Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 2:1

Cùng Học Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 2:1

Cùng Học Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 2:1

Cùng Học Kinh Thánh
I Ti-mô-thê 2:1

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có thường cầu nguyện hằng ngày hay không? Nếu có, bạn thường cầu nguyện vào lúc nào? Bạn thường cầu nguyện ở đâu và cầu nguyện với tinh thần như thế nào? Nếu không, điều gì ngăn trở bạn cầu nguyện thường xuyên với Chúa?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi đề cập đến các giáo sư giả và các tiên tri giả, việc kế đến mà Sứ đồ Phao-lô đã hướng dẫn Mục sư Ti-mô-thê là gì (2:1)? Việc nầy cần phải được đặt với ưu tiên nào trong sinh hoạt của Hội Thánh (2:1a)? Trong câu Kinh Thánh nầy, Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến bao nhiêu cách cầu nguyện (2:1)?
  2. Cách cầu nguyện đầu tiên mà Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến trong câu Kinh Thánh nầy là gì (2:1b)? Kinh Thánh cho biết người ta có thể nài xin ai (Sáng Thế Ký 33:11; 1 Sa-mu-ên 20:28; Ê-xơ-tê 4:8, 7:3; Phi-lê-môn 1:9-10; Xuất Ê-díp-tô Ký 32:11; I Các Vua 8:47; Nê-hê-mi 1:11)? Vua Sa-lô-môn đã nài xin Chúa những điều gì (I Các Vua 8:41-43)? Đức Chúa Jesus hứa điều gì cho những người cầu xin Ngài (Ma-thi-ơ 7:7-11)?
  3. Cách cầu nguyện thứ hai mà Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến trong câu Kinh Thánh nầy là gì (2:1c)? Kinh Thánh cho biết chúng ta phải hướng về ai để cầu nguyện (Xuất Ê-díp-tô Ký 8:8, 8:30)? Tại sao đối tượng duy nhất chúng ta dâng lời cầu nguyện chỉ là Đức Chúa Trời mà thôi (I Các Vua 8:22-53)? Xin kể tên vài nhân vật trong Kinh Thánh đã cầu nguyện (Xuất Ê-díp-tô Ký 8:29; Các Quan Xét 13:8; I Sa-mu-ên 1:12; II Các Vua 19:15; I Sử-ký 4:10; II Sử-ký 7:1)? Ai đã cầu nguyện bằng một bài ca (I Sa-mu-ên 2:1-10)? Ai là người đã phạm tội rất nặng cùng Đức Chúa Trời nhưng nhờ cầu nguyện với Chúa và ông đã được Ngài tha thứ (II Sử-ký 33:1-13)? Đức Chúa Jesus đã dạy chúng ta nên cầu nguyện như thế nào (Ma-thi-ơ 6:9-13)? Chúng ta cần cầu nguyện điều gì cho Chúa (Ma-thi-ơ 6:9-10)? Chúng ta nên cầu nguyện điều gì cho chính mình (Ma-thi-ơ 6:11-13)?
  4. Cách cầu nguyện thứ ba mà Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến trong câu Kinh Thánh nầy là gì (2:1d)? Người ta đã bắt đầu cầu khẩn danh Chúa từ lúc nào (Sáng Thế Ký 4:26)? Kinh Thánh cho biết Áp-ra-ham thường làm gì (Sáng Thế Ký 12:8, 13:4, 21:33)? Ai đã khẩn nguyện cho chính mình (Các Quan Xét 11:30, 15:18; I Sa-mu-ên 1:10)? Ai đã khẩn nài cho những người khác (Sáng Thế Ký 18:23-32; Xuất Ê-díp-tô Ký 8:29; Dân-số Ký 12:13; Phục Truyền 9:20, 9:26)? Ai đã khẩn nguyện cho dân tộc của mình (I Sa-mu-ên 7:9)? Ai đã cầu khẩn nhưng Đức Chúa Trời không lắng nghe (II Sa-mu-ên 12:16-18)? Trong vòng các danh nhân trong Kinh Thánh, ai là những người đã cầu khẩn với Chúa nhiều nhất (Thi Thiên 99:6; I Sa-mu-ên 7:9, 8:6, 12:17-18)?
