Điện Thoại Phúc Âm: Tội Nặng, Tội Nhẹ
Tội Nặng, Tội Nhẹ
Tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, người phạm pháp, tùy theo tội trạng, có thể bị đưa ra trước Tòa Đại-hình, Tiểu-hình hay Tòa Vi-cảnh. Người phản quốc, giết người có thể bị Tòa Đại-hình xử tử, hay khổ sai chung thân. Người ăn cắp, lường gạt, tùy theo trường hợp, có thể bị Tòa Tiểu-hình phạt tù một thời gian ngắn, rồi được trả tự do. Người phạm luật lưu thông chỉ bị Tòa Vi-cảnh phạt và một số tiền nhỏ.
Đó là Tòa án loài người. Còn Tòa án của Thượng Đế ra sao? Theo Kinh Thánh, đến ngày phán xét cuối cùng, mọi người đều sẽ ra trước Tòa Án lớn và trắng, để chịu xét xử tùy theo công việc mình làm.
Vậy Thượng Đế có phân biệt trọng tội, khinh tội để ấn định hình phạt nhẹ hay nặng không? Thượng Đế có phạt vạ một số tiền, rồi trả tự do cho loài người không? Thượng Đế có phạt tội nhân vài ba năm tù, rồi ân xá, cho Lên Thiên Đàng không?
Thưa quý vị, SẼ KHÔNG CÓ NHƯ THẾ.
Nhiều người đã làm lẫn tai hại khi suy nghĩ: “Dù không tin Chúa, nhưng tôi vẫn cố gắng sống một đời lương thiện, đạo đức, lẽ nào Thượng Đế sẽ hình phạt tôi chung với những người độc ác, xấu xa?”
Chúng tôi xin thưa: Thượng Đế sẽ hình phạt quý vị đồng một hình phạt như những người gian ác, xấu xa. Vì đối với Thượng Đế, không có tội nặng, tội nhẹ, không có hình phạt nặng, hình phạt nhẹ. Theo quan điểm của Ngài, chỉ có MỘT THỨ TỘI VÀ MỘT THỨ HÌNH PHẠT.
Vậy tội duy nhất ấy là tội gì?
Xin quý vị nghe lời Kinh Thánh: “Ai tin Con Thượng Đế đều được sự sống vĩnh viễn. Ai không chịu tin Ngài chẳng được sự sống ấy, mà còn mang án phạt của Thượng Đế.” Vậy, tội là không chịu tin nhận Chúa Giê-xu, Con Thượng Đế đã chịu chết để đền tội cho mình.
Còn hình phạt duy nhất của Thượng Đế sẽ ra sao?
Kinh Thánh cho biết: “Người nào không được ghi tên vào sách sự sống, đều bị ném xuống hồ lửa.” Vậy, nếu không tin Con Thượng Đế, chẳng ai tránh thoát khổ hình vĩnh viễn trong hồ lửa.
Như thế, dù không giết người, không cướp của, không gian tham không dối trá, mà không tin Chúa Giê-xu, quý vị vẫn có tội và chắc chắn sẽ bị ném xuống hồ lửa đời đời. Không tin Chúa Giê-xu, con người vẫn còn giữ nguyên bản tính cũ, bản tính tội lỗi. Chỉ một khi tin nhận Ngài, Thượng Đế sẽ ban cho quý vị bản tính mới, thánh khiết, vô tội và được sống vĩnh viễn.
Dù không phải là người độc ác xấu xa, nếu không tin Chúa Giê-xu, quý vị không thể trông đợi ân khoan hồng của Thượng Đế. Một khi qua đời, quý vị không còn có cơ hội để ăn năn, hối hận được nữa.
Một số tôn giáo chủ trương con người có nhiều kiếp, nhiều đời sống liên tiếp. Nếu kiếp này tu luyện chưa xong, con người còn nhiều cơ hội sửa chữa lỗi lầm ở những kiếp khác. Nhưng theo lời Chúa dạy, con người chỉ có một đời sống, không có kiếp khác. Nếu không ăn năn trong đời này, một khi qua đời, quý vị không còn cơ hội nào khác, và cũng chẳng được Thượng Đế ân giảm tội trạng, cho nhẹ hình phạt đi chút nào.
Thánh Kinh quả quyết: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét,” và “hiện nay là kỳ thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org