Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Vận Mạng Con Người

Điện Thoại Phúc Âm: Vận Mạng Con Người

Điện Thoại Phúc Âm: Vận Mạng Con Người

 

Vận Mạng Con Người

Văn sĩ hay thi sĩ nào thất bại trên đường sự nghiệp, tiểu thuyết viết ra không ai đọc, thơ sáng tác ra không ai buồn ngâm, đều có thể tiếp xúc với công ty làm bánh vận mạng của ông Sunny Lee ở Chicago để thử thời vận. Ông này là chủ một xưởng sản xuất loại bánh đặt biệt bán trong các tiệm ăn Trung-Hoa, loại bánh kẹp bên trong có một mãnh giấy nhỏ ghi những câu tiên đoán vận mạng nửa đùa nửa thật, tương tự như câu thơ trào phúng của Việt-Nam ta là “số cô có mẹ có cha, mẹ cô đàn bà cha cô đàn ông.” 

Điều kiện của ông Sunny Lee là: các câu nói về vận mạng phải ngắn, có ý nghĩa và có thể dùng giọng văn nghiêm chỉnh hay trào phúng cũng được. Các vấn đề có thể đề cập là: chính trị, tình yêu và tôn giáo, hay có thể pha lẫn các vấn đề này với nhau. Để cho các văn sĩ hay thi sĩ muốn sáng tác những câu tiên đoán vận mạng khỏi hi vọng hão huyền, ông Sunny Lee cho biết rằng: không ai viết loại này mà có thể trở thành triệu phú cả, vì mỗi câu chỉ được nhuận bút 15 xu mỹ. Rồi ông ta nói thêm: mặc dù các văn sĩ, thi sĩ này sẽ không nổi danh, nhưng sáng tác của họ sẽ được nhiều người đọc.

Lẽ cố nhiên là có nhiều người đọc, vì đa số thực khách đến các tiệm ăn Trung-Hoa đều thích bẻ loại bánh kẹp này để đọc mảnh giấy tiên đoán vận mạng. Một số người đọc xong rồi chỉ cười và quên đi, nhưng cũng có người đọc rồi bâng khuâng thắc mắc, rồi hi vọng rằng các câu tiên đoán vu vơ của các thi sĩ văn sĩ vô danh nào đó sẽ trở thành sự thật! 

Người Việt-Nam chúng ta, cũng như người Tây Phương đều thích nghe lời tiên đoán vận mạng. Sách tử vi Tây Phương đặt bán nhan nhản ở các hiệu sách, ở siêu thị cũng như ở những sạp bán báo chí sách vở. Kỹ nghệ xuất bản sách tử vi hàng năm thâu xuất đến mây trăm triệu mỹ-kim. 

Chúng tôi không có ý định so sánh những văn sĩ thi sĩ thất nghiệp phải đem bán các câu tiên đoán vận mạng của mình cho xưởng sản xuất bánh vận mạng của ông Sunny Lee với những nhà khoa học huyền bí của Tây Phương và Đông Phương, mà chỉ muốn nhấn mạnh hai điểm. 

Điểm thứ nhất là: ai cũng muốn biết tương lai mình ra sao, dù thỉnh thoảng có người muốn thành triết gia và ca bài “Que Sera, Sera” (tạm dịch là: việc của ngày mai, hãy để cho ngày mai) nhưng người ta cũng vẫn cứ phập phồng lo lắng khi nghĩ đến tương lai. 

Điểm thứ hai là: tương lai nằm trong tay Đấng Tạo Hóa, là Đấng đã tạo dựng vũ trụ, đang điều hành sự sinh tồn của muôn loài vạn vật, và đã có kế hoạch chi tiết cho tương lai. 

Người xưa thường dùng từ ngữ “thiên cơ,” tức là bộ máy của Tạo hoá để nói về việc Đấng Tạo Hóa điều hành vũ trụ. Thỉnh thoảng có vị cho mình biết được thiên cơ, nhưng lại áp dụng câu “thiên cơ bất khả lậu,” tức là bộ máy Tạo Hóa không được tiết lộ, để phủ trên thiên cơ một cái gì huyền bí ly kỳ.

Thực sự Đấng Tạo Hóa không phủ lên công việc trong quá khứ, hiện tại và tương lai của Ngài một màn bí mật như nhiều người vẫn tưởng, vì Ngài đã phán rằng: “Hãy nhớ mọi sự đó, hãy tỏ ra mặt trượng phu. Hỡi kẻ phạm tội, hãy nghĩ lại. Hãy nhớ lại những việc ngày xưa, vì Ta là Đấng Tạo Hóa, chẳng có Chúa nào khác. Ta là Đấng Tạo Hóa, chẳng có ai giống như Ta. Ta đã rao báo sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những việc chưa thực hiện.” Trong thiên cơ, tức là bộ máy Tạo Hóa, Chúa đã loan báo rất nhiều điều quan trọng liên hệ đến vận mạng loài người, trong số đó có bốn biến cố hết sức quan trọng liên hệ trực tiếp đến mỗi một người sinh ra trong trần thế, không những trong cõi đời này mà còn trong cõi đời đời nữa. 

Bốn biến cố đó đã được Đấng Tạo Hóa loan báo hàng mấy trăm đến mấy ngàn năm trước khi việc xảy ra là: Con của Thượng Đế nhập thể lam người để chia xẻ và cảm thông cảnh ngộ lầm than của con người; Con của Thượng Đế là Đức Chúa Giê-xu phải xả thân gánh vác tội lỗi của nhân loại mà chịu chết; Con của Thượng Đế phải sống lại và về trời; và biến cố thứ tư là: Con của Thượng Đế sẽ trở lại trần gian để xét đoán người sống và người chết. 

Ba biến cố đầu, tức là Con Thượng Đế nhập thể làm người, gánh tội lỗi loài người mà chịu chết rồi sống lại đã trở thành các sự kiện lịch sử, và đã ứng nghiệm hoàn tòan như lời tiên tri Chúa đã loan báo trước. 

Biến cố thứ tư là một biến cố gần được Đấng Tạo Hóa thực hiện, và liên hệ trực tiếp đến vận mạng của quí vị đang nghe chương trình này cũng như của người đang nói đây. 

Theo Lời Chúa phán thì khi trở lại thế gian lần thứ hai, Đức Chúa Giê-xu sẽ phân chia nhân loại ra làm hai, một bên là những người đã tiếp nhận Phúc-Âm và được Đấng Tạo Hoá tha thứ tội lỗi, còn bên kia là những người từ khước tình yêu của Đấng Tạo Hoá qua cái chết của Đức Chúa Giê-xu. Lời Chúa phán rất dứt khoát về vận mạng tương lai của mỗi cá nhân của chúng ta và quả quyết rằng: “Ai tin Con Thượng Đế thì được sống đời đời, ai không chịu tin Con Thượng Đế thì chẳng được sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đấng Tạo Hóa vẫn ở trên người đó.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top