Điện Thoại Phúc Âm: Núi Đầu Lâu

Núi Đầu Lâu
Có lẽ không ai là không thích đi du lịch. Chúng ta thích đi thăm những thắng cảnh thiên nhiên, những công trình kiến trúc, những di tích lịch sử. Nếu có phương tiện chúng ta thích đi Pháp, đi Anh, đi Hong-kong, đi Tokyo v.v…và sau mỗi chuyến đi chúng ta mang những tấm hình màu đẹp đẽ để về khoe với bạn bè. Có người đi du lịch để giải trí, để biết những cảnh đẹp, cũng có người đi để học hỏi, như người Việt-nam ta thường nói: Đi một quãng đàng học một sàng khôn.
Dù đi cho khắp cùng thế giới, dù đã du lịch hết năm này đến năm khác, hay chưa có dịp đi đâu cả, quý vị cần phải đến một địa điểm đặc biệt. Đấy là một ngọn núi gọi là núi đầu-lâu hay núi sọ người, mà Thánh-Kinh gọi là núi Gô-gô-tha.
Cách đây gần hai ngàn năm, đã có ba cây thập tự dựng trên núi này, và ở trên cây thập tự chính giữa, chính Chúa Cứu Thế đã treo thân, đã đổ huyết để đền tội cho nhân loại. Hai người ăn cướp bị treo trên hai thập tự hai bên cũng a-dua với đám đông mà nhiếc mắng Chúa. Nhưng một trong hai tên này thình lình nhìn nét mặt vừa yêu thương vừa đau buồn của Chúa Cứu Thế mà ngạc nhiên. Y tự hỏi: Tại sao Người này không tức giận, không than vãn khi bị người ta nhiếc móc sĩ nhục? Tại sao Người này lại ngước mắt lên trời lẩm bẩm cầu nguyện: Lạy Cha, xin tha cho họ! Người này là ai? Phía trên đầu Người có treo một bảng đề chữ là “Người này là Giê-xu, Vua dân Do Thái.” Phải rồi, đây là Giê-xu, Người đã ba năm nay rao giảng về tình thương của Thượng Đế, Người đã dạy cho dân chúng: “Hãy yêu mến người thù mình và cầu nguyện cho người ghét mình.” Tên ăn cướp này liền thức tỉnh, nhận biết lỗi lầm mình, và cất tiếng thưa rằng: Thưa Giê-xu, khi Chúa về nước của Ngài rồi, xin Chúa nhớ đến tôi. Chúa Giê-xu liền tha thứ cho y và phán rằng: “Hôm nay, ngươi sẽ được ở Thiên đàng với Ta.” Đấy là ý nghĩa của Núi Sọ, vì trên Núi Sọ, Chúa Cứu Thế đã gánh tội lỗi của nhân loại theo Lời Thánh-Kinh rằng: “Chúa đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ.” Và “Đức Chúa Trời đã đem hết thảy tội lỗi chúng ta mà chất trên Người.”
Chúng tôi kính mời quý vị làm một chuyến du lịch lên Núi Sọ, một chuyến du lịch khác hẳn những chuyến du lịch để ngoạn cảnh, để học khôn. Để thực hành chuyến du lịch này, quý vị không cần phải mua vé máy bay qua xứ Do-Thái như những người đi hành hương, đi thăm xứ thánh, vì đi hành hương mà không có lòng thành thật ăn năn hối lỗi thì dù có đi hàng trăm chuyến cũng vô dụng. Quý vị chỉ cần lấy lòng thành khẩn, lấy đức tin theo Chúa lên Núi Sọ. Quý vị hãy ngước mắt ngó lên cây thập tự chính giữa để thấy Chúa Giê-xu đang mang lấy tội lỗi của quý vị mà chịu chết, Đấng đổ máu huyết thánh của Ngài ra để thực hiện lời Thánh-Kinh này: “Huyết của Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta.” Khi đã nhận thấy như vậy rồi, quý vị hãy quỳ xuống bên thập tự giá mà cầu nguyện với Chúa Giê-xu rằng: Chúa ơi, con cảm ơn Chúa nhiều lắm, con biết Chúa đã yêu thương con. Con biết Chúa đã chịu chết vì con. Xin Chúa tha thứ cho con, lấy huyết thánh của Chúa để rửa sạch lòng con. Con kính mời Chúa vào lòng con, hướng dẫn con theo Chúa trọn đời.
Khi thành thật nhận Chúa vào lòng, quý vị sẽ thấy một phép lạ kỳ diệu thực hiện trong đời sống của quý vị. Lòng quý vị nhẹ nhàng thơ thái, và Chúa Giê-xu là Đấng đã sống lại sẽ ngự trị lòng quý vị và ban cho quý vị một sự bình an mà từ trước tới nay quý vị chưa hề có. Kính mời quý vị thực hiện ngay chuyến du lịch lên Núi Sọ để gặp Chúa hôm nay.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.