Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Tự Do Và Phục Vụ

Điện Thoại Phúc Âm: Tự Do Và Phục Vụ

Điện Thoại Phúc Âm: Tự Do Và Phục Vụ

 

Tự Do Và Phục Vụ

Tạp chí LIFE, có nghĩa là “Sống,” mới đây bị nhà báo danh tiếng David Halberstam công kích kịch liệt, và bị nhiều hãng lớn ở vùng thủ đô Hoa-thịnh-đốn tẩy chay, không đặt bán số xuất bản vào tháng 2. 

Họ phản đối như vậy vì tạp chí này đã mua 8 bức ảnh của một tên sát nhân cừ khôi. Tên này cũng là một tay đạo tặc đã ăn trộm các món nữ trang và dụng cụ bằng bạc ở rất nhiều tư gia, trị giá đến mấy triệu mỹ kim. Khi lẻn vào nhà một vị bác sĩ ở Hoa-thịnh-đốn, tên này bắn chết chủ nhà và đã bị bắt. Mang tên là “Life” tức là “Sống,” mà tạp chí này lại đi mua ảnh của một tên sát nhân, là người gieo rắc chết chóc cho người khác. 

Viện dẫn lý do “tự do ngôn luận,” tạp chí này đã mua và đăng những hình ảnh và tin tức giật gân, chung qui chỉ nhắm vào mục đích bán cho được nhiều báo, thu nhiều tiền. Cách đây khoảng 15 năm, khi một người giết 6, 7 cô y tá sống gần Chicago, thì báo chí lúc ấy cũng đã đào bới những chi tiết giựt gân, và đăng những hình ảnh gần như đề cao tên sát nhân này là một anh hùng.  Có người thấy vậy đã tiên đoán rằng “Báo chí và TV làm như vậy, ít lâu nữa sẽ có người bắt chước để được đề cao cho mà xem.” Thật y như rằng, không đầy vài tháng sau, một sinh viên leo lên tháp của một viện đại học ở Texas, lấy súng có kính nhắm bắn vào những người đi qua, đi lại gần đấy, hết người này đến người khác.

Tự do là một điều rất quý. Người Việt-Nam chúng ta đã phải rời bỏ quê hương, lang thang nửa vòng quả địa cầu để đến đây, cũng vì tự do. Nhưng tự do mà không có kỷ luật, không tự kiềm chế, thì chỉ là tự do buông thả. Tuy có tiếng là tự do mà thực sự chính là làm nô lệ cho dục vọng và thói hư tật xấu.

Kinh Thánh dạy rằng: “Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, nhưng chớ lấy tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng phải lấy tình thương mà làm đầy tớ lẫn nhau.”  Tự do thật, theo Kinh Thánh là được giải phóng khỏi tội lỗi. Và một khi đã được tự do, có hai con đường bày ra trước mắt chúng ta: Con đường phục vụ người khác, và con đường tự do ích kỷ để làm thỏa mãn dục vọng của mình.

Một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: “Một vị vua kia bày một đại tiệc để đãi thần dân. Có khá đông người được mời vào hoàng cung, và đến giờ ăn, nhiều món ngon vật lạ được bày lên bàn. Nhưng lúc ấy, nhà vua lại ra một lệnh kỳ quặc. Vua sai lính đến từng người, cột vào cánh tay mặt mỗi người một cái muỗng dài, và cột vào tay trái một cái nĩa cũng dài tương đương. Vì cả hai tay đều bị buộc chặt vào muỗng nĩa quá dài, nên không ai có cách nào múc món ăn đưa vào miệng, vì hễ cứ múc đưa lên thì đổ cả lên đầu, lên mình. Một số người lằm bằm vẻ mặt hậm hực tức giận nhưng không dám thốt

ra lời vì sợ nhà vua. Họ khó chịu đến tột độ, vì thức ăn trước mắt mà phải ngồi đó chịu đói. Nhưng trong một góc phòng, một số người vui vẻ ăn tiệc. Họ cũng có muống nĩa thật dài buộc vào hai tay, nhưng người này múc thức ăn đưa vào miệng người khác, và được người khác đút cho ăn. Nhờ tinh thần phục vụ nhau, họ đã thưởng thức được tất cả các món cao lương mỹ vị của nhà vua ban. Cùng một cảnh ngộ, cùng những điều kiện vật chất như nhau, mà những người tự do vị kỹ chỉ biết lo cho mình đã không ích lợi cho ai, mà còn hại cho chính mình nữa.

Đức Chúa Giê-xu phán rằng: “Các con sẽ biết Chân-Lý, và Chân-Lý sẽ giải phóng các con. Ta đến thế gian không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ loài người.” Với tinh thần phục vụ đó, Đức Chúa Giê-xu gác bỏ địa vị bình đẳng với Đấng Tạo Hóa, từ bỏ tất cả, nhập thể làm người, hạ mình xuống đến địa vị của một nô lệ, rồi chịu chết trên thập giá để chuộc tội lỗi cho nhân loại. Khi chịu chết như vậy, Chúa Giê-xu chẳng những cho chúng ta thấy tinh thần phục vụ cao trọng tuyệt vời của Ngài, mà còn mở con đường giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi và thói hư tật xấu, để dẫn chúng ta đến với Đấng Tạo Hóa. Chúa Giê-xu đã mở con đường bằng chính máu của Ngài. 

Chúng ta không thể sống buông thả, sống theo dục vọng mà cứ cho là mình đang tự do muốn làm gì thì làm, vì Chúa phán: “Các con sẽ biết Chân-Lý, và Chân-Lý sẽ giải phóng các con.” Một khi đã được Chân Lý giải phóng để được tự do thật, chính Chân-Lý là Đức Chúa Giê-xu tác động trong tâm hồn chúng ta, chỉ dẫn và ban năng lực cho chúng ta đi vào con đường phục vụ mà Ngài đã dẫn đầu, vì tự do sẽ biến thành nô lệ cho dục vọng, nếu tự do không đi song song với việc phục vụ Chúa và đồng loại trong tình thương của Đấng Tạo Hóa.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top