Điện Thoại Phúc Âm: Tín Hiệu Đặc Biệt

Tín Hiệu Đặc Biệt
Chúng ta ai cũng biết “điếc” là một điều rất bất hạnh. Thực sự chúng ta không thể nói là biết, vì chúng ta không có kinh nghiệm thực tế của người điếc. Nếu đã điếc thì chẳng ai để ý đến chương trình Điện Thoại Phúc Âm này, là một chương trình chỉ nghe tiếng nói mà không thấy mặt người.
Nhưng ở Hoa-kỳ có đến 14 triệu người điếc, hay kể là bị nặng tai. Đối với 14 triệu người này, thì coi TV là cả một vấn đề. Họ có thể có máy TV màu, có thể nhìn thấy hình ảnh đẹp, nhưng họ không nghe được tiếng nói, và thấy mà không nghe thì còn gì là thú vị nữa.
Để giúp cho người điếc, các đài TV có cho chiếu hàng chữ phụ đề, theo kiểu bên Việt-nam ta cho phụ đề Việt-ngữ những cuốn phim nói tiếng ngoại quốc. Vào năm 1970, các đài TV thử dùng hai phương pháp: một là phương pháp phụ đề, thứ hai là phương pháp chiếu ở bên góc TV hình một người đang dùng tay để làm dấu hiệu. Nhưng vừa mới chiếu thử thì cả hai phương pháp này liền bị một số khán giả phản đối kịch liệt, vì cho rằng hàng chữ hay hình người làm dấu hiệu làm cho họ không thể tập trung tư tưởng.
Mãi đến gần đây, người ta mới phát minh ra một phương pháp mới để chiếu hàng chữ phụ đề. Với phương pháp này, hàng chữ phụ đề không hiện ra trên các máy TV thường, như máy của chúng ta đang dùng. Chỉ có các máy TV có gắn một bộ phận đặc biệt mới bắt được các tín hiệu đặc biệt, và chuyển các tín hiệu này thành ra hàng chữ phụ đề lên màn hình.
Nếu báo chí không công bố việc này, có lẽ chúng ta chẳng bao giờ nghĩ rằng đang khi chúng ta coi TV, thì đài cũng đang phát ra những tín hiệu đặc biệt mà mắt chúng ta không thể nào thấy được.
Không biết có ai sau khi đọc báo chí nói về loại tín hiệu đặc biệt này mà vẫn cứ khăng khăng nói rằng: có thấy thì tôi mới tin, chứ tôi chưa thấy thì ai có nói gì tôi cũng không tin. Có người nghe Phúc Âm tuyến bố rằng: Chúa Cứu Thế đã vào đời, đã chết để đền bù tội lỗi cho nhân loại, đã sống lại và hiện đang sống trong lòng người tin Chúa, thì họ cũng nói rằng: Có thấy thì tôi mới tin.
Lúc Chúa mới sống lại, một môn đệ của Chúa cũng nói như vậy, và chẳng những ông này đòi thấy Chúa mà còn đòi rờ cho được chỗ vết đinh, và vết dao đâm ở hông Chúa thì ông mới tin. Ông này đã được thấy Chúa, đã quì xuống thờ lạy Chúa, và đã được nghe Chúa phán: “Vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin, phước cho những người chưa thấy mà đã tin vậy.”
Chúng ta không thấy Chúa bằng mắt trần, nhưng chúng ta thấy Chúa bằng đức tin. Đức tin cũng như cái bộ phận đặc biệt của máy TV dành riêng cho người điếc, và đức tin đã bắt được những tín hiệu đặc biệt của Chúa Cứu Thế, cho nên chúng ta có thể thấy được những điều mà người vô tín không thấy. Nhưng máy TV của người điếc chỉ có thể thâu mà không có thể phát, trong khi đức tin vừa có thể thâu được tiếng Chúa phán dạy, khuyên lơn, an ủi, khuyến khích, mà cũng còn có thể phát ra những lời cầu nguyện, nài xin và tạ ơn lên đến Nước Trời.
Nếu quý vị muốn bắt được những tín hiệu đặc biệt của Chúa và muốn trò chuyện với Chúa như con với Cha, qúy vị chỉ cần lấy lòng thành, thưa với Chúa vài lời đơn sơ rằng: “Lạy Chúa, con tin rằng Chúa đã chết vì tội của con. Xin Chúa lấy huyết thánh của Chúa rửa sạch lòng con, ban cho con đức tin để con nghe được tiếng Chúa.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org