Điện Thoại Phúc Âm: Thời Gian Với Lamartine

Thời Gian Với Lamartine
Vì những điều kiện đặc biệt của lịch sử, người Việt-nam ta vừa có một nền văn hóa cổ truyền của Á-đông, vừa có một nền tân học của Tây-phương. Văn hóa Tây-phương mà người Việt- nam ta hấp thụ phần chính là văn hóa Pháp, rồi mới đến văn hóa Anh-Mỹ. Mà đã nói đến văn hóa Pháp, tức là nói đến những nhà thơ Pháp vào thế kỷ thứ 19, trong số đó có nhà thơ Lamartine là nhà thơ được rất nhiều người nhắc nhở.
Lamartine có một bài thơ rất nổi tiếng, đầu đề là “LE LAC,” tức là bài thơ Lamartine đã mượn cảnh hồ BOURGET để nói đến “Thời Gian.” Mặc dù kêu: “thời gian hãy ngừng cánh bay!” Lamartine cũng biết rằng thời gian cứ vô tình trôi, nên bài thơ đã kết luận bằng một câu: “Loài người không có bến, thời gian chẳng có bờ. Thời gian cứ trôi, và người sẽ qua đi!”
Thật là một câu thơ vừa buồn man mác, vừa thất vọng ê chề. Buồn cho con người không biết rằng khi qua đi, khi rời cõi đời tạm này, họ sẽ đi đâu? Sau khi qua đời, bạn có chắc rằng mình sẽ được sống đời đời không?
Khi đem câu hỏi này hỏi nhiều người, gồm có những anh chị em có đạo Chúa, cũng như một số người thuộc các tôn giáo khác, chúng tôi ít khi được câu trả lời chắc chắn, dứt khoát. Có người trả lời: Làm sao tôi biết được? Hay là: Nếu tôi rời cõi đời này lúc vừa xưng tội xong, thì may ra tôi được về thiên đàng, chứ nếu lỡ chết trước khi xưng tội, thì tôi sợ không biết đi đâu! Có người cho câu hỏi chưa cần thiết, vì họ còn trẻ, đời họ còn dài, chưa cần nghĩ ngợi làm chi cho mệt.
Đối với những người tưởng rằng đời mình còn dài, chúng tôi chỉ nhắc lại lời Chúa trong Thánh-Kinh hỏi rằng: “Con ơi, nếu đêm nay Thượng Đế đòi linh hồn con lại, con sẽ đi đâu?” Một tai nạn xe hơi, một cái rủi bất ngờ là người ấy không còn thì giờ nữa. Đối với người cố gắng làm lành lánh dữ mà vẫn không chắc rồi mình sẽ đi đâu, chúng tôi nhắc lại lời của chính Chúa Cứu Thế phán rằng: “Vì Thượng Đế thương yêu nhân loại đến nỗi đã hy sinh Con Một của Ngài, để cho ai tin nhận con của Thượng Đế sẽ không bị hư mất, nhưng được sống đời đời.” Một lần khác, Chúa phán rằng: “Ai tin Con Thượng Đế thì được sống đời đời, ai không chịu tin Con Thượng Đế thì sẽ không được sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Thượng Đế vẫn ở trên người đó.” Bao nhiêu lần Chúa Cứu Thế nhắc đi nhắc lại điều kiện để được tiếp nhận vào Nước Trời. Điều kiện đó là “TIN.” Tin, tức là vừa tin tưởng, tin cậy và phó thác.
Tin tưởng vào Thượng Đế, vào Đấng Tạo Hóa, tin tưởng vào lời Chúa hứa, tin cậy vào ơn cứu rỗi của Chúa đã thực hiện khi Chúa đã chịu đóng đinh vì ta, và phó thác đời ta vào cánh tay yêu thương bảo bọc của Chúa là Cha chúng ta. Chúa là Đấng Thành Tín, lúc nào cũng giữ lời hứa của Ngài. Thời gian cứ trôi, cuộc đời này rồi sẽ qua đi, nhưng ai tin Chúa Cứu Thế thì được sống đời đời, và chắc chắn được tiếp nhận vào Nước Trời.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.