Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Sao Phải Chạy

Điện Thoại Phúc Âm: Sao Phải Chạy

Điện Thoại Phúc Âm: Sao Phải Chạy

 

Sao Phải Chạy

Một người Hoa-kỳ tên là Craig Richards bị đưa ra toà về tội buôn lậu ma tuý, nhưng trước khi bị giam thì anh ta bỏ trốn ra ngoại quốc và đáp chuyến máy bay đi Hồi-quốc. Một người Gia-nã đại tên là Lawrence Howe đang ở tù cũng vì tội buôn lậu ma túy, đã vượt ngục và cũng trốn qua Hồi-quốc. Người thứ ba là người Thụy-Điển, tên là Eriksson cũng đang bị tầm nã và đang trốn tránh pháp luật vì tội buôn lậu ma túy, và cũng trốn đến Hồi-quốc. Việc ba người, từ ba quốc gia khác nhau, cùng phạm một thứ tội, và cùng đào tẩu đến Hồi-quốc chưa phải là một chuyện lạ. Nhưng ba người này lại tình cờ đáp chuyến bay số 326 từ Karachi đi Peshawar, và chuyến phi-cơ này bị không tặc cướp, bắt buộc phải hạ cánh xuống Damascus, nước Sy-ri, rồi cả ba đều bị bắt và bị dẫn độ về nguyên quán. Đấy mới là chuyện ngẫu nhiên hi hữu, vì hàng ngàn chuyến bay chưa chắc đã có một chuyến bị không tặc cướp, mà không hiểu tại sao cả ba tên bị run rủi thế nào lại đáp ngay chuyến bay đó, để bị đánh cướp, bị chính quyền Sy-ri bắt giữ để rồi bị trao trả về nguyên quán.

Mặc dù câu chuyện này rất ngẫu nhiên và rất hi hữu, nó cũng cho chúng ta thấy rằng “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không lọt,” hay nói cách đơn giản hơn là “chạy trời không khỏi nắng.”  Lưới trời có khi chụp lấy tội nhơn ngay, nhưng cũng có khi để cho tội nhân bay nhảy một thời gian, rồi lưới trời vẫn không để ai lọt cả. “Chạy trời không khỏi nắng,” tức là như trường hợp của mấy tên Craig Richards, Lawrence Howe, tưởng từ Châu-Mỹ trốn qua Á-châu đã thoát, nhưng họ đâu có chạy khỏi ánh nắng mặt trời?

Sự kiện chạy trời không khỏi nắng đã rõ rệt quá rồi, chúng ta không cần bàn cãi nữa. Sự kiện này cũng quá bi đát, vì nó áp dụng cho tất cả mọi người sinh ra trong trần thế, vì đã sinh ra làm người thì ai mà không có tội, ai mà không chống nghịch Trời và tìm cách trốn tránh Trời?

Trốn mà không thoát, là tình cảnh của người, trong khi đó Phúc-Âm của Thượng Đế lại bảo rằng: người ta không cần trốn tránh nữa, vì người ta đã được Thượng Đế ân xá, sắc lệnh ân xá của Thượng Đế đã được công bố rồi. 

Ba tên buôn lậu ma tuý người Hoa-kỳ, Gia-nã-đại và Thụy-Điển phải tìm cách trốn tránh vì họ đang bị pháp luật truy nã. Nhưng giả sử quốc trưởng của họ đã ký sắc lệnh ân xá, thì họ đâu cần chạy trốn.

Người ta tìm cách trốn tránh Thượng Đế vì người ta có tội với Thượng Đế, nhưng sắc lệnh ân xá đã được Thượng Đế công bố rõ ràng trong Thánh-Kinh rằng: “Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi đã hi sinh Con Một của Ngài, để cho ai tin Con Thượng Đế sẽ không bị hư vong nhưng được sống đời đời.” “Hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-Xu,”“Chúa Cứu Thế đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh, Ngài đã chịu chôn, đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh.”

Ngoài ba câu này, Kinh Thánh còn rất nhiều câu nữa xác nhận rằng: tội lỗi của loài người đã được tha thứ vì Con Thượng Đế, là Đức Chúa Giê-Xu, đã chịu hình phạt thay thế cho loài người, và đã gánh vác tội lỗi loài người trong thân thể Ngài trên thập giá. 

Những âm mưu trốn tránh, cũng như những cố gắng để làm vui lòng Thượng Đế, hay hối lộ Thượng Đế bằng các công việc công đức, đều không có ích chi cả, vì tất cả tội lỗi của quí vị và của chúng tôi đều đã được tha thứ hết. Đây là Phúc-Âm, là Tin Mừng của Đấng Tạo Hoá. Ngài không đòi chúng ta phải làm gì, trừ ra việc đưa hai tay đức tin lên để tiếp nhận ân phúc của Thượng Đế. Chúng ta không cần phải sống ngoài vòng pháp luật, cũng không cần tìm cách đào tẩu như ba anh Hoa-kỳ, Gia-na-đại và Thụy-Điển kia.

Nhưng Phúc-Âm không chấm dứt ở chỗ Đấng Tạo Hóa tha thứ. Giả sử một bà mẹ kia thương con, đã tha thứ cho con sau khi nó chạy chơi ngoài bùn sình làm cho áo quần và mình mẩy dơ dáy, nhưng nếu bà chỉ tha thứ mà vẫn để cho con dơ bẩn như vậy, thì việc tha thứ của ba mẹ này còn có chỗ thiếu sót.

Khi tha thứ tội lỗi chung ta, Thượng Đế chẳng những rửa sạch chúng ta như bà mẹ đem con vào, tắm rửa sạch sẽ và mặc lại áo quần trắng trẻo, mà Thượng Đế còn thay đổi tấm lòng chúng ta, để chúng ta có lòng hướng thượng, và hướng thiện. 

Hướng thượng tức là hướng lên Thượng Đế, và hướng thiện tức là hướng về những điều thiện lành, theo lời Chúa hứa rằng: “Hễ ai ở trong Chúa Cứu Thế là người được tạo nên mới; những điều cũ đều qua đi, tất cả mọi sự đều trở nên mới.” “Ta sẽ ban cho họ tấm lòng nhận biết Ta là Đấng Tạo Hóa. Họ sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ, vì họ sẽ hết lòng trở về cùng Ta.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top