Điện Thoại Phúc Âm: Nguồn Nước Sống – Bài 3
Nguồn Nước Sống – Bài 3
Chúng ta đang ở vào mùa hè, những ngày hè cháy nắng. Nơi bạn ở thế nào thì không biết chứ riêng nơi tôi đang ở đây, gần Los Angeles, ngày hôm qua nhiệt độ lên đến 103 độ! Một ngày nóng kỷ lục. Khi mới đến Mỹ, thấy nhiều nhà có máy lạnh, tôi cười và nghĩ rằng xứ này làm gì cần đến máy lạnh, có lẽ người Mỹ thừa tiền nên sắm đủ thử như vậy. Nhưng sau mấy năm sống ở đây tôi mới thấy rằng cái nóng ở xứ này không thua gì ở Việt Nam, có khi còn nóng hơn nữa là khác.
Đối với người Mỹ, những ngày hè dài nóng nực là dịp để đi chơi. Chữ nghỉ hè thật đúng ý nghĩa đối với họ. Đi ra biển, lên núi, về vùng quê, đi cắm trại… Đầu mùa hè là chúng ta đã thấy bày bán khắp nơi những vật dụng cần thiết cho những cuộc đi chơi như lều, cần câu cá, bình đựng nước, dụng cụ thể thao. Đối với người Việt chúng ta thì khác, mỗi khi hè tới, chúng ta nhớ lại những cảnh oi bức bên nhà, nhớ những cánh hoa phượng đỏ rực cả một góc trời, nhớ mùa hè đau thương của năm 72 mà ta vẫn nhắc lại với tên “Mùa Hè Đỏ Lửa”!
Dù là ở đâu, mùa hè luôn luôn đi đôi với cái nóng và dù là ở xứ được hưởng sung sướng hay ở nơi phải đối đầu với những khó khăn, đau khổ, chạy đi tìm bóng mát hay tìm những thức uống làm cho đã cơn khát là điều mà ai cũng tìm kiếm.
Nếu được đi làm ở nơi có máy lạnh, chúng ta muốn ngồi ở sở luôn, không muốn về nhà. Hoặc về đến nhà chúng ta phải ở trong phòng có máy lạnh hay quạt. Nếu không, phải ra ngoài cho thoáng cho mát. Mùa hè ta ăn không được nhiều, nhưng uống thì bao nhiêu cũng chưa đủ. Các loại nước ngọt, dưa hấu bán thật chạy, nhưng hình như những thức ăn thức uống có vị ngọt lại làm cho ta khát nước thêm. Vì vậy có người cho rằng uống nước lạnh hay uống sữa là tốt hơn cả.
Mỗi người có thể chọn một thức uống khác nhau cho đã cơn khát của mình, nhưng đó chỉ là cơn khát trong cơ thể, còn niềm khao khát tâm linh thì sao? Tôi muốn nói đến nỗi khắc khoải, trống vắng của tâm hồn bạn. Bạn làm gì để làm dịu cơn khát đó? Bạn có thể chạy theo tiền bạc, danh vọng, hưởng thụ một vài thú vui nào đó, nhưng rồi bạn được gì sau khi chạy theo những điều đó? Một nổi chán nản ê chề, một dư vị cay đắng và rồi bạn thấy cuộc đời cũng trống rổng, không có ý nghĩa gì cả.
Chúng tôi đến với bạn trong chương trình Điện Thoại Phúc Âm này không ngoài mục đích giới thiệu với bạn Nguồn Nước Sống, nguồn nước đem lại cho bạn an vui và thỏa mãn thực sự. Chúa Cứu Thế Jêsus phán rằng: “Người nào khát hãy đến cũng Ta mà uống. Nước Ta ban cho sẽ trở thành một mạch nước sống trong người ấy.” Chúa cũng phán: “Ai đến với Ta sẽ chẳng bao giờ đói, ai tin Ta sẽ chẳng bao giờ khát.”
Chúa Jêsus ban cho chúng ta niềm vui thật sự khi chúng ta đến với Ngài. Nguyên nhân của những đau buồn trong đời sống là tội lỗi, là vì chúng ta không nối liền với Nguồn Sống, cũng giống như một cành cây không được nối liền với gốc. Đến với Chúa Jesus, chúng ta sẽ được nối lại với Ngài và sức sống của Ngài sẽ tuôn tràn trong đời sống chúng ta. Bạn muốn đến với Ngài hôm nay để tâm hồn luôn luôn được thỏa mãn không?
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org