Điện Thoại Phúc Âm: Sự Sống Mới

Sự Sống Mới
Một người điếc từ lúc còn thơ ấu, đến khi lớn tuổi, bác sĩ chữa cho nghe được, người ấy đã bảo rằng: như được sống lại. Đó cũng là nhận xét của những người mù được sáng mắt. Chúng ta, những người mạnh khỏe, không tật nguyền, không thấy giác quan là quý giá. Thật ra tất cả con người chúng ta là những phép lạ mà chúng ta đã quá quen đến nỗi không thấy gì là lạ cả. Sự sống của chúng ta là một phép lạ. Nhiều khi ta không nghĩ như vậy, nhiều khi ta phí phạm sự sống, nguyền rủa đời sống, muốn từ bỏ đời sống, nhưng chỉ khi nào đến bờ sự chết con người mới thấy thèm được sống. Chúa Giê-xu dạy rằng, “Nếu ai muốn theo Ta phải bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự mà theo Ta.”
Chúa Giê-xu còn dạy rằng: “Ta đến cho chiên được sống và sống dư dật.” Tại sao Chúa muốn cho chiên được sống và sống dư dật mà lại bảo phải bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập giá mà theo Ngài? Câu hỏi này các môn đệ của Chúa ngày xưa cũng đã từng đặt ra, và ngày nay nhiều người vẫn còn chưa hiểu. Chúa Giê-xu cho mọi người biết Ngài chính là nguồn của sự sống, không những chỉ là sự sống thân xác mà còn là sự sống tâm linh nữa. Sự sống của con người đã bị ô nhiễm vì tội ác đến nỗi phần tâm linh không còn sống động nữa. Chúa Giê-xu nhìn thấy cuộc đời nhân loại mặc dù sống nhưng thật sự đang chết. Chúa muốn ban cho mỗi người một sự sống phong phú, thỏa mãn. Nhưng với con người ô nhiễm tội, chúng ta không thể nào đủ điều kiện mà theo Chúa được.
Chúa dạy phải bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập giá mà theo Ngài. Chúa nói như vậy có nghĩa là mỗi người phải từ bỏ cuộc sống cũ, mà bằng lòng theo Chúa trên cuộc sống mới. Làm thế nào từ bỏ cuộc sống cũ của mình? Đây mới là then chốt của vấn đề, và cũng vì vậy mà Chúa đã đến thế gian để chịu chết cho cả nhân loại. Chúa đã chết để mọi người có thể tin Ngài và nhờ Ngài mà được thanh tẩy tội ác, nhờ Ngài mà bước vào cuộc đời mới. Theo Chúa không có nghĩa là kéo theo cuộc đời cũ kỹ đầy tội ác của mình. Theo Chúa phải dứt khoát với đời tội ác, với mọi thói nết xấu, và bằng lòng nhờ năng quyền của Chúa mà đổi mới để thành một người mới.
Phép lạ thứ nhì trong cuộc đời một người là được trở thành người mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hàng triệu người trên thế giới đã kinh nghiệm sự đổi mới này. Hôm nay đến lượt bạn, tôi mời bạn hãy nhìn lên Chúa, hãy gạt bỏ mọi thành kiến, hãy xin Chúa thanh tẩy đời sống và ban cho bạn sự sống mới đó. Phép lạ của Chúa bao giờ cũng sẵn sàng thực hiện, chỉ chờ bạn quyết định mà thôi.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.
Comments (1)