Điện Thoại Phúc Âm: Tri Thức Toàn Diện
Tri Thức Toàn Diện
Vào mùa xuân năm 1981, Cơ quan Trắc nghiệm Giáo-dục toàn quốc Hoa-kỳ đã tổ chức một cuộc trắc nghiệm các sinh viên đại học về các vấn đề như: mối bang giao giữa khối thế giới tự do và khối cộng sản, thị trường nhiên liệu thế giới, các tôn giáo lớn, về vấn đề nhân quyền, cán cân lực lượng nguyên tử, v.v… Một phần ba số sinh viên tỏ ra không chú ý gì đến tình hình thế giới. Nhiều sinh viên cho rằng nhờ chính sách détente, tức là chính sách hoà hoãn giữa Đông và Tây, nên không còn có cuộc thi đua vỏ trang nữa! Hơn 50 phần trăm số sinh viên không biết rằng Ai-Cập không phải là một hội viên của tổ chức OPEC là tổ chức các quốc gia xuất cảng dầu hỏa.
Ông viện trưởng viện đại học John Hopkins, sau khi đọc báo cáo cuộc trắc nghiệm này đã nói rằng: sinh viên cấp đại học Hoa-kỳ có một thái độ hững hờ với tình hình thế giới một cách đáng lo ngại! Tạp chí U.S. News khi loan tin này cũng phê bình rằng: sinh viên hiện nay quá chú trọng đến các môn học liên hệ trực tiếp đến nghề nghiệp và ngành chuyên môn của họ sau này, nên đã tỏ ra không quan tâm gì đến những chuyện đang xảy ra trên thế giới.
Vì khoa học càng ngày càng tiến bộ với một mức độ rất nhanh, các nghành chuyên môn càng ngày càng phát triển và bành trướng, nên nhiều người đã để cả cuộc đời vào việc học hỏi và nghiên cứu nghành riêng của họ, chứ không để ý gì đến việc trở thành những người “thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý” như thời xưa nữa!
Trong khi khoa học tiến bộ, nhiều ngành mới được đặt ra, người ta mỗi ngày mỗi học được nhiều điều mới lạ, thì sự thực mà Kinh-Thánh đã loan báo hơn 3 ngàn năm trước đây vẫn không thay đổi, đấy là: “Mọi việc Đấng Tạo-Hoá làm nên còn có đời đời; người ta chẳng thêm gì được, cũng chẳng bớt gì được: Điều chi hiện có thì đã có từ ngày xưa, điều chi sẽ xảy đến, thì đã xảy ra từ lâu rồi.”
Mới đây, phi thuyền của Hoa-kỳ có tên là “Du-Hành số 2” đã chụp được hàng vạn bức ảnh khi bay gần đến Thổ-Tinh, và đã cho các nhà thiên văn nhiều dữ kiện khoa học mà cách đây vài năm không ai có thể ngờ được. Nhưng các dữ kiện đó đối với cõi thiên nhiên không mới mẻ gì, vì Đấng Tạo-Hóa đã xếp đặt các dữ kiện đó ở trên Thổ-Tinh và trên các vòng đai xung quanh hành tinh này, hằng từ mấy tỷ năm rồi.
Việc nghiên cứu các công trình của Đấng Tạo-Hoá, từ các công trình vĩ đại như các thiên hà, thái dương hệ, đến các công trình bé nhỏ như các tế bao, siêu vi, v.v… của các ngành khoa học, kể cả ngành thiên văn, vật lý, hoá học, sinh vật học, toán học là những việc rất đáng làm và đáng khuyến khích. Vì khi người ta càng tìm hiểu, càng đào sâu vào cõi thiên nhiên và càng thấy được những công việc mầu nhiệm của Đấng Tạo-Hóa thì người ta càng thấy con người bé nhỏ, và càng có lòng kính sợ Chúa hơn. Nhưng trong khi đó, chúng ta cũng cẩn thận để khỏi vấp phải lỗi lầm của một số người vì tính tự kiêu tự đại đã tưởng mình hiểu tất cả, hay đã “đoạt được quyền của Tạo-Hóa.”
Rất may là nhiều nhà bác học chân chính chẳng nhưng không có thái độ đó, mà lại còn rất khiêm tốn, công nhận rằng cái hiểu biết của loài người rất giới hạn. Một triết gia Pháp nói rằng: “Người ta ai cũng dốt cả, chỉ có điều là cái dốt của người này không giống cái dốt của người kia.” Câu nói tuy có vẻ bông đùa, nhưng rất thâm thúy. Vì một nhà vật-lý-học có thể chiếm giải Nobel về ngành của mình, nhưng chưa chắc ông ta đã biết nhiều về ngành thiên văn; một nhà toán học “thượng thặng” có thể dùng toán học chứng minh thuyết tương đối của Einstein, nhưng chắc gì ông ta đã có được khái niệm tổng quát về ngành sinh vật học.
Như vậy con người có thể đạt đến trí thức toàn diện không? Loài người nhỏ bé chúng ta có cách nào nắm được Chân-Lý của vũ trụ không? Có hai câu trong Kinh-Thánh, một câu trong Cựu-Ước và một câu trong Tân-Ước chẳng những cho chúng ta biết trí thức toàn diện là gì, mà còn chỉ cho chúng ta cách nắm được trí thức toàn diện đó. Câu thứ nhứt được chép trong sách Châm-Ngôn, và nói rằng: “Lòng kính sợ Đấng Tạo Hoá là khởi đầu trí thức,” còn câu thứ hai được chép trong bức thư của thánh Phao-lô gửi cho các môn đệ ở thành Phi-líp, rằng “tôi coi hết thảy mọi sự là thua lỗ, vì cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Chúa Giê-Xu.”
Điểm khởi đầu của trí thức toàn diện là lòng kính sợ Đấng Tạo-Hóa, vì Ngài là nguồn gốc của trí thức. Chính Ngài đã dựng nên các tế bào, các sinh vật bé nhỏ, đến các thiên hà với hàng tỉ tỉ ngôi sao, mà các nhà khoa học đang nghiên cứu.
Lòng kính sợ Đấng Tạo-Hóa dẫn chúng ta đến trí thức toàn diện, đến Chân-Lý tuyệt đối, là Đức Chúa Giê-Xu, là Thượng-Đế hiện thân. Vì con người quá nhỏ bé, quá bất toàn, cái hiểu biết của con người quá hữu hạn, nên Thượng đế đã đến với loài người trong hình hài thể xác của một người, để bày tỏ cho loài người trí thức toàn diện. Một khi đã ý thức được Chúa Giê-Xu là trí thức toàn diện, thánh Phao-lô đã quả quyết “tôi coi tất cả mọi điều tôi có là thua lỗ, để được cái trí thức tuyệt vời, là biết Đức Chúa Giê-Xu.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org