Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Tế Bào Ung Thư

Điện Thoại Phúc Âm: Tế Bào Ung Thư

Điện Thoại Phúc Âm: Tế Bào Ung Thư

 

Tế Bào Ung Thư

Tạp Chí Khoa Học Science 81, số tháng tư năm 1981, có một bài nói về các tế bào trong cơ thể con người. Bài báo nầy gọi các tế bào tốt là các tế bào lương thiện biết tôn trọng kỹ luật, còn các tế bào ung thư là những tế bào “sống ngoài vòng pháp luật.” Các tế bào tốt sinh hóa theo một nhịp độ nhất định và theo thời gian nhất định, trong khi các tế bào ung thư sinh hóa bất kể thời gian và luật lệ khi ở trong cơ thể, cũng như khi được cấy trong phòng thí nghiệm, các tế bào tốt chỉ sinh hóa khoảng 50 lần, rồi ngừng sinh hóa, đúng theo một hiện tượng mà khoa học gọi là hiện tượng già cỗi, trong khi đó một số tế bào ung thư cứ sinh hóa liên tục như không bao giờ có điểm chấm dứt.

Khoa học vẫn chưa tìm ra tại sao các tế bào tốt lại biến thành tế bào ung thư, tức là từ những phần tử ngoan ngoãn sống theo qui luật của cơ thể để thình lình trở thành những phần tử bất hảo, sinh hoạt bất kể các luật lệ cần thiết cho việc sinh tồn của con người. Khi đem so sánh các tế bào ung thư với loài người, chúng ta có thể nhận thấy nhiều điểm giống nhau một cách “dễ sợ!”

Đấng Tạo Hóa dựng nên loài người để sống trong luật lệ của Tình Thương và Bình An nhiệm mầu, như các tế bào tốt sống theo qui luật của cơ thể. Luật lệ của Chúa là luật của Tình Thương nhiệm mầu từ Chúa đến người, từ người trở về Chúa, và từ người này đến người khác. Luật bình an của Chúa đem lại cho người ta bình an với Đấng Tạo Hóa, bình an giữa người và người, và bình an nội tâm, tức là bình an trong lòng của mỗi người. Với tình thương và bình an nhiệm mầu này, loài người có thể sống như các tế bào tốt, sống một cách hòa thuận với các tế bào khác, để đem lại sức sống lành mạnh cho cơ thể.

Nhưng tại sao loài người lại trở thành thù nghịch với Đấng Tạo Hóa, lại mất hết tình thương, để phải sống trong hận thù, lo lắng và bối rối? Trong khi khoa học không hiểu được động lực nào đã làm cho các tế bào tốt biến thành các tế bào ung thư, thì chúng ta được Kinh Thánh là Lời Đấng Tạo Hóa, cho chúng ta biết tại sao loài người, đáng lý phải là những phần tử thiện lành trong cộng đồng của Chúa, lại đã trở thành những phần tử bội nghịch bất tuân luật lệ Chúa.

Loài người được Đấng Tạo Hóa dựng nên là những con người thiện lành, theo lời Kinh Thánh rằng: “Đấng Tạo Hóa dựng nên loài người theo hình ảnh của Ngài, Ngài dựng nên loài người theo hình ảnh của Đấng Tạo Hóa, Ngài dựng nên người nam và người nữ. Đấng Tạo Hóa ban phúc cho loài người và phán rằng: Hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy đẫy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất.”

Đáng lý người ta cứ ở mãi trong địa vị thiện lành đó, nhưng người ta đã bội nghịch Đấng Tạo Hóa khi để cho mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời xâm nhập vào tâm hồn. Do đó người đã trở thành những phần tử ung thư, từ tư tưởng đến lời nói và hành động đều bất tuân kỷ luật của Đấng Tạo Hóa.

Chẳng những khoa học không biết được động lực nào đã biến tế bào tốt thành tế bào ung thư, mà khoa học cũng không biết cách nào đem các tế bào ung thư trở về tình trạng tốt lành nguyên thủy. Nhưng Phúc Âm của Đấng Tạo Hóa vừa cho chúng ta biết được nguyên nhân nào đã làm cho người ta bất tuân kỷ luật Đấng Tạo Hóa, cũng vừa cho chúng ta biết Con Đường trở về địa vị nguyên thủy của mình, là địa vị thiện lành, để mãi mãi sống trong tình thương và bình an nhiệm mầu của Đấng Tạo Hóa.

Chúng ta không biết có tế bào ung thư nào có thể làm cho mình tự biến trở lại thành tế bào tốt hay không, nhưng đã có người cho rằng họ có thể tự tìm ra được Chân Lý để tự trở về địa vị thiện lành nguyên thủy. Người nói mình đi tìm Chân Lý tức là người đã biết rằng mình chưa có Chân Lý. Nhưng Chân Lý là gì? Khi Phi-Lát, vị quan tòa La-Mã nghe Đức Chúa Giê-Xu phán rằng: “Hễ ai thuộc về Chân Lý thì nghe tiếng Ta,” thì ông hỏi lại rằng: Chân Lý là gì? Chúng ta đã nghe nhiều người nói đến Chân Lý, đến Sự Thật nhưng Chân Lý là gì? Chân Lý, hay sự thật, không phải là đường lối của một lý thuyết chính trị hay của người có quyền hành muốn nói gì thì nói, rồi buộc người khác phải nhận lời họ nói là sự thật, là Chân Lý, mặc dù các lời này chỉ là giả dối, phản Chân Lý.

Chân Lý phải đến từ Đấng Tạo Hóa Chân Thiện, Chân Mỹ, vì Chân Lý phải tuyệt đối như Đấng Tạo Hóa là Đấng Tuyệt Đối vậy. Vì vậy, chỉ có con một của Đấng Tạo Hóa, là Đức Chúa Giê-xu mới có thể phán rằng: “Ta là Chân Lý.” Ngài là Chân Lý là con đường dẫn chúng ta trở về với Đấng Tạo Hóa, và là sự sống đời đời, để đem chúng ta từ địa vị con người tội lỗi trở về địa vị thiện lành là địa vị nguyên thủy của loài người khi mới được dựng nên.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top