Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Thờ Thần Tiền

Điện Thoại Phúc Âm: Thờ Thần Tiền

Điện Thoại Phúc Âm: Thờ Thần Tiền

 

Thờ Thần Tiền

Năm 1978, Atlantic City ở tiểu bang New Jersey đã cấp giấy phép cho mở cửa 6 sòng bạc casino, như các casino ở Las Vegas và Reno. Thành phố này quyết định cho phép mở sòng bạc, vì hi vọng thu được nhiều tiền thuế, và cũng nghĩ rằng nhiều công ty sẽ đến đây mở mang các cơ sở kinh tế, đem lại nhiều nguồn lợi tức cho cả chính quyền lẫn dân chúng địa phương. 

Khi mới khai trương, số tiền bạc ra vào các casino trung bình mỗi phút là 3 ngàn đô-la, mỗi giờ 180 ngàn đô-la, và mỗi ngày là 1 triệu 600 ngàn đô-la. Sòng bạc đầu tiên mở cửa vào tháng 5 năm 1978 đã trở thành sòng bạc đông đảo nhất thế giới, người đánh bạc phải sắp hàng cả giờ ngoài nắng để chờ đợi. Công ăn việc làm mới do các sòng bạc này tạo ra đã làm cho tỉ số thất nghiệp tụt xuống rất nhanh, và tổng số các loại thuế liên hệ đến cờ bạc mà chính phủ liên-bang và chính phủ địa-phương thu được là 70 triệu mỹ-kim. 

Thấy vào mấy tháng đầu các diễn biến đều thuận lợi như đã dự tính, ai cũng tưởng Atlantic City và tiểu bang New Jersey chẳng mấy chốc mà thịnh vượng. Nhưng tiền bạc như mật ngọt đã thu hút đến Atlantic City nhiều tổ chức bất lương như tổ chức Mafia. Ngoài ra, nền kinh tế khó khăn, và các biện pháp kiểm soát gắt gao của chính quyền địa phương đã gây ảnh hưởng tai hại trên các hoạt động của các casino. Theo báo cáo tháng 12 năm 1980, thì nhiều sòng bạc đã bị lỗ, và nhiều công ty lớn định mở thêm khách sạn ở Atlantic City đã đổi ý. 

Cờ bạc từ những sòng nhỏ chỉ có vài người đánh đến những casino khổng lồ, đều đem lại cái tai hại mà người Việt-nam chúng ta đã mô tả rất khéo trong câu tục ngữ: “cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết tra chân vào cùm.” Đấy là một điều quá rõ rệt ai cũng đã biết cả. 

Ở đây, chúng ta chỉ nghiên cứu nguyên nhân nào đã thúc đẩy người ta đánh bạc, chẳng những ở Mỹ, ở Việt-nam, ở Pháp, mà còn ở khắp trên thế giới nữa. Nguyên nhân đó đã được Kinh Thánh cho biết là: “Lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác.”  Người ta đánh bạc vì tham, vì nghĩ rằng mình có thể bỏ túi cách dễ dàng những món tiền mồ hôi nước mắt của người khác. Tham tiền là cội rễ của mọi điều ác! 

Từ lòng muốn có tiền, tham tiền, người ta đã đặt tiền bạc lên địa vị thần tượng. Không cứ gì đặt bàn thờ, thờ hẳn ông thần tài như nhiều người đã làm mới là thờ tiền bạc. Chỉ thái độ coi tiền bạc là quan trọng bậc nhất cũng đã là thờ thần tiền rồi. Ở các xứ tư bản, chúng ta thấy đồng tiền làm chủ tất cả mọi hành động; đồng tiền là động lực thúc đẩy học sinh đi học, công tư chức và quân đội tìm cách tiến thân. Và chính đồng tiền cũng đã thúc đẩy người ta bán khí giới cho kẻ thù dù biết rằng khí giới đó có thể bắn lại mình, hay bán những kỹ thuật hiện đại cho nước nghịch dù biết rằng nước nghịch có thể dùng kỹ thuật đó để làm hại cho quốc gia, cho dân tộc mình.

Vì tiền bạc có mãnh lực ghê gớm như vậy, nên Đức Chúa Giê-xu đã cảnh cáo các môn đệ của Ngài rằng: “Các ngươi không thể nào làm tôi hai chủ. Các người không thể làm tôi Thượng Đế lại làm tôi thần tiền được.”

Khi đọc kỹ lời Chúa dạy, chúng ta thấy Chúa không nói đến những người hoàn toàn vô tín chỉ biết tiền bạc là thần tượng duy nhất của họ. Nhưng lời Chúa dạy áp dụng cho những người tưởng mình theo Chúa, nhưng thực sự đang đi hàng hai, vừa muốn theo Chúa mà cũng muốn ôm lấy cái tham dục, nhất là tham tiền.

Lẽ dĩ nhiên chúng ta ai cũng cần có tiền để mua sắm thức ăn, y phục, để thuê nhà, v.v… mới có thể sống được. Người theo Chúa phải dùng tiền, nhưng lúc nào cũng phải coi tiền bạc là phương tiện tạm bợ, chứ đừng để cho tiền trở thành lý tưởng, thành mục tiêu của đời sống. Nói thì dễ, nhưng thực hành không dễ đâu, vì tiền bạc có một ma lực như nam châm, mà tội lỗi trong lòng người ta như là sắt, hễ nam châm gặp sắt thì hút chặt lại. 

Nhưng ma lực của đồng tiền sẽ tiêu biến một khi tội lỗi trong lòng ta được huyết của Đức Chúa Giê-xu tẩy sạch theo lời Kinh Thánh rằng: “Huyết của Đức Chúa Giê-xu, con của Đấng Tạo Hóa, tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta.” Và tấm lòng nào đã được huyết Chúa tẩy sạch, đã được quyền năng Chúa đổi mới, đều có thể trở thành đền thờ thánh cho Chúa, nếu người ấy biết dâng lòng mình cho Chúa ngự trị, theo lời Ngài kêu gọi chúng ta, như lời người Cha từ bi bác ái kêu gọi con mình rằng: “Hỡi con, hãy dâng lòng con cho Cha!”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top