Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Tha Thứ

Điện Thoại Phúc Âm: Tha Thứ

Tha Thứ

Thánh-Kinh có rất nhiều chỗ nói về tình thương của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Nhưng khi Thánh-Kinh gọi Đức Chúa Trời là Cha, thì nhiều người đã nghĩ đến một vị cha nghiêm khắc, và tưởng lầm rằng tình cha con giữa Đức Chúa Trời và loài người tuy rất sâu đậm nhưng thiếu cái ngọt ngào dịu hiền của tình mẹ con, mà ta thường gọi là tình mẫu tử.  Người ta hiểu lầm về tình thương của Đức Chúa Trời thiếu dịu hiền vì người ta chưa nghe đến câu này của chính Đức Chúa Trời phán: “Đàn bà há dễ quên con mình không cho bú, hoặc không thương con trai ruột mình sao? Dù đàn bà có quên con mình đi nữa, Ta cũng chẳng quên con.”

Chính Đức Chúa Trời lấy tình mẹ con ngọt ngào dịu hiền để so sánh với tình Chúa thương ta, và Chúa còn nhấn mạnh rằng: “Dù cho mẹ quên con, Chúa cũng chẳng quên ta.”  Như vậy tình thương của Đức Chúa Trời đối với loài người vừa là thứ tình thương nghiêm trang sâu đậm của ông cha lẫn thứ tình ngọt ngào dịu hiền và tha thứ khoan dung của bà mẹ.  Thánh-Kinh cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã dùng tình yêu ngọt ngào và bao dung để hướng dẫn người Do Thái, trong khi người Do Thái nhiều lần tỏ ra là những đứa con ngổ nghịch, cứng đầu, cứng cổ.  Với lòng kiên nhẫn vô cùng, lòng yêu thương bao la, Đức Chúa Trời vẫn chờ đợi, vẫn kêu gọi, vẫn dùng mọi cách để thức tỉnh họ, kêu gọi họ ăn năn đến với Chúa.

Đối với tình thương con kiên nhẫn còn bao dung hơn tình mẹ thương con đó, vua Đa-Vít, một vị minh quân của nước Do Thái, và cũng là một thi nhân, đã đặt một bài ca ca ngợi Chúa rằng: “Kính lạy Đức Chúa Trời, lòng con không kiêu ngạo, mắt con không tự cao.  Con không tìm cầu những việc quá lớn hay quá cao kỳ đối với con.  Con đã làm cho linh hồn con êm dịu an tịnh, như em bé dứt sữa nằm yên lặng trong cánh tay mẹ mình.”

Thật là một hình ảnh đẹp đẽ, ngọt ngào biết bao.  Một em bé vừa được mẹ cho bú no, nằm ngủ an tịnh trong cánh tay âu yếm của mẹ.

Thưa quý vị, đời sống vật chất, những lo lắng ở đời này–như lo làm, lo ăn, lo cho gia đình, con cái, lo tiền nhà, tiền chợ, v.v… đã làm cho ta mất bình an.  Nhưng quý vị có thể đặt mình vào tay Đức Chúa Trời, thỏa mãn tin cậy Ngài như một em bé vừa bú no nê nằm trong lòng mẹ mình.  Chắc quý vị lại nghĩ rằng Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết, tôi là một người trần tục, làm sao có thể đến với Đức Chúa Trời như một em bé mũm mĩm sạch sẽ thơm tho được?  Quý vị nghĩ rất đúng, nhưng như người mẹ hiền, sẵn sàng tha thứ đứa con ngổ nghịch rách rưới, dơ bẩn và đem về tắm cho sạch để có thể hôn hít con thế nào, thì Đức Chúa Trời cũng sẵn sàng làm việc đó cho quý vị.

Thánh-Kinh chép: “Chúa Cứu Thế đã đến trong thế gian để cứu vớt người có tội, đó là lời chắc chắn, đáng đem hết cả lòng tin để tiếp nhận.”  Và Thánh-Kinh cũng ghi lại: “Huyết của Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta.”  Với lòng tha thứ của Đức Chúa Trời, với huyết thánh của Chúa Cứu Thế đã đổ ra, quý vị có thể được Chúa đón nhận, được tắm rửa sạch sẽ, được trở thành một con cái yêu thương của Chúa, để được hai cánh tay âu yếm của Chúa bồng ẵm. Quý vị có thể có lòng bình an, tin cậy hoàn toàn nơi Chúa, vì khi quý vị tiếp nhận Chúa, tiếng Chúa sẽ phán với quý vị rằng: “Con ơi hãy vững lòng, tội con đã được tha thứ rồi.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top