Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 1:17

Cùng Học Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 1:17

Cùng Học Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 1:17

Cùng Học Kinh Thánh
I Ti-mô-thê 1:17

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn thích nhất bản chất nào Đức Chúa Trời? Tại sao điều này có ý nghĩa quan trọng đối với bạn?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi tạ ơn Chúa về sự cứu rỗi và ân điển của Ngài, Sứ đồ Phao-lô đã làm gì (1:17)? Ông đã gọi Đức Chúa Trời với những danh hiệu nào (1:17a-d)? Những danh hiệu đó liên quan như thế nào đến sự cứu rỗi và ân điển mà ông đã nhận được?
  2. Danh hiệu đầu tiên mà Sứ đồ Phao-lô đã gọi Đức Chúa Trời là gì (1:17a)? Đức Chúa Trời xác nhận Ngài là ai (Ma-la-chi 1:14b)? Kinh Thánh Cựu Ước nói gì về điều nầy (Thi Thiên 10:6, 47:6-7, 99:1; Giê-rê-mi 10:7, 10:10)? Kinh Thánh Tân Ước dạy gì về điều nầy (I Ti-mô-thê 6:15-16; Khải Huyền 17:14, 19:6; Hê-bơ-rơ 1:8)? Kinh Thánh dạy gì về sự trường tồn của vương quốc Đức Chúa Trời (Thi Thiên 145:13)? Vì sao chúng ta cần tôn ngợi Đức Chúa Trời là vua của mình (Thi Thiên 45:1-8; Đa-ni-ên 2:24, 7:14)?
  3. Danh hiệu thứ hai mà Sứ đồ Phao-lô gọi Đức Chúa Trời là gì (1:17b)? Đức Chúa Trời gọi Ngài là Đấng như thế nào (Ê-xê-chi-ên 5:11)? Kinh Thánh dạy gì về Đức Chúa Trời là Đấng Vĩnh Cữu (Sáng Thế Ký 21:33; Xuất 15:18; Thi Thiên 90:2; Ê-sai 40:28; Hê-bơ-rơ 1:8) và là Đấng Bất Diệt (Phục Truyền 32:40; Giê-rê-mi 10:10; Rô-ma 1:23a; Hê-bơ-rơ 1:10-12; Khải Huyền 1:8)?
  4. Danh hiệu thứ ba mà Sứ đồ Phao-lô gọi Đức Chúa Trời là gì (1:17c, Hê-bơ-rơ 11:27)? Phúc Âm Giăng giải thích như thế nào về bản chất nầy của Đức Chúa Trời (Giăng 1:18)? Nếu Đức Chúa Trời là Đấng Vô Hình, làm thế nào chúng ta có thể nhận biết rằng có Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:20). Làm thế nào chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 1:15)? Thật ra, Chúa đang hiện diện ở đâu (I Giăng 4:12)?
  5. Danh hiệu thứ tư mà Sứ đồ Phao-lô gọi Đức Chúa Trời là gì (1:17d)? Đức Chúa Trời đã xác nhận điều nầy như thế nào (Phục Truyền 4:35, 32:39; Ê-sai 44:6-8, 45:5-6)? Đức Chúa Jesus đã nói gì về điều nầy (Giăng 17:3)? Kinh Thánh nói gì về điều nầy (II Sa-mu-ên 7:22; II Các Vua 5:15; Mác 12:32; I Cô-rinh-tô 8:4)?
  6. Khi nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng như vậy, Sứ đồ Phao-lô đã ca ngợi Chúa như thế nào (1:17e)? Vua Ða-vít đã chúc tụng Đức Chúa Trời ra sao (I Sử Ký 29:11; Thi Thiên 57:11)? Trong cõi đời đời, Chúa được tôn ngợi như thế nào (Khải Huyền 4:11, 5:9-14, 7:12, 19:11, 19:16)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Chúng ta thường đọc lời cầu nguyện “Nước Cha được đến. Ý Cha được nên ở đất như trời”. Khi cầu nguyện như vậy, bạn có thật sự mong ước vương quốc của Chúa mau đến hay không? Nếu Đức Chúa Trời là vua, bạn ý thức như thế nào về thẩm quyền của Chúa như là một vị Vua trên cuộc đời của mình? Bạn có sẵn sàng thuận phục ý Chúa hay không?
  2. Sứ đồ Phao-lô xưng nhận Đức Chúa Trời là Đấng Vĩnh Cữu và là Đấng Bất Biến (1:17b). Khi bạn tin Đức Chúa Trời là Đấng như vậy, niềm tin đó ảnh hưởng như thế nào trên cuộc sống của bạn? Áp-ra-ham đã để lại tấm gương nào cho chúng ta (Rô-ma 4:21-25)?
  3. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là Đấng Vô Hình (1:17) và Ngài ở khắp mọi nơi (Thi Thiên 139). Điều nầy nhắc nhở bạn như thế nào khi bạn gặp khó khăn (Ma-thi-ơ 28:20; Ê-sai 41:10)? Điều nầy giúp đỡ bạn như thế nào khi bạn gặp cám dỗ (Sáng Thế Ký 39:5-18; Hê-bơ-rơ 13:5)?
  4. Sứ đồ Phao-lô đã cầu xin sự tôn quý và vinh quang thuộc về Chúa (1:17b). Khi đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, bạn đã làm gì để dâng cho Chúa sự tôn quý và vinh quang? Theo bạn, những điều nào mà bạn làm trong nhà thờ, vô tình hay cố ý, đã bày tỏ thái độ thiếu tôn kính Chúa?
  5. Nếu có người hỏi Đức Chúa Trời là ai, bạn sẽ trả lời Ngài là Đấng như thế nào? Niềm tin về một Đấng như vậy ảnh hưởng như thế nào trên cách cư xử trong đời sống hằng ngày của bạn? 

Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 1:17

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Đây là lời đáng tin cậy và có giá trị để được đón nhận hoàn toàn: Đó là Đấng Christ Jesus đã đến trong thế giới để cứu những người có tội; trong những người đó, ta là kẻ đứng đầu. 16. Nhưng nhờ điều này, ta – là kẻ đứng đầu – đã nhận được ơn thương xót, để Đấng Christ Jesus có thể thể hiện đầy đủ sự nhẫn nại của Ngài trong ta, như là một khuôn mẫu cho những ai sẽ tin Ngài để được sự sống đời đời. 17. Nguyện vị Vua đời đời, bất tử, vô hình, là Đức Chúa Trời duy nhất, được tôn quý và vinh quang đời đời vô cùng! A-men.
Bản Dịch 1925

  1. Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu. 16. Nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Jêsus Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. 17. Nguyền xin sự tôn quí, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi! A-men.

Đọc thêm: 


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org
https://x.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/bientaptvtl

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top