Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Tự Do Lựa Chọn

Điện Thoại Phúc Âm: Tự Do Lựa Chọn

Điện Thoại Phúc Âm: Tự Do Lựa Chọn

 

Tự Do Lựa Chọn

Sau khi Hoa-Kỳ và Trung-Cộng tái lập liên hệ ngoại giao và thương mãi, hãng bút máy PARKER đã mở một phòng triển lãm ở Trung-Hoa vào tháng 12 năm 1980. 

Khi phòng triển lãm mở cửa, có 4 ngàn người Trung-Hoa kéo vào. Phần lớn họ đến không phải để mua bút máy, nhưng để sửa chữa. Họ đem những cây bút máy Parker đã cũ trên 30 năm, những cây bút họ đã cẩn thận giữ gìn như bảo vật để giao cho hãng Parker sửa.

Bút máy Parker, nhất là loại Parker 51 rất nổi danh vào thập niên 40 và 50, được cả thế giới ưa chuộng. Tại Trung-Hoa, người ta coi những bút máy Parker là bảo vật. Có lần bọn bắt cóc tống tiền đòi thân nhân phải chuộc bằng bút máy Parker, chứ không nhận tiền mặt. Trong Thế Chiến Thứ Hai, một số quân nhân Trung-Hoa được tuyên dương công trạng, đã xin cấp trên cho họ bút máy Parker, thay vì gắn huy chương.

Với kỹ thuật ngày nay, người ta sản xuất loại bút rẻ tiền, viết hết mực thì thay cây khác, chứ không cần những loại bút có thể dùng hàng ba bốn chục năm như loại Parker 51.  Nhưng dù thuộc loại nào, cây bút cũng là một dụng cụ cần thiết trong đời sống con người. Với cây bút chúng ta có thể dùng vào việc tốt, cũng có thể dùng vào việc xấu. Với cây bút, người ta có thể viết những tác phẩm văn chương, nghệ thuật giá trị, những bài khảo cứu về xã hội, đạo đức, giúp ích cho mọi người. Cũng với cây bút đó, người ta có thể viết những tư tưởng phi luân, vô thần, phổ biến những chuyện đồi phong bại tục, gây tai hại cho gia đình, xã hội…

Tuy nhiên, chúng ta không khen cây bút này đạo đức, cây bút kia vô luân, nhưng quy trách nhiệm cho người cầm bút. Vì cây bút chỉ là một sự vật, một dụng cụ ngoan ngoãn trong tay con người. Xấu hay tốt là do con người, vì con người là chủ thể có lý trí, tự do, chỉ con người mới biết phân biệt phải quấy, chỉ con người mới có tự do lựa chọn tốt xấu, và cũng chỉ con người mới chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình.

Tuy có quyền tự do lựa chọn điều xấu hay điều tốt tùy theo ý mình, nhưng con người phải làm điều tốt. Chúng ta nên nhớ nếu làm điều xấu, chúng ta phải chịu trách nhiệm, chịu hình phạt về mọi hành vi xấu của mình. Ngoài hình phạt của lương tâm và của xã hội, còn có hình phạt của Thượng Đế. Đến ngày phán xét cuối cùng, Thượng Đế sẽ xét xử mọi hành vi của chúng ta, và thưởng phạt tùy theo mọi điều chúng ta đã làm. 

Kinh Thánh cho biết từ nguyên thủy, Thượng Đế tạo nên loài người hoàn toàn tốt đẹp. Nhưng loài người đã dùng quyền tự do của mình để nghịch mạng Thượng Đế. Loài người đã quyết định lựa chọn điều xấu, lựa chọn đời sống ô uế, tội lỗi, nên phải gánh chịu hình phạt của Thượng Đế. 

Vì thế, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến thế gian, chịu hình phạt thay cho loài người, để giải thoát loài người khỏi xiềng xích tội lỗi. Nhưng Chúa không cứu tất cả nhân loại, Ngài chỉ cứu những người tin Ngài. Mỗi cá nhân đều có quyền tự do lựa chọn số phận tương lai của mình. Kinh Thánh chép: “Ai tin Con Thượng Đế sẽ được sự sống vĩnh viễn. Ai không vâng phục Ngài chẳng được sự sống ấy, mà còn mang án phạt của Thượng Đế.” 

Ngay bây giờ, quý vị thính giả đang theo dõi Chương trình Điện-Thoại Phúc-Âm cũng có quyền tự do lựa chọn đó. Quý vị nên cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định cho số phận đời đời của mình. 

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top