Điện Thoại Phúc Âm: Tình Thương Thượng Đế

Tình Thương Thượng Đế
Một chương trong Phúc Âm Lu-ca có chép lại ba câu chuyện do chính Chúa Cứu Thế đã kể để cho ta thấy tình thương của Thượng Đế đối với chúng ta.
Câu chuyện thứ nhất là chuyện một con cừu ngỗ nghịch bỏ đàn chạy đi chơi rồi lạc mất trong rừng sâu núi thẳm, và người chăn cừu đã ra đi leo đèo, lần suối, băng rừng cho đến khi tìm kiếm được con cừu lạc lõng. Khi kiếm được rồi, thì vác cừu lên vai đem về nhà, rồi đãi tiệc ăn mừng.
Câu chuyện thứ hai là chuyện một bà có 10 thẻ bạc–một thứ bạc mà người Do Thái dùng làm của tín nghĩa. Khi thấy mất một thẻ, bà này thắp đèn, quét nhà hết sức kỹ càng cho đến khi tìm được thẻ bạc mất, rồi làm một bữa ăn đặc biệt.
Câu chuyện thứ ba là chuyện người con trai hoang đàng hư hỏng, đã xin cha chia gia tài cho mình, rồi tóm thâu hết đi phương xa, ăn chơi xài phí hết, rồi đi chăn heo để kiếm ăn. Khi quá đói khổ, người này bèn tỉnh ngộ quyết định về thưa với cha rằng: “Thưa cha, con có tội với trời và với cha. Con không đáng được gọi là con của cha nữa. Xin cha coi con như người làm mướn, để con có đủ cơm ăn cho no lòng.” Khi người con lạc lõng về gần tới nhà thì ông cha già đã thấy từ đằng xa, nên chạy ra, ôm lấy con mà hôn, rồi đặt tiệc ăn mừng.
Vì ngôn ngữ của loài người không đủ diễn tả hết tình thương của Thượng Đế, nên Chúa Cứu Thế phải kể một lần ba câu chuyện để cho ta thấy ba khía cạnh của tình thương ấy.
Câu chuyện thứ nhất nói về sự hy sinh của người chăn cừu đã ra đi vào chỗ hiểm nghèo, tình nguyện chịu vết gai, vết bầm, vì thương con cừu đi lạc, và quyết tìm cho được. Câu chuyện người đàn bà mất một thẻ bạc tín nghĩa đã cho ta thấy là mặc dù cá nhân chúng ta chỉ là một phần tử trong số 4, 5 tỉ người trên thế gian này, và quả đất này chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ mênh mông, Đấng Tạo Hóa của cả vũ trụ vẫn coi chúng ta là quý trọng. Chúa biết từng cá nhân chúng ta, và Chúa đã hy sinh chịu chết để bù thế tội lỗi cho mọi cá nhân chúng ta. Câu chuyện người con trai hoang đàng lạc lõng làm nổi bật lên tình thương bao la, và lòng tha thứ rộng lớn của Thượng Đế. Trong khi người con bội nghịch cha mình, bỏ nhà ra đi, người cha vẫn yêu thương con, vẫn kiên nhẫn chờ đợi con. Khi bóng con thấp thoáng đằng xa, người cha đã chạy ra ôm choàng lấy con, và tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của con khi con mở miệng xin cha thứ lỗi.
Kính thưa bạn là người đang nghe chương trình này. Cả nhân loại và từng cá nhân ta đều như con cừu đi lạc, như thẻ bạc rơi mất, như người con trai hoang đàng. Nhưng Chúa Cứu Thế đã hy sinh, đầu thai làm người, ở vào hoàn cảnh của người, rồi tình nguyện nhận lấy hết thảy tội lỗi của chúng ta để chịu chết trên thập tự giá. Chúa biết rằng chúng ta là người, nên tự sức chúng ta không thể nào tìm về Đấng Tạo Hóa được, nên đã đến với chúng ta, dùng máu huyết thánh của Ngài để mở một con đường sống cho chúng ta đến với Thượng Đế. Trong khi đó, Thượng Đế không phải là một ông cha nghiêm khắc như nhiều người vẫn lầm tưởng, nhưng Thượng Đế là một ông cha đầy lòng từ bi, bác ái, sẵn sàng, tha thứ cho đứa con lạc lõng. Nếu bạn thành tâm thiện chí thưa với Chúa: “Kính lạy Thượng Đế là Cha của con, xin Cha tha thứ lỗi lầm của con,” thì chắc chắn bạn sẽ được tha thứ ngay, vì Thánh Kinh chép rằng: “Thượng Đế đã tỏ bày tỏ tình thương của Ngài cho chúng ta, vì khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Cứu Thế đã vì chúng ta chịu chết.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.