Điện Thoại Phúc Âm: Tên 1069

Tên 1069
Một ngàn không trăm sáu mươi chín, con số gì lạ vậy? Đó không phải là một niên hiệu, cũng không phải là một số tiền hay một con số nào cần nhớ. Thưa bạn, đó là tên của một người.
Đây là tên mới của một nhà giáo 32 tuổi. Anh Michael Herbert Dengler một hôm nọ không hiểu nghĩ sao, anh ta nhất định đổi tên mình ra con số 1069. Bạn bè thường gọi anh ta bằng first name là “one zero.” Sở An Ninh Xã Hội cho anh đổi tên dễ dàng. Nhà băng và công ty điện cũng bắt buộc phải nhận cái tên 1069. Nhưng khi anh ra sở kiểm soát xe cộ đòi đổi bằng lái xe với cái tên 1069 thì người ta từ chối. Anh ta liền đưa đơn lên tòa án để nhờ xét xử. Chưa biết nội vụ sẽ đi đến đâu, nhưng quan tòa Don Barbeau lo ngại rằng cứ cái đà đổi tên này, xã hội sẽ biến dạng đằng sau những con số.
Tại sao anh Dengler lại chọn cái tên 1069? Dengler bảo rằng số 1 biểu hiệu cho vai trò của tôi trong xã hội, số 0 biểu hiệu cho liên lạc của tôi đối với thời gian vô tận, số 6 là quan hệ của tôi đối với không gian và vũ trụ, số 9 biểu hiệu cho liên lạc của tôi với bản chất của sự sống. Thật ra lý do mà anh ta đưa ra chẳng ai hiểu gì cả. Có lẽ cũng chỉ muốn khác đời một tí, mà kể ra cũng độc đáo thật!
Chuyển đổi tên cũng là vấn đề của những người muốn định cư ở đây, vì dường như các tên cha mẹ đặt không được người ta đọc đúng và cứ mất công cải chính hoài. Có người bảo tôi: Anh đổi tên thì đổi, anh đổi quốc tịch thì đổi, nhưng làm sao anh đổi gương mặt anh được, dù anh mang cái tên hoàn toàn tây phương, anh vẫn da vàng, tóc đen và thấp bé. Tôi công nhận như vậy và nghĩ rằng không những thế, con người, tính tình của tôi làm sao đổi được. Vâng, có nhiều người vì nghề nghiệp, vì hoạt động bí mật đã phải đổi tên và giả dạng thành một người khác, nhưng mặc dầu qua mặt được mọi người, chính người ấy vẫn biết mình chẳng có gì thay đổi cả.
Nghĩ đến đổi tên, tôi thấy ngờ ngợ thế nào, vì cái tên của mình đã xác định mình là thế, nhưng có nhiều người khi tin nhận Chúa Giê-xu đã nói với tôi rằng họ biến thành một người khác. Vì khi Chúa Giê-xu vào trong tâm hồn thì đời sống người ấy bừng lên hy vọng và tràn ngập thương yêu. Đó là điểm khác biệt giữa việc đổi cái tên với thay đổi toàn vẹn con người.
Có lẽ chúng ta không cần đổi tên vì nhiều lý do, nhưng không ai lại không muốn có hy vọng và được thương yêu phải không thưa các bạn? Vì vậy mọi người cần được thay đổi để đạt đến hạnh phúc thật và ý nghĩa đích thực của đời sống. Cái thay đổi ấy sẽ hữu ích cho chính mình và cho mọi người chung quanh.
Mời bạn hãy đến với Chúa Giê-xu để bắt đầu cuộc thay đổi đó, thật ra phải nói là đến với Chúa để cách mạng đời sống mới đúng. Vì bạn sẽ nhờ Chúa mà đắc thắng được các tính xấu, cám dỗ, và đời sống sẽ hữu ích hơn nhiều. Tôi thành khẩn mời bạn đến với Chúa, và bạn có thể đến với Ngài qua một lời nguyện cầu.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.