Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Nước Sống

Điện Thoại Phúc Âm: Nước Sống

Điện Thoại Phúc Âm: Nước Sống

 

Nước Sống

Quả địa cầu của chúng ta có rất nhiều nước, vì đến ba phần tư diện tích quả địa cầu đang nằm dưới làn nước biển. Nhưng hầu hết nước ấy là nước mặn, không thể dùng để uống hay trồng trọt được, vì người ta cũng như các loài động vật và cây cối đều cần có nước ngọt để sống.

Ở một vài nơi, người ta có nhiều tiền nhưng lại thiếu thốn nước ngọt. Đó là trường hợp của Saudi Arabia, nước xuất cảng đầu hỏa nhiều nhứt thế giới, nhưng vì là một xứ sa mạc cát nóng nên xứ này dễ đào giếng dầu hơn giếng nước.

Cách đây khoảng 5 năm, ông hoàng Muhammad Al-Faisal của Saudi Arabia đã thành lập một cơ quan mang tên là Cơ quan Quốc Tế Vận Chuyển Băng Sơn, để tìm cách kéo những băng sơn, tức là núi nước đá, từ vùng Nam-cực lên vịnh Ba-tư để lấy nước ngọt.

Theo ước tính của các nhà khoa học thì có đến 67 phần trăm tổng số nước ngọt trên thế giới đang đóng cứng thành băng sơn ở Nam-cực và số nước ngọt này chẳng có ích lợi cho ai cả. Vì vậy Cơ Quan Vận Chuyển Băng Sơn đang nghiên cứu những kỹ thuật mới để cho những vùng khô khan hạn hán có thể sử dụng kho nước ngọt vô tận này. Nếu áp dụng các kỹ thuật hiện có để kéo băng sơn từ Nam-cực lên vịnh Ba-tư thì khi chưa đi được 8 phần mười quãng đường này, băng sơn đã tan ra hết. Nhưng cơ quan này hy vọng sẽ kiếm ra được kỹ thuật mới để có thể đem băng sơn đến nơi đến chốn.

Nước ngọt là nhu cầu tối yếu cho mạng sống chúng ta, vì không ai có thể sống mà không có nước. Nhưng đã có lần Chúa Cứu Thế phán rằng: “Ai uống nước này sẽ còn khát mãi, nhưng uống nước Ta ban cho sẽ chẳng bao giờ khát nữa. Nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong tâm hồn, tuôn tràn mãi mãi sức sống vĩnh viễn.”

Đó là lời Chúa phán với một phụ nữ Sa-ma-ri, khi bà này ra giếng múc nước. Bà này biết rằng thứ nước bà đi múc hàng ngày ở giếng lên, hễ uống vào thì đả khát trong ít lâu, nhưng rồi người uống lại khát và phải uống nữa. Nhưng thứ nước Chúa Cứu Thế nói là thứ nước gì mà lạ lùng vậy?

Thấy vẻ ngạc nhiên của bà ta, Chúa Cứu Thế liền giải thích: trong khi thể xác con người cần có nước ngọt để sống thế nào, thì tâm linh con người cũng cần một thứ nước thiêng liêng mới sống được. Vì tâm linh con người cũng khát khao như thể xác nên từ xưa đến nay nhiều triết gia, nhiều giáo chủ đã đưa ra nhiều học thuyết, triết lý để mong làm dịu bớt cơn khát khao của tâm linh. Nhưng triết lý, học thuyết, đạo giáo chỉ làm cho con người quên cơn khát trong chốc lát chứ không thể nào giải quyết được tình trạng khát khao khắc khoải muôn đời của con người, vì người ta khát khao chính Thượng Đế với tình thương và quyền năng vô hạn của Ngài. Con người được Thượng Đế tạo dựng để sống trong môi trường yêu thương, hạnh phúc; nhưng từ khi phản nghịch Thượng Đế để chạy theo các dục vọng của trần gian, con người cảm thấy bất an và trống rỗng, như người đi trong sa mạc cát nóng mà không có một giọt nước uống.

Muốn giải quyết cơn khát đang dằn vặt tâm linh, loài người phải trở về với Thượng Đế bằng Con Đường duy nhất, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống. Nếu không nhờ Ngài, không ai được đến với Thượng Đế.

Chúng tôi là người đã tiếp nhận Thượng Đế, đã giải quyết được cơn khát tâm linh, nên chúng tôi giới thiệu Thượng Đế với qúi vị và kính mời quí vị đến với Thượng Đế bằng cách mở lòng ra, tiếp nhận Phúc Âm cứu rỗi, và quyết định hối cải, bỏ con đường tội lỗi mình đang đi, quay đầu trở lại, cầu nguyện với Thượng Để rằng: “Kính lạy Thượng Đế, con là con người bất toàn tội lỗi. Con đang khát khao Thượng Đế với tình yêu Thượng Để tha thứ tội lỗi con, dùng huyết thánh của Chúa Cứu Thế rửa sạch lòng con, và sự bình an nhiệm mầu của Ngài. Kính xin Ngài ngự vào lòng làm Chúa, làm chủ của đời con.” 

Một khi quí vị đã thành thật cầu nguyện như vậy, Thượng Đế sẽ giữ lời hứa của Ngài, Ngài tha thứ và tẩy sạch tội lỗi quí vị rồi ngự vào lòng quí vị để cho quí vị có tình yêu và sự bình an siêu nhiên của Ngài.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top