Điện Thoại Phúc Âm: Tình Yêu
Tình Yêu
“Tình yêu không còn như xưa nữa!” Đấy là lời tuyên bố của bác sĩ Alan Stone, một chuyên viên phân tâm học của viện đại học Harvad. Bác sĩ Stone cho biết rằng: Nếu phải lựa chọn giữa tình yêu và chức nghiệp, thì có nhiều người trẻ tuổi có tham vọng thành công trên đường sự nghiệp không ngần đặt chức nghiệp trước tình yêu. Một số người còn tìm cách giới hạn những cuộc gặp gỡ để không thể phát triển tình yêu, và có người còn luyện cho quả tim hết rung cảm nữa! Nếu nhận xét của bác sĩ Stone là đúng thì thật đáng buồn cho số người để địa vị và tiền tài đứng trên quả tim, để cho vị kỷ bóp chết thứ tình cảm cao đẹp nhất của con người.
Cái gì đã làm cho chồng hi sinh vì vợ, vợ hi sinh vì chồng, nếu không phải là tình yêu? Cái gì đã khiến người cha đi làm đầu tắt mặt tối để lo cho con nên người, cái gì đã làm cho người mẹ Việt Nam ăn đói mặc rách để cho con được no ấm, nếu không phải là tình phụ tử và tình mẫu tử thiêng liêng?
(Trước khi bác sĩ Alan Stone đưa ra nhận xét của ông, chúng ta cũng đã biết “tình yêu không còn như xưa nữa” vì giấy hôn thú đã trở thành một loại giao kèo, không khác chi các giao kèo thương mãi, vì cha mẹ coi con cái là những gánh nặng chứ không còn thấy con là ân huệ của Trời ban; con cái lúc còn bé thì coi cha mẹ là những người có bổn phận phải nuôi chúng, đến lúc chúng đủ lông đủ cánh thì coi cha mẹ là “kỳ đà cảng mũi” không cho chúng tự do bay nhảy.)
Nhưng không đợi gì đến lúc này tình yêu của con người mới để lộ ra bản tính bất toàn. Ngay trong xã hội cổ kính ngàn xưa của Á-đông ta, tình yêu cũng đã bị các điều kiện ngoại cảnh và nội tam chi phối, nên đã có cảnh con cưng con ghét, cảnh “có mới nới cũ”. Rồi gần đây hơn, Việt nam ta cũng đã có bao nhiêu trường hợp “anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi!”
Vì sợ loài người lẫn lộn thứ tình yêu khi trồi khi sụt của con người với tình yêu bất biến và tuyệt đối của Đấng Tạo Hóa, nguyên tác Kinh Thánh Tân Ước chép bằng tiếng Hy lạp đã dùng một động từ và một danh từ riêng biệt để nói về tình yêu của Chúa. Động từ đặc biệt nầy đã được dùng trong câu: “Đấng Tạo Hóa yêu thương nhân loại đến nỗi đã hi sinh Con Một của Ngài, để ai tin Con Đấng Tạo Hóa sẽ không bị hư vong nhưng được sống đời đời”. Như vậy khi “yêu thương nhân loại”, tình yêu của Đấng Tạo Hóa không bị bất cứ điều kiện nào chi phối. Ngài yêu chúng ta dù chúng ta tội nhiều hay tội ít, dù chúng ta thất học hay thông thái, dù chúng ta nghèo hay giàu, đen hay trắng, vàng hay đỏ.
Tình yêu đó được chính Chúa bảo đảm rằng: “Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng từ bi bác ái của Ta đối với ngươi chẳng đời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của Ta chẳng lay chuyện, Đấng Tạo Hóa là Đấng thương xót ngươi phán vậy.”
Đấng Tạo Hóa yêu thương toàn thể nhân loại, và “muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết Chân lý”, nhưng đồng thời Ngài cũng tôn trọng quyền tự do lựa chọn của mỗi cá nhân chúng ta. Ngài không đối xử với chúng ta như những con người máy. Ngài không ép ai lên thiên đàng cũng không buộc ai xuống hỏa ngục.
Với quyền tự do lựa chọn quí vị có thể chọn con đường dẫn đến thiên đàng, con đường của tình yêu, con đường mà Đức Chúa Giê-xu đã mở ra bằng chính mạng sống, bằng huyết của Ngài.
Khi chọn con đường Tình Yêu của Chúa, chẳng những quí vị được bảo đảm một cuộc sống hạnh phúc đời đời trong Tình Yêu bất diệt của Chúa mà còn được hưởng Tình Yêu đó ngay trong cuộc sống trong cõi đời tạm này. Người ta sinh ra trong đời này, ai cũng cần được yêu, ai cũng đói khát tình yêu nhưng tình yêu của con người cứ mỗi ngày một xuống dốc, mỗi ngày một phai lạt. Có lẽ những nhận xét của bác sĩ Alan Stone không hoàn toàn chính xác nếu đem áp dụng cho những con người nhiều tình cảm như người Việt Nam ta, nhưng đã là con người thì đâu có ai là “thập toàn”, đâu có ai dám nói rằng tôi sẽ không bao giờ bị các điều kiện ngoại cảnh và nội tâm chi phối.
Chỉ có Chúa là “Đấng hôm qua, hôm nay và cho đến đời đời không hề thay đổi mới có thể bảo đảm cho chúng ta một Tình Yêu bất biến, Tình Yêu có thể thỏa mãn nhu cầu “được yêu” của chúng ta bất cứ ở nơi nào, và bất cứ lúc nào. Tình Yêu của Chúa là Tình Yêu nhiệm mầu, có quyền năng biến đổi tình yêu của chúng ta và làm cho tình yêu giữa vợ chồng trở thành nồng thắm hơn, tình phụ tử mẫu tử trở thành thiêng liêng hơn, tình huynh đệ và tình bằng hữu trở thành bền chặt hơn.
Kính mời quí vị đến với Chúa và tiếp nhận Tình Yêu đời đời của Ngài.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.
Comments (2)