Điện Thoại Phúc Âm: Thức Ăn Của Tâm Linh
Thức Ăn Của Tâm Linh
Trong số các báo cáo y học gần đây, có lẽ không có báo cáo nào lại dùng những lời lẽ nặng nề bằng báo cáo của giáo sư Victor Herbert, thuộc Y-khoa Đại-học-đường Downstate ở Brooklyn, tiểu bang Nữu-Ước. Theo giáo sư Herbert thì hiện nay có một số con buôn tham lam đang tung ra thị trường nhiều loại thực phẩm và sinh tố thiên nhiên giả mạo. Họ cũng có văn bằng bác sĩ hay chuyên viên dinh dưỡng, nhưng bằng cấp của họ không có giá trị, và các loại thực phẩm cũng như sinh tố thiên nhiên họ bán ra thị trường chẳng những đã không bổ dưỡng, mà nhiều thứ còn có thể gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu thụ nữa. Trong số những loại sinh tố họ sản xuất, có một loại được họ gọi là “sinh tố B 15,” nhưng thực sự chẳng có sinh tố nào có tên là sinh tố B15 cả. Người uống sinh tố này thường thấy sảng khoái ngay, và cứ tưởng thuốc hay lắm, nhưng kỳ thực họ bị đầu độc mà không biết!
Mấy năm gần đây, một số người Mỹ cho rằng thực phẩm bán ở các siêu thị có nhiều chất hóa học, như hóa học dùng làm phân bón, hóa học bơm lên cây để trừ sâu bọ, hóa học giữ cho thức ăn lâu hư thối, v.v… Vì sợ các thứ hóa chất đó nên họ đi tìm những loại thực phẩm trồng bằng phân bón thiên nhiên, không dùng thuốc trừ sâu bọ. Họ gọi những loại thực phẩm này là thực phẩm “thiên nhiên.” Nhưng khi thấy số người tiêu thụ thực phẩm thiên nhiên ngày càng gia tăng, các gian thương đã tung ra thị trường các loại thực phẩm và sinh tố thiên nhiên giả mạo, và tình trạng đó đã làm cho giáo sư Victor Herbert đả kích kịch liệt.
Cơ thể chúng ta cần phải có các thức ăn vật chất để sống thế nào, thì tâm linh chúng ta cũng phải được nuôi dưỡng bằng thức ăn tâm linh như vậy. Nhưng “thức-ăn tâm-linh” là gì? Khi đi tìm kiếm thức ăn để nuôi dưỡng tâm linh, tôi làm sao có thể tránh được những thứ giả mạo để tâm linh tôi khỏi bị đầu độc?
Trong mấy bài nói chuyện gần đây, chúng tôi có nhắc đến câu Kinh-Thánh: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ thực phẩm mà thôi, nhưng là nhờ mọi lời từ miệng Thượng-Đế phán ra.” Lời của Thượng Đế là thực phẩm, là món ăn thiêng liêng để nuôi dưỡng tâm linh của chúng ta, đấy là một thực sự mà các Ki-tô-hữu hay Cơ-đốc-nhân đã chấp nhận. Nhưng Lời Chúa là món ăn duy nhứt của tâm linh, hay chỉ là một trong hàng trăm hàng ngàn thức ăn khác? Có người so sánh Lời Chúa với cơm, tức là thức ăn chính, còn các triết lý, các học thuyết như những món ăn khác, tuy không quan trọng bằng cơm, nhưng có đặc tính bổ túc cho cơm với những chất dinh dưỡng mà cơm không có. Người nghĩ như vậy chắc chưa biết rõ đặc tính của tâm linh, và đặc tính của Lời Chúa.
Tâm linh không phải là trí tuệ tình cảm hay lương tri. Tâm linh là một phần của con người nhưng có đặc tính của Thượng Đế. Khi phán rằng: “Thượng Đế là Thần Linh nên ai thờ phụng Ngài thì phải lấy tâm linh và Chân-lý mà thờ phụng,” Đức Chúa Giê-xu chỉ dùng một từ ngữ mà tiếng Việt-nam ta phải dịch ra là Thần-Linh và tâm linh. Như vậy tâm linh là chỗ chúng ta thờ phụng và tiếp xúc Thượng Đế, và vì có bản tính của Thượng Đế nên tâm linh chỉ có thể ăn được món ăn duy nhứt là lời của Thượng Đế.
Phần tâm linh được chính Ngôi Ba của Thượng Đế là Đức Thánh Linh đặt vào lòng chúng ta khi chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu, và việc này được Đức Chúa Giê-xu gọi là “tái sinh,” hay “sinh lại,” khi Ngài phán với một giáo sư Do-thái, trong Phúc-Âm Giăng chương thứ ba rằng: “Thể xác chỉ sinh ra thể xác, Thánh Linh mới sinh ra tâm linh. Chớ ngạc nhiên về lời Ta phán: các người phải tái sinh.”
Người đã được tái sinh, tức là đã có tâm linh do Đức Thánh Linh đem vào lòng, sẽ cảm thấy như tác giả Thi-Thiên: “Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!” Lời của Thượng Đế là thức ăn ngon ngọt và bổ dưỡng cho tâm linh, nuôi tâm linh càng ngày càng tráng kiện và thánh hóa cả tâm linh, linh hồn và thân thể con cái Chúa, đúng theo lời Đức Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho chúng ta rằng: “Xin Cha lấy Chân-lý thánh hóa họ, vì Lời Cha chính là chân lý.”
Nhưng đã có của thật thì cũng có của giả. Người tiêu thụ các loại thực phẩm và sinh tố thiên nhiên phải cẩn thận để tránh những thứ giả mạo thế nào, thì người tìm thức ăn cho tâm linh cũng phải thận trọng như vậy. Đấng Tạo Hóa có nhiều cách để thức tỉnh con cái Ngài. Một trong những cách đó là Ngài dùng những tiên tri của Ngài để gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh, tương tự như việc giáo sư Herbert đã lên tiếng báo động giới tiêu thụ thực phẩm thiên nhiên. Nhưng chính Đức Thánh-Linh là Đấng ở trong lòng mỗi con cái thật của Đấng Tạo Hóa mới là vị Giáo-sư dạy chúng ta trên con đường chúng ta theo Chúa, đúng theo lời Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng: “Khi Thần Chân-Lý đến thì Ngài dạy các con biết Chân-lý toàn diện.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org