Cùng Học Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 1:6-7
Cùng Học Kinh Thánh
I Ti-mô-thê 1:6-7
Câu Hỏi Gợi Ý
- Trong Hội Thánh của bạn, thường có những tranh luận hay không? Tranh luận về vấn đề gì? Nguồn gốc của việc tranh luận từ đâu mà ra? Ai là người đã nêu những vấn đề tranh luận?
Câu Hỏi Thảo Luận
- Trong cuối câu 4, Sứ đồ Phao-lô cho biết mục đích của những sinh hoạt trong Hội Thánh là để làm gì (1:4c; Ê-phê-sô 4:11-14)? Tuy nhiên có một số người trong Hội Thánh đã làm gì (1:6a; Tít 1:10)? Họ đã theo ai (5:15, II Ti-mô-thê 4:10; II Phi-e-rơ 2:2a), và họ thích làm gì (1:6b, 6:21b)? Ảnh hưởng nguy hại mà những người nầy gây ra là gì (II Ti-mô-thê 2:16-18a; II Phi-e-rơ 2:2b)? Đức Chúa Jesus có lời cảnh cáo nào cho những người nghe theo những người đó (Ma-thi-ơ 15:14)?
- Những người nầy mong muốn được làm gì (1:7a)? Tuy nhiên, thực chất của họ là những người như thế nào (1:7b-c; 6:4b; II Ti-mô-thê 3:7; Rô-ma 1:22; II Phi-e-rơ 2:12b)? Bản chất của những người đó là gì (6:4a)? Hoạt động của những người đó là gì (6:4c-5b; II Phi-e-rơ 2:13b-15)? Và động lực của họ là gì (6:5c)? Kinh Thánh cho biết kết cuộc của những người làm như vậy là gì (6:21b-22a; II Phi-e-rơ 2:1-4, 2:12-13a)?
- Khác với những người như vậy, Sứ đồ Phao-lô khuyên những người hầu việc Chúa chân chính không nên làm gì (6:20; II Ti-mô-thê 2:23; Tít 3:9)? Nhưng hãy làm những điều gì (II Ti-mô-thê 2:24)? Chúa muốn chúng ta có thái độ nào đối với những con người như vậy (II Ti-mô-thê 2:26-27)?
Câu Hỏi Suy Gẫm
- Sứ đồ Phao-lô cho biết tại Hội Thánh Ê-phê-sô có một số người thích làm thầy, nhưng họ hiểu rất ít về Kinh Thánh (1:6-7). Theo bạn trong cộng đồng Hội Thánh ngày nay có những con người như vậy hay không? Làm thế nào để nhận biết những con người như vậy (1:6, 6:4-5; II Ti-mô-thê 3:7; Rô-ma 1:22; II Phi-e-rơ 2:12b)?
- Kinh Thánh cho biết các giáo sư giả xem cộng đồng đức tin là một môi trường để cho họ trục lợi (6:5c). Những người nầy đã làm như vậy vì dục vọng riêng của họ (II Phi-e-rơ 2:2a), bởi vì họ đi theo khuynh hướng của thế gian (II Ti-mô-thê 4:10), và thậm chí đã đi theo ma quỷ (5:15). Ngược lại, Kinh Thánh cho biết những người hầu việc Chúa chân chính là những người như thế nào (1:4c; Ê-phê-sô 4:11-13; II Ti-mô-thê 2:23-24)? Nếu trong Hội Thánh của bạn có một Ti-mô-thê đang thực hiện trách nhiệm khó khăn là ngăn chặn các giáo sư giả, bạn có thể làm gì để hổ trợ một người hầu việc Chúa chân chính như vậy?
- Sứ đồ Phao-lô cho biết một trong những đặc điểm để nhận biết các giáo sư giả là “Họ không hiểu lời mình nói, và cũng không quả quyết điều họ đã nêu lên” (1:7). Chúng ta đang sống trong thời đại mà nhiều người có thể phổ biến những bài viết do AI viết mà đôi khi chính người phổ biến cũng không hiểu rõ hết nội dung mà người đó phổ biến, cũng không biết có thể sẽ đem lại những ảnh hưởng tai hại như thế nào. AI là một công cụ hữu ích cho một số ứng dụng, nhưng cũng là một phương tiện thuận lợi để loan truyền những thông tin giả hoặc sai lệch. Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta nguyên tắc “xem trái biết cây” (Lu-ca 6:44; Ga-la-ti 5:16-26; Gia-cơ 3:12) để biết nguồn gốc. Nguyên tắc nầy có thể được dùng để kiểm nhận giữa những người hầu việc Chúa thật và các giáo sư giả. Bạn đang áp dụng nguyên tắc này như thế nào trong hành trình đức tin của bạn?
- Kinh Thánh cho biết để đạt được địa vị làm thầy, các giáo sư giả đã dùng nhiều phương cách khác nhau để lôi cuốn những người khác theo mình (II Phi-e-rơ 2:1-3). Kinh Thánh lưu ý là người tin Chúa, chúng ta cần trưởng thành đừng để bị các giáo sư giả lừa gạt (Ê-phê-sô 4:14). Trong tình trạng hiểu biết Kinh Thánh, bạn đang ở trong lứa tuổi thuộc linh nào?
a. Mới sinh (1 Phi-e-rơ 2:2; I Cô-rinh-tô 3:1-2a).
b. Trẻ em (Hê-bơ-rơ 5:12).
c. Thiếu nhi (Ê-sai 7:15).
d. Thiếu niên (I Cô-rinh-tô 3:2b).
e. Thanh niên trưởng thành (I Giăng 2:14)?
Bạn cần bao lâu nữa để có thể trở thành một Ti-mô-thê hữu dụng cho Hội Thánh của Chúa?
Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 1:3-7
Bản Dịch Việt Ngữ
- Lúc ta sắp đi Ma-xê-đoan, ta đã khuyên con hãy ở lại Ê-phê-sô để truyền lệnh cho một số người đừng dạy những tín lý khác, 4. đừng chú tâm vào những chuyện huyền hoặc và những gia phổ bất tận, là những việc gây tranh luận, hơn là chú tâm gây dựng đức tin trong Đức Chúa Trời. 5. Kết cuộc của sự khuyên răn là tình yêu thương – được xuất phát từ một tấm lòng thanh khiết, một lương tâm tốt lành, và một đức tin chân thành. 6. Một số người đã lìa khỏi mục đích đó, chuyển sang những tranh luận vô ích. 7. Họ mong ước được làm những giáo sư về luật, nhưng họ không hiểu lời mình nói, và cũng không quả quyết điều họ đã nêu lên.
Bản Dịch 1925
- Ta nay nhắc lại mạng lịnh mà ta đã truyền cho con, khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan, con phải ở lại Ê-phê-sô, để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, 4. đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. 5. Mục đích của sự răn bảo, ấy là sự yêu thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra. 6. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích; 7. họ muốn làm thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết.
Đọc thêm:
- Đọc Kinh Thánh sách I Ti-mô-thê
- Đọc Bản Dịch Việt Ngữ sách I Ti-mô-thê
- Khái quát về sách I Ti-mô-thê
- Giải thích sơ lược nội dung sách I Ti-mô-thê
- Cùng Học Kinh Thánh – Thư I Ti-mô-thê
- Tài Liệu Cùng Học Kinh Thánh
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
https://x.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/thuvientinlanh
https://www.facebook.com/bientaptvtl