Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 2:11

Cùng Học Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 2:11

Cùng Học Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 2:11

Cùng Học Kinh Thánh
I Ti-mô-thê 2:11

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn hiểu lầm lời khuyên của một người nào đó hay không? Người đó khuyên bạn điều gì? Bạn nghĩ người đó muốn bạn làm điều gì? Điều gì đã giúp bạn khám phá ra sự thật về lời khuyên của người đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong câu 9-10, Sứ đồ Phao-lô đã khuyên các phụ nữ tại Hội Thánh Ê-phê-sô đừng quá chú trọng vào các trang phục cho thân thể (2:9d-f), nhưng hãy chú tâm trang phục cho họ bằng đạo đức (2:9b-10). Trong câu Kinh Thánh nầy (2:11), Sứ đồ Phao-lô còn khuyên các nữ tín hữu tại Hội Thánh Ê-phê-sô nên trang bị cho họ điều gì nữa?
  2. Trong nguyên văn Hy Lạp, chỉ có một động từ duy nhất trong câu 2:11 đó là μανθάνω (manthanó) có nghĩa là học, hiểu biết, được hướng dẫn, được dạy dỗ, được giáo dục. Động từ này được dùng 25 lần trong cả Kinh Thánh. Đức Chúa Jesus dạy chúng ta cần học điều gì (Ma-thi-ơ 9:13; Tít 3:14; Hê-bơ-rơ 5:8), học từ đâu (Ma-thi-ơ 24:32, Mác 13:28), hay học từ ai (Ma-thi-ơ 11:29, Giăng 6:45, I Cô-rinh-tô 4:6; Cô-lô-se 1:7). Ngược lại, người tin Chúa không nên học từ ai (Ê-phê-sô 4:17-20) và không nên học từ những điều gì (5:13)? Người tin Chúa có thể dùng kiến thức mà họ đã học để làm gì (5:4, Rô-ma 16:17; Ê-phê-sô 4:9; II Ti-mô-thê 3:14)? Thật ra, Kinh Thánh cho biết không phải chỉ có phụ nữ nhưng ai là người cần phải học (I Cô-rinh-tô 14:31)?
  3. Sứ đồ Phao-lô khuyên phụ nữ nên yên lặng (2:11a; Công Vụ 22:2; II Tê-sa-lô-ni-ca 3:12) học hỏi trong tinh thần thuận phục (2:11; I Cô-rinh-tô 14:34-35). Kinh Thánh cho biết ai đã ấn định rằng người nam sẽ giữ vai trò lãnh đạo trong gia đình (Sáng Thế Ký 3:16)? Phong tục trong một số quốc gia thời xưa là gì (Ê-xơ-tê 1:20)? Kinh Thánh so sánh người chồng là đầu của vợ (I Cô-rinh-tô 11:3; Ê-phê-sô 4:22-24) giống như Đấng Christ là đầu của Hội Thánh (Ê-phê-sô 4:22-24). Ai đã sắp đặt trật tự như vậy và tại sao điều nầy là cần thiết (I Cô-rinh-tô 12:18-26)? Theo bạn, khi thân thể không tuân theo sự hướng dẫn của cái đầu thì thân thể đang ở trong tình trạng nào? Đức Chúa Jesus có lời hướng dẫn nào cho những người thích làm lãnh đạo, làm đầu (Ma-thi-ơ 20:26-27; Mác 10:44)? Xin cho biết vài lý do khiến phụ nữ nên thuận phục chồng (Ê-phê-sô 5:21; Cô-lô-se 3:18; I Phi-e-rơ 3:1, 3:5-6)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong khi hiện nay trong thế kỷ 21, tại một số quốc gia trên thế giới, phụ nữ của vài tôn giáo khác, kể các thiếu nữ, không được phép đi học. Cách đây 2000 năm, Sứ đồ Phao-lô đã khuyến khích phụ nữ tin Chúa nên học (2:11). Điều này cho thấy sự khác biệt như thế nào giữa người phụ nữ Cơ-đốc và phụ nữ của các tôn giáo khác?
  2. Trong phân đoạn Kinh Thánh nầy, Sứ đồ Phao-lô khuyên phụ nữ tin Chúa hãy yên lặng học hỏi (2:11a). Không giống như một số người hiểu lầm “yên lặng” có nghĩa là câm lặng không được phép phát biểu, chữ “yên lặng” trong câu Kinh Thánh nầy có những ý nghĩa đặc biệt. Ngoài hai lần được ghi lại trong 2:11-12, chữ “yên lặng”  (ἡσυχία – hésuchia) chỉ được dùng hai lần nữa trong cả Kinh Thánh (Công Vụ 22:2; II Tê-sa-lô-ni-ca 3:12). Trong Công Vụ 22:1-2, các lãnh đạo Do Thái đã bình tĩnh yên lặng lắng nghe lời trần tình của Sứ đồ Phao-lô. Ký thuật trong II Tê-sa-lô-ni-ca 3:10-12 cho biết có những người ăn không ngồi rồi hay thọc mạch vào chuyện của người khác, nhưng bây giờ Sứ đồ Phao-lô khuyên họ nên yên lặng bắt lấy cơ hội làm việc kiếm ăn cho chính mình. Dựa vào ý nghĩa của những câu Kinh Thánh trên, khi nào thì phụ nữ, cũng như tất cả mọi người, nên yên lặng?
