Điện Thoại Phúc Âm: Nguyên Tắc Tư Pháp

Nguyên Tắc Tư Pháp
Ở các nước dân chủ, quyền hạn của ba ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp được phân định rất rõ rệt. Hành pháp không thể dùng áp lực buộc tòa án phải xử theo đường lối của họ, cũng như các ông bà nghị sĩ đảng đối lập ở thượng và hạ viện không hề sợ bị cảnh sát công an đến nhà mời đi. Nhờ có quyền hạn phân định rõ rệt, và nhờ có ngành tư pháp hoàn toàn độc lập, ông tòa Sirica đã đưa vụ Watergate ra ánh sáng và buộc tội ông tổng thống Nixon phải từ chức. Ông tổng thống này, suýt chút nữa phải bị truy tố ra tòa vì các tội bưng bít che đậy và cản trở pháp luật, nếu không được ông tổng thống kế vị ký sắc lệnh đại xá.
Khi một tội phạm, dù nặng đến đâu, mà đã được ân xá, hay đã bị hình phạt, thì tội phạm ấy sẽ không còn bị truy tố một lần nữa. Đó là một nguyên tắc tư pháp hết sức quan trọng của các nước dân chủ pháp trị. Nhờ có nguyên tắc này, ông tổng thống Mỹ đã được đại xá không thể nào bị truy tố ra tòa về vụ Watergate nữa.
Nguyên tắc này người ta áp dụng có phần thiên vị, vì người chủ chốt đáng lý phải đứng mũi chịu sào và phải chịu hết trách nhiệm cho đàn em lại được thoát khỏi lưới pháp luật, trong khi đàn em phải bị truy tố, bị xử và ngồi tù.
Đấng Tạo Hóa có một nguyên tắc tư pháp, mới ngó thì tưởng giống như nguyên tắc của người đời, nhưng lại hoàn toàn khác. Khi tuyên bố rằng: “Hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.” Đấng Tạo Hóa đã công bố nguyên tắc này: hễ người nào tiếp nhận Chúa Giê-xu thì tội lỗi được tha thứ, người ấy không còn bị hình phạt, vì tội lỗi của người ấy đã hình phạt trong thân thể của Đức Chúa Giê-xu.
Nguyên tắc của loài người có thể ân xá khơi khơi. Một tội tày trời, nhưng nguyên tắc của Đấng Tạo Hóa, căn cứ vào bản tính thánh khiết tuyệt đối của Ngài, buộc phải hình phạt tội lỗi. Nhưng để có thể cứu rỗi loài người theo bản tính yêu thương của mình, Đấng Tạo Hóa đã đem tội lỗi chúng ta chất trên Chúa Giê-xu, và giáng cơn hình phạt trên thân thể của Đức Chúa Giê-xu. Sau khi thi hành xong việc ấy, Đấng Tạo Hóa tuyên bố đại xá cho bất cứ người nào tin nhận Đức Chúa Giê-xu.
Chúng ta dùng một ví dụ đơn sơ để có thể hiểu một phần nào nguyên tắc tha tội của Đấng Tạo Hóa. Ở vùng Trung Tây Hoa-Kỳ có những đồng cỏ nóng lớn. Vào mùa hè loại cỏ cao này đều khô hết và rất nhạy lửa. Một cậu bé ở vùng này có nuôi một gà mẹ và một đàn gà con. Một hôm nọ, đồng cỏ xung quanh nhà cậu bị cháy. Sau khi lửa đã tắt, cậu đi kiếm đàn gà. Khi kiếm được, cậu mới thấy gà mẹ chỉ còn là một xác gà chết cháy, nhưng khi dời xác gà mẹ lên, cậu thấy mấy chú gà con từ trong cánh mẹ chui ra. Ngọn lửa ác nghiệt đã đốt cháy gà mẹ, nhưng mấy chú gà con được gà mẹ ấp dưới cánh nên thoát chết. Cơn hình phạt của Đấng Tạo Hóa như lửa trời phải giáng trên tội lỗi. Nhưng chúng ta có thể thoát khỏi cơn hình phạt ấy nếu chúng ta nấp mình dưới thập giá của Đức Chúa Giê-xu.
Khi nghĩ đến các toà án, các vị quan tòa, chắc chắn không ai muốn ngồi ở ghế bị cáo cả. Nhưng dù muốn dù không, dù còn sống cho đến ngày tận thế, hay chết trước ngày ấy, người nào không chịu tin nhận Chúa Giê-xu đều phải ứng hầu trước Tòa Án Lớn của Ngài, theo lời Kinh Thánh rằng: “Biển đem trả những người chết mình chứa. Tử thần và Âm phủ cũng đem trả những người chết chúng cầm giữ. Mỗi người đều bị xử đoán tùy theo công việc họ làm.” Tòa ấy sẽ xét xử tất cả mọi người đã sinh ra trên trần thế, ngoại trừ con cái của Đấng Tạo Hóa theo lời Kinh Thánh chép: “Hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.” Những người này không ngồi ghế bị cáo vì tội lỗi của họ đã bị hình phạt trong thân thể của Chúa Giê-xu, và họ đã được đại xá khi tiếp nhận công ơn cứu chuộc Ngài đã hoàn thành trên thập giá.
Trước Toà Án lớn của Chúa, người ngồi ghế bị cáo không thể nào che đậy hay đổ lỗi cho ai cả, vì tất cả mọi ý tưởng lời nói và hành động đều trần trụi và lộ ra trước mắt Chúa. Chúng tôi chắc chắn quí vị không muốn ngồi trên ghế bị cáo ở bất cứ toà án nào, nhất là không muốn ngồi ghế bị cáo trước Tòa Án lớn vào ngày tận thế. Quí vị có thể đạt được ý nguyện đó, nếu quí vị chạy đến với Đức Chúa Giê-xu và nấp ở dưới thập giá, nơi Chúa đã chịu hình phạt vì tội lỗi của qúi vị.
Lời Kinh Thánh quả quyết rằng: “Ấy là trong Chúa Cứu Thế, chúng ta được cứu chuộc nhờ huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân phúc Ngài,” vì “Chúa đã gánh vác tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên thập giá.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org