Điện Thoại Phúc Âm: Trung Tín
Trung Tín
Dù không phải là nhà kinh tế chuyên môn, chúng ta cũng có thể biết tiếng tăm của giáo sư kinh tế John Kenneth Galbraith, là một giáo sư kinh tế học thuộc trường phải cấp tiến.
Chúng tôi, nhắc đến giáo sư Galbraith không phải vì những chức vụ quan trọng ông đã giữ như chức vụ đại sứ Hoa-kỳ ở Ấn-độ, cố vấn kinh tế của nhiều vị tổng thống Hoa-kỳ v.v… nhưng mục đích của chúng tôi chỉ muốn nhắc đến một người giúp việc cho giáo sư Galbraith.
Trong một cuốn sách mới xuất bản nhan đề là: “Cuộc Sống Thời Đại Hiện Kim,” giáo sư có kể rằng: một ngày nọ vì mệt mỏi nên giáo sư bảo chị giúp việc trả lời điện thoại trong lúc giáo sư nghỉ ngơi. Đúng lúc giáo sư đang chợp mắt ngủ, thì có điện thoại của tổng thống Johnson gọi. Khi nghe giáo sư Galbraith đang nghỉ, tổng thống liền bảo: “chị vào đánh thức ông ấy, nói rằng tổng thống cần nói chuyện với ông.” Nhưng tổng thống nghe tiếng bên đầu đây kia trả lời: “Thưa tổng thống, tôi là người giúp việc của giáo sư Galbraith chứ tôi không phải là người giúp việc của tổng thống.”
Người giúp việc trong gia đình có một địa vị tầm thường làm những công việc bị nhiều người coi là tầm thường, nhưng chị giúp việc của giáo sư Galbraith có một đức tính chưa chắc những người có chức phận lớn đã có được. Đức tính đó là lòng trung tín. Một người lính gác không trung tín có thể để mất một tiền đồn, làm thiệt mạng biết bao chiến hữu; một người tài công không trung tín có thể làm chìm tàu và làm chết bao nhiêu bạn đồng hành; một người chủ gia đình không trung tín có thể làm gia đình tan nát. Đấy là chưa kể đến những trường hợp mà hành động không trung tín của một người có thể gây nguy hại cho một đoàn thể lớn, hay một quốc gia nữa.
Đức Chúa Giê-xu phán rằng: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng sẽ trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng sẽ bất nghĩa trong việc lớn.” Những hành động thiếu trung tín trong việc nhỏ, những hành động mà người Việt-nam chúng ta gọi là “vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm,” như cô thư ký đánh máy chỉ gõ máy lốc cóc khi chủ có mặt, đến khi chủ đi vắng thì ngồi sơn móng tay; người thợ chờ lúc kiểm soát viên vắng mặt thì nói chuyện và bỏ lơ công việc, v.v… đã làm cho nền kinh tế quốc gia Hoa-kỳ mỗi năm thiệt hại đến mấy chục tỉ mỹ-kim.
Về phương diện đạo đức, nhiều người cũng tưởng họ có thể “mọc đuôi tôm” khi vắng chủ nhà. Nếu chủ nhà của họ là dư luận, là lời khen chê của người khác hay của cấp trên, thì họ có rất nhiều cơ hội để mọc đuôi tôm. Một người từ vùng này đến vùng khác có thể cho rằng họ không còn bị con mắt của người lãnh đạo tinh thần kiểm soát nữa, nên tha hồ làm những điều họ thường không dám làm. Cũng có người có trách nhiệm lãnh đạo tinh thần người khác, khi đến chỗ xa lạ cũng tưởng không ai biết mình, nên buông ra tự do phóng túng. Họ không thể trung tín trong việc nhỏ, họ đã “mọc đuôi tôm,” vì họ cho rằng chủ nhà đi vắng.
Nhưng đối với những cơ đốc nhân, những ki-tô-hữu thật lòng kính sợ Chúa, thì Chủ Nhà của họ không bao giờ đi vắng cả. Chủ Nhà của họ là Đấng Tạo Hóa ở khắp mọi nơi, Đấng lúc nào cũng thực hữu, cũng hiện diện, không phải như ông chủ làm cho cô thư ký phải sợ để ngồi đánh máy liên tục, hay như ông kiểm soát viên đứng chấm công người thợ để buộc người này làm việc hết mình.
Khi phán rằng: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn.” Đức Chúa Giê-xu dạy rằng người thực sự trung tín chẳng những trung tín với người trên mà cũng trung tín với kẻ dưới, chẳng những trung tín trong những việc quan trọng mà cũng trung tín trong các việc nhỏ bé, như trong ý tưởng, trong những hành động khi không có ai thấy mình… Đức tính trung tín là một trong chín đức tính căn bản mà Kinh Thánh gọi là hoa quả của Chúa Thánh Linh, vun trồng trong tâm linh của người nào thành thực tin nhận Chúa Cứu Thế. Các đức tính ấy gồm có: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ.
Chị giúp việc cho giáo sư Galbraith trung tín với chủ mình dù có lệnh của tổng thống bảo cũng không lung lạc được lòng trung tín của chị. Nếu chúng ta trung tín với Chủ của chúng ta là Đấng Tạo Hóa, thì Chúa sẽ giúp chúng ta trung tín từ việc nhỏ đến việc lớn, và chúng ta sẽ không sợ quyền lực của bất cứ một ai, kể cả quyền lực của thế gian tội lỗi này hù dọa chúng ta.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org