm dạy về mạng lệnh của Đức Chúa Trời, về bản chất của Đức Chúa Trời, và ý muốn của Đức Chúa Trời cho mọi người bất kể nam hay nữ. Ai là những nữ tiên tri đã được nhắc đến trong Kinh Thánh (Xuất 15:20; Các Quan Xét 4:4; II Các Vua 22:14; Ê-sai 8:3; Nê-hê-mi 6:14; Lu-ca 2:36–38; Công Vụ 21:9)? Đức Chúa Trời đã có chương trình nào cho phụ nữ trong việc công bố và giảng dạy lời của Ngài trong thời đại cuối cùng (Giô-ên 2:28-32)? Sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc lại ý định nầy của Đức Chúa Trời như thế nào lúc Hội Thánh đầu tiên được thành lập (Công Vụ 2:17-18)? Đức Chúa Trời đã thực hiện điều đó như thế nào trong Hội Thánh thời ban đầu (Công Vụ 21:9)? Nếu Đức Chúa Trời muốn thực hiện điều Ngài đã hoạch định tại Hội Thánh của bạn, bạn và Hội Thánh của bạn có sẵn sàng chấp nhận chương trình của Chúa hay không?

Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 2:8-14

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. 9. Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh giồi mình, không dùng những tóc gióc, vàng, châu ngọc và áo quần quí giá, 10. nhưng dùng việc lành, theo lẽ đang nhiên của người đàn bà tin kính Chúa. 11. Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàng. 12. Dầu vậy, ta không cho phép phụ nữ dạy, hay tự mình cầm quyền trên một người đàn ông, nhưng hãy yên lặng. 13. Bởi vì A-đam được tạo dựng đầu tiên, rồi mới đến Ê-va; 14. và cũng không phải A-đam bị lừa gạt, nhưng người nữ đã bị lừa gạt rồi đi đến sự phạm tội. 
Bản Dịch 1925

  1. Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. 9. Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh giồi mình, không dùng những tóc gióc, vàng, châu ngọc và áo quần quí giá, 10. nhưng dùng việc lành, theo lẽ đang nhiên của người đàn bà tin kính Chúa. 11. Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàng. 12. Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông; nhưng phải ở yên lặng. 13. Vì A-đam được dựng nên trước nhất, rồi mới tới Ê-va. 14. Lại không phải A-đam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top