  5. Cách cầu nguyện thứ tư mà Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến trong câu Kinh Thánh nầy là gì (2:1e; Ê-sai 12:4; Cô-lô-se 2:7)? Kinh Thánh cho biết người tin Chúa thường làm gì khi đến thờ phượng Chúa (Giô-na 2:10; Khải Huyền 4:9)? Thông thường, người tin Chúa thường tạ ơn Chúa vào lúc nào (Công Vụ 27:35; Rô-ma 14:6; I Cô-rinh-tô 10:30; I Ti-mô-thê 4:3)? Đức Chúa Jesus đã làm gương trong vấn đề nầy như thế nào (Ma-thi-ơ 14:19, 15:36, 26:26-27)? Kinh Thánh cho biết có phải chúng ta chỉ tạ ơn Chúa trước khi ăn mà thôi hay không (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)? Kinh Thánh cho biết chúng ta có thể tạ ơn Chúa về những điều gì khi đến với Ngài trong sự cầu nguyện (Thi-thiên 26:7; Giê-rê-mi 33:11; Giăng 11:41; Phi-líp 1:3; II Tê-sa-lô-ni-ca 1:3; I Ti-mô-thê 1:12; Khải Huyền 11:17)? Kết quả của sự tạ ơn Chúa là gì (Giê-rê-mi 30:19)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bắt đầu chương 2, Sứ đồ Phao-lô đã nhắc Mục sư Ti-mô-thê về tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Theo Sứ đồ Phao-lô, cầu nguyện phải là việc trước hết trong sinh hoạt của người tin Chúa.  Bạn đang thực hiện điều nầy như thế nào cho chính mình, cho gia đình của mình?  Cầu nguyện đang giữ vai trò nào trong sinh hoạt tại Hội Thánh của bạn?  Trong một buổi nhóm cầu nguyện, có bao nhiêu thì giờ trong chương trình thật sự được dành cho việc cầu nguyện và bao nhiêu thì giờ được dành cho những việc khác?
  2. Kinh Thánh cho biết các tín hữu trong Hội Thánh thời ban đầu thường cầu nguyện cảm tạ trước khi ăn (Công Vụ 27:35; Rô-ma 14:6; I Cô-rinh-tô 10:30; I Ti-mô-thê 4:3). Bạn có thường xuyên làm điều đó hay không? Bạn làm điều đó ở đâu (trong gia đình, tại nhà thờ, tại sở làm, tại những nơi ăn uống công cộng)? Có bao giờ bạn nghĩ rằng lời cầu nguyện tạ ơn Chúa của mình cũng là một phương cách để làm chứng về Chúa cho người khác hay không?
  3. Áp-ra-ham thường được biết đến như là một anh hùng đức tin (Rô-ma 4:3; Ga-la-ti 3:6; Gia-cơ 2:23). Kinh Thánh cũng cho biết Áp-ra-ham là người thường xuyên cầu khẩn danh của Chúa (Sáng Thế Ký 12:8, 13:4, 21:33). Là người chăn súc vật, gia đình của Áp-ra-ham thường xuyên phải di chuyển đến nhiều nơi khác nhau.  Tuy nhiên khi đến địa phương nào Áp-ra-ham cũng lập một bàn thờ để cầu khẩn danh của Chúa (Sáng Thế Ký 12:7, 12:8, 13:4, 13:8, 22:9). Con cháu của ông cũng bắt chước làm như vậy (Sáng Thế Ký 26:25, 33:9-20, 35:1, 35:7)? Trong nơi bạn đang sống, có một chỗ nào mà bạn biệt riêng ra để cầu nguyện với Chúa hay không? Kinh Thánh cho biết nếu không có một nơi riêng biệt tại nhà, bạn có thể cầu nguyện ở đâu (Ma-thi-ơ 6:6; Mác 1:35, 6:46, 11:7; Ma-thi-ơ 26:36; Lu-ca 3:21, 5:16, 6:12, 9:28, 18:10, 19:46)?
  4. Kinh Thánh cho biết Sa-mu-ên là một trong số những người cầu khẩn danh Chúa nhiều nhất (Thi Thiên 99:6; I Sa-mu-ên 7:9, 8:6, 12:17-18). Mẹ của ông, bà An-ne, cũng là một người có đời sống cầu nguyện (I Sa-mu-ên 1:10-12, 1:15-16; 1:26-27, 2:1-10). Bạn có thường xuyên cầu nguyện hay không? Thói quen cầu nguyện của bạn ảnh hưởng như thế nào trên đời sống con cháu của bạn?
  5. Kinh Thánh cho biết: “Nhà của Ta là nhà cầu nguyện” (Ma-thi-ơ 21:13; Mác 11:17, Lu-ca 19:46). Mỗi tuần khi đến nhà thờ, bạn có cầu nguyện tại nhà thờ hay không? Nếu không, thông thường bạn làm những điều gì tại đó? Lời Chúa trong bài học nầy nhắc nhở bạn điều gì? 

Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 2:1-2

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Vì vậy, trước hết, ta kêu gọi hãy nài xin, cầu nguyện, khẩn cầu, và cảm tạ cho mọi người, 2. cho các vua, cho tất cả những người có thẩm quyền, để chúng ta có được một cuộc sống yên bình với tất cả đạo đức và phẩm giá.
Bản Dịch 1925

  1. Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, 2. cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top