Điện Thoại Phúc Âm: Nước

Nước
Vào một trưa hè nóng bức, Chúa Giê-xu đi bộ ngang qua xứ Samari. Chúa vừa ngồi xuống bên một giếng nước thì thấy một người đàn bà Samari ra múc nước. Khi
Chúa hỏi xin một miếng nước, bà Samari này ngạc nhiên hỏi: “Ông là người Do Thái, mà lại xin nước nơi tôi, là người Samari sao?” Bà ấy đâu có biết rằng Chúa Giê-xu có ý dùng việc xin nước để san bằng cái hố chia rẽ giữa dân tộc Do Thái và dân Samari, và cũng để cho dân Samari nhận được nước hằng sống bắt nguồn từ Chúa Cứu Thế.
Nước rất cần thiết cho thân thể của ta, cũng như cho mọi loài cây cối, súc vật trên quả địa cầu này. Một gia đình Việt Nam vừa vượt biển kể lại chuyện gần chết khát vì không có nước ngọt. Mặc dầu họ đang ở giữa biển, nước không thiếu gì, nhưng nước mặn không làm cho họ hết khát được. Trên thuyền chỉ còn khoảng một lít nước, mà số người khát nước có cả hàng trăm, nên người cầm đầu ra lệnh cho mấy em bé uống thôi, mỗi lần uống một cái nắp chai.
Một ông bạn khác rời Việt Nam bằng tàu Trường Xuân vào tháng 4 năm 75 cũng kể một chuyện vui vui. Ông này có xách theo một bình đựng nước sông Sài Gòn để làm kỷ niệm. Ông nói “người ta đem theo một mảnh đất Việt Nam, tôi mang theo một bình nước sông Sài Gòn.” Khi trên tàu Trường Xuân hết sạch nước, ai nấy đều khát khô cổ. Một cựu chính khách thấy bình nước liền hỏi: “Anh mang chi đó?” Ông bạn tôi đáp: “Nước sông Sài Gòn, nhưng mặn lắm không uống được đâu.” Ông kia nói: Bác sĩ bảo tôi có bệnh, uống nước mặn càng tốt. Ông bạn tôi phải bỏ qua ý định đem nước Sài Gòn làm kỷ niệm, đưa bình nước cho ông cựu chính khách, và ông này uống không còn một giọt.
Thân thể ta cần nước mới sống thế nào, thì linh hồn ta cũng cần nước thiêng liêng mới sống thể ấy. Linh hồn ta cần thứ nước hằng sống, nước ngọt ngào mà chỉ có Chúa Cứu Thế là nguồn nước sống mới có. Trong khi đó, chúng ta lại đi tìm kiếm những thứ triết lý, những giáo lý do người đặt ra để hy vọng làm cho linh hồn mình bớt khát. Nhưng các triết lý ấy, các giáo thuyết của người, chỉ là nước mặn, càng uống càng khát, không thể nào làm thỏa mãn được linh hồn ta.
Chúa Cứu Thế phán rằng: “Hễ ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước Ta cho sẽ không hề khát nữa. Nước Ta cho sẽ thành một nguồn nước trong người đó, mang lại cho người sự sống đời đời vĩnh cửu.”
Chắc bạn đã thử nhiều thứ triết lý, giáo lý, nhưng linh hồn bạn vẫn thấy khắc khỏi, chưa thỏa mãn được. Chúng tôi kính mời bạn đến với Chúa Giê-xu. Bạn đến thẳng với Chúa, không cần phải qua một hệ thống giáo lý nào, hay một giáo hội nào. Thánh-Kinh quả quyết rằng Chúa Cứu Thế hiện nay đang sống, hiện đang ở gần bên bạn, lúc nào cũng sẵn sàng đưa tay chờ đón bạn để ban cho bạn nước sống vĩnh cửu của Ngài.
Khi đã đến với Chúa, nghe tiếng Ngài, chắc chắn quý vị sẽ nói như những người Samari đời xưa rằng: Chúng tôi đã nghe tiếng Chúa và biết rằng Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.