  3. Trong phân đoạn Kinh Thánh nầy, Sứ đồ Phao-lô khuyên phụ nữ tin Chúa hãy yên lặng học hỏi trong tinh thần vâng phục (2:11). Kinh Thánh cho biết vào thời đó có một số người có thái độ bất phục tùng dạy dỗ những điều không đúng gây rối loạn trong nhiều gia đình (Tít 1:10-11). Vì vậy, Sứ đồ Phao-lô đã khuyên các phụ nữ tin Chúa hãy yên lặng học trong tinh thần thuận phục (2:11), bởi vì Đức Chúa Trời đã thiết lập trật tự trong gia đình như vậy (Sáng Thế Ký 3:16; I Cô-rinh-tô 12:18-22; Ê-phê-sô 4:22-24). Thêm vào đó, thái độ vâng phục chồng của phụ nữ tin Chúa là phù hợp với sự dạy dỗ của Chúa (Cô-lô-se 3:18). Các thánh nữ trong thời Cựu Ước tin cậy nơi Đức Chúa Trời đã thuận phục chồng của họ như vậy (I Phi-e-rơ 3:5-6). Ngoài ra, Kinh Thánh cũng cho biết thái độ vâng phục của người vợ có thể bắt phục người chồng chưa tin Chúa (I Phi-e-rơ 3:1). Kinh Thánh so sánh Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ giống như chồng là đầu của vợ (I Cô-rinh-tô 11:3). Nếu phụ nữ học biết rằng Đức Chúa Jesus đã từ bỏ sự bình đẳng của Ngài với Đức Chúa Trời và đã vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết (Phi-líp 2:5-8), thì việc người phụ nữ vâng phục chồng của mình để học tập có phải là điều quá đáng hay không?
  4. Một số người nghĩ rằng việc phụ nữ vâng phục chồng ám chỉ vị trí thấp kém của phụ nữ; tuy nhiên Kinh Thánh không chỉ dạy rằng phụ nữ phải vâng phục chồng, nhưng Kinh Thánh còn dạy cả hai vợ chồng hãy vì Đấng Christ mà vâng phục nhau (Ê-phê-sô 5:21). Như vậy, người chồng cũng cần vâng phục vợ. Thêm vào đó. Đức Chúa Jesus đã lưu ý về trách nhiệm phục vụ của người lãnh đạo, của người làm đầu (Ma-thi-ơ 20:26-27; Mác 10:44). Theo lời dạy của Đức Chúa Jesus, mặc dù người vợ có trách nhiệm vâng phục chồng, nhưng trong thực tế, người chồng trong vai trò lãnh đạo phải phục vụ vợ. Như vậy, những giáo huấn trong Kinh Thánh về việc phụ nữ nên vâng phục chồng không nhằm hạ thấp vai trò hay phẩm giá của người phụ nữ nhưng thật ra đã giảm bớt cho phụ nữ những gánh nặng khác trong gia đình. Kinh Thánh cho biết động lực thực sự phía sau những lời khuyên nầy của Kinh Thánh là gì (Ê-phê-sô 5:21-25)? 

Kinh Thánh:

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Vì vậy, ta muốn những người nam ở khắp nơi hãy nâng những cánh tay thánh khiết lên mà cầu nguyện, đừng dính líu vào sự giận dữ và cãi cọ. 9. Các phụ nữ cũng vậy, hãy trang phục đứng đắn, thanh nhã và tiết chế, đừng trang sức mình bằng cách kết tóc, hay vàng ngọc, hoặc quần áo đắt tiền, 10. nhưng thể hiện phẩm chất của người phụ nữ tin kính Đức Chúa Trời, qua những việc tốt lành. 11. Phụ nữ hãy yên lặng học hỏi với tất cả sự thuận phục.
Bản Dịch 1925

  1. Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. 9. Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh giồi mình, không dùng những tóc gióc, vàng, châu ngọc và áo quần quí giá, 10. nhưng dùng việc lành, theo lẽ đang nhiên của người đàn bà tin kính Chúa. 11. Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàng.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top