Điện Thoại Phúc Âm: Memorial Day
Memorial Day
Hàng năm đến ngày thứ hai cuối tháng 5, khắp nước Mỹ đều giữ lễ này. Memorial Day không phải là ngày lễ Thanh Minh của người Việt Nam, như có người lầm tưởng. Lúc đầu, đây chỉ là một ngày lễ kỷ niệm các chiến sĩ bỏ mình trong trận nội chiến ở Hoa Kỳ từ năm 1861 đến 1865. Năm 1868, đại tướng John Logan, tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ ra lệnh giữ lễ trận vong chiến sĩ vào ngày 30 tháng 5, nhằm mục đích rải hoa và tô điểm ngôi mộ của các chiến sĩ bỏ mình trong cuộc nội chiến. Theo lời của tướng Logan là “mộ của