Điện Thoại Phúc Âm: Trẻ Con

Trẻ Con
Trong mục trả lời thơ độc giả, bà Ann Landers, người được hàng triệu độc giả khắp nước Mỹ tin cậy, đã cho đăng một bức thơ như sau: “Tôi đã 61 tuổi, chồng tôi cũng đã 67 tuổi, và chúng tôi chung sống với nhau đã lâu rồi. Gia đình chúng tôi rất hạnh phúc, con cái chúng tôi đều đã lớn cả. Chúng tôi cũng đã có cháu nội, cháu ngoại. Nhưng mới đây có một việc xảy ra mà tôi không dám nói với ai cả, vì sợ không ai tin. Ông chồng tôi vốn là một nhà kinh doanh đã về hưu, và là một nhân vật tiếng tăm trong thành phố. Vậy mà mới đây ông đến nói với tôi rằng: Anh sẽ tặng em 500 mỹ kim nếu em coi anh như thằng bé con 2 tuổi, và em làm như mẹ săn sóc, tắm rửa, cho anh ăn uống. Em chỉ làm vậy mỗi ngày thứ bảy thôi.”
Bà cụ viết tiếp rằng: “Tôi cũng muốn được 500 mỹ kim lắm, nhưng tôi phải từ chối, vì không hiểu tại sao ông nhà tôi tự nhiên trở chứng kỳ quá. Không biết ông có điên không? Tôi nghĩ như vậy là vì nhà tôi rất bình thường trong mọi sinh hoạt hàng ngày, và đây là lần đầu tiên ổng trở chứng.” Bà Ann Landers trả lời rằng: “Ông nhà không điên đâu. Có nhiều người muốn sống lại cuộc đời niên thiếu, và trong trí tưởng tượng cứ thích nghĩ đến những ngày mình còn bé bỏng, được nuông chiều.”
Thật là một câu chuyện đặc biệt ở Mỹ, nhưng cũng có nhiều điểm đáng cho chúng ta lưu ý. Thời niên thiếu là thời kỳ tươi đẹp nhất trong đời sống con người, dù lúc niên thiếu chúng ta có thiếu ăn thiếu mặc, chúng ta cũng vẫn thấy quãng thời gian đó là sung sướng hơn cả.
Nhưng ông cụ 67 tuổi muốn trở lại làm em bé 2 tuổi lại có một mục đích đặc biệt: ông cụ muốn được tưng tiu nuông chiều, để ông cụ có cơ hội nhõng nhẽo làm nũng như một em bé 2 tuổi! Mục đích của ông cụ này không hợp với lời dạy “trở thành trẻ con,” như lời của Đức Chúa Giê-xu phán rằng: “Hãy để con trẻ đến cùng Ta, vì nước thiên đàng thuộc về những người giống như con trẻ,” và lời Ngài cầu nguyện với Đấng Tạo Hóa rằng: “Lạy Cha, là Chúa của trời đất! Con ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho trẻ nhỏ hay.”
Những điều này mà Đức Chúa Giê-xu nhắc đến đó chính là Phúc Âm, là Tin Mừng đem lại sự cứu rỗi cho nhân loại. Phúc Âm được rao giảng cho mọi người, nhưng chỉ những người có tấm lòng thành thật, với đức tin đơn sơ như đức tin trẻ con, mới tiếp nhận Phúc Âm được.
Phúc Âm tuyên bố rằng: “Đấng Tạo Hóa yêu thương nhân loại đến nỗi đã hy sinh Con Một của Ngài, để ai tin Con Đấng Tạo Hóa sẽ không bị hư vong nhưng được sống đời đời.” Khi nghe vậy, người tự cho mình là khôn ngoan cứ thắc mắc hỏi: “sao mà dễ quá vậy? Muốn được rỗi, muốn được về cõi Thiên Đàng cực lạc thì phải chịu khổ sở, phải làm lành lánh dữ, phải làm việc công đức, chứ tại sao Chúa nói: “chỉ tin là được?”
Người có tâm hồn đơn sơ, đức tin thành thật như trẻ con sẽ chỉ đưa tay ra tiếp nhận Phúc Âm, vì nghĩ rằng: Đấng Tạo Hóa đã phán như vậy, thì chắc chắn Ngài không nói dối, mình chỉ tin là được sống đời đời ở thiên đàng. Người có tâm hồn trẻ con không thắc mắc, không phải là dại đâu. Người đó không dại vì biết Kinh Thánh chép rằng: “Mọi người đều đã phạm tội, thiếu hụt tiêu chuẩn thánh thiện của Đấng Tạo Hóa.” Tất cả mọi người đều đã phạm tội, dù người nầy tội nhiều người kia tội ít, vì một khi đã vi phạm một điều luật hay vi phạm nhiều điều luật, người ta cũng trở thành người phạm pháp cả. Lại nữa, tiêu chuẩn của Đấng Tạo Hóa thánh khiết công minh tuyệt đối, con người sinh ra trong trần thế này làm sao thực hiện nỗi?
Nếu tôi không thể nào trả nỗi một món nợ, mà được nghe tin chủ nợ bằng lòng tha nợ thì tôi cần gì thắc mắc hỏi tại sao chủ nợ lại tha như vậy? Vị Chủ Nợ của cả nhân loại là Đấng Tạo Hóa quyền năng tuyệt đối và yêu thương tuyệt đối, Ngài há không đủ quyền năng và yêu thương để tha thứ tất cả mọi tội lỗi chúng ta hay sao? Chúa đã phán rằng: “Huyết của Đức Chúa Giê-xu, Con Đấng Tạo Hóa, tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta.” Nợ tội của chúng ta đã được Đức Chúa Giê-xu đền bồi tất cả khi Ngài thay thế chúng ta mà chịu chết, và máu huyết của Ngài đã đổ ra để rửa sạch mọi tội của chúng ta. Chúa muốn chúng ta trở thành trẻ con với tâm hồn và đức tin đơn sơ thành thật, chứ không bảo chúng ta trở thành trẻ con để nhỏng nhẻo như ông cụ 67 tuổi kia. Chúa cũng đã phán: “Quả thật, Ta phán với các con, hễ ai không nhận lãnh nước Thiên đàng như một con trẻ, thì sẽ không được vào đó.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org