Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Tình Mẫu Tử, Tình Phụ Tử

Điện Thoại Phúc Âm: Tình Mẫu Tử, Tình Phụ Tử

Điện Thoại Phúc Âm: Tình Mẫu Tử, Tình Phụ Tử

 

Tình Mẫu Tử, Tình Phụ Tử

Trong năm 1980, khắp Hoa-Kỳ có đến 100 ngàn trẻ con bị bắt cóc, và trong số này có chừng 20 phần trăm, tức là khoảng 20 ngàn em bị bắt đi mất luôn không tìm ra được. Nhưng đấy không phải là những vụ bắt cóc do những tay chuyên môn, mà là những vụ bắt cóc do chính cha mẹ các em gây ra. 

Ở Rochester, tiểu bang Nữu-Ước, một bà sau khi ly dị với chồng, nhân lúc được tòa án cho phép đến thăm con đã dẫn con đi biệt tích. Ông chồng cũ của bà đã chi phí 30 ngàn mỹ kim để thuê người đi kiếm con mà vẫn chưa kiếm được.

Một bà ở San Francisco sau khi ly dị được tòa án cho giữ con, nhưng chẳng bao lâu, ông chồng cũ đến bắt con đi đâu mất. Bà này mất con buồn quá sinh bịnh, không ăn uống được, nên phải đưa vào bệnh viện tiếp chất bổ vào máu mới sống nổi.

Một bác sĩ ở Berkeley, California, đã phải bỏ công ăn việc làm suốt 4 năm trời và đã phải chi phí mấy chục ngàn mỹ kim để đi kiếm đứa con bị vợ cũ bắt đi đâu mất. Bốn năm sau ông mới tìm ra con mình đã bị đem qua đảo Majorca, ở gần nước Ý.

Mặc dù các vụ bắt cóc này đều là do cha hay mẹ các em gây ra, nhưng lý do họ bắt cóc con mình không phải là vì thương con, mà là để trả thù vợ cũ hay chồng cũ cho bỏ ghét! Rồi khi đã bắt được con mang đi, họ bỏ bê các em này, và có em phải lưu lạc từ chỗ này đến chỗ khác và bị hất hủi một cách rất đáng thương.

Mới nghe mấy câu chuyện này, chúng ta không khỏi lắc đầu và than: người làm cha làm mẹ ai lại đối đãi với con như vậy? Thật là những hành động khó tưởng tượng được, vì giữa người đối với người, có mối tình nào thiêng liêng và nồng thắm cho bằng tình phụ tử và tình mẫu tử? Tình phụ tử và mẫu tử là tình cha mẹ thương con, nhưng tình thương của con người dù là tình phụ tử và mẫu tử cũng đã bị ghen ghét hận thù lấn át. Người Việt-Nam ta nói rằng: “yêu nhau nhau lắm, cắn nhau đau,” không những cắn người yêu cũ, mà còn cắn cả đứa con do người yêu cũ đã sinh ra, để cho bỏ ghét! Khi cơm lành, canh ngọt thì thương, nhưng khi sóng gió đã nổi lên thì “trái bồ hòn cũng trở thành méo.”

Chúng ta thấy tình yêu giữa người và người, kể cả giữa cha mẹ con cái, thường bị các yếu tố nội tâm và ngoại cảnh chi phối, và nhất là thường bị thời gian làm cho phai lạt. Chỉ có mối tình giữa Trời và người, giữa Đấng Tạo Hóa và chúng ta mới là mối tình thắm thiết đời đời, theo lời Chúa hứa rằng: “Dù núi dời, dù đồi chuyển, nhưng lòng nhơn từ của Ta đối với con chẳng dời khỏi con, lời giao ước bình an của Ta chẳng chuyển. Đấng Tạo Hóa, là Đấng thương xót ngươi, phán vậy.” 

Chính Đức Chúa Giê-xu đã kể câu chuyện người con trai hoang đàng để cho chúng ta thấy được tình yêu bao la của Cha chúng ta ở trên trời, lúc nào cũng trông ngóng đứa con ngỗ nghịch trở về. Khi đứa con đã biệt tỉnh ngộ, biết mình có tội với Cha và lên đường về tạ tội, thì Người Cha không đợi cho con bước vào nhà, nhưng đã chạy ra khi thấp thoáng thấy con mình còn ở đằng xa, dang hai tay ra ôm con vào lòng. 

Chắc chắn tình Chúa yêu ta là một thứ tình Phụ Tử thiêng liêng mầu nhiệm không như tình phụ tử của loài người, nhưng có khi chúng ta quên rằng tình Chúa yêu ta còn là tình mẹ, một thứ tình Mẫu Tử dịu hiền trìu mến bất diệt mà chỉ Chúa mới có được. Chúa đã dùng nhiều ví dụ để bày tỏ mối tình Mẫu Tử thiêng liêng này, khi Ngài nói về 

con chim phụng hoàng nuôi dưỡng con mình trên chóp núi cao sừng sững, cũng như khi Ngài tự ví mình với gà mẹ chăm sóc cho đàn gà con, và sẵn sàng hi sinh chịu chết vì con mình.

Tác giả Thi-Thiên trong Kinh Cựu Ước đã ý thức được thứ tình mẫu tử giữa Chúa và người, nên đã thấy mình là một em bé trong tay đời đời của Chúa, và đã diễn tả hình ảnh ấm cúng vừa khả kính vừa đáng yêu đó, bằng lời ca sau đây: “Lạy Chúa, lòng con không kiêu ngạo, mắt con không tự cao, con cũng không tìm tòi những việc lớn, hoặc những việc cao kỳ quá cho con. Con đã làm cho linh hồn mình êm dịu an tịnh, như em bé dứt sữa trong cánh tay Mẹ mình.” 

Dù quí vị đang bị đời bất hủi, hay đang hưởng được một ít tình yêu chóng qua giữa người và người, cánh tay từ ái của Chúa đang rộng mở để tiếp đón quí vị và Chúa đang chờ đợi để ban cho quí vị cả tình phụ tử lẫn tình mẫu tử thiêng liêng đời đời của Ngài. “Hãy trở lại cùng Đấng Tạo Hóa, Ngài sẽ thương xót; hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.” 

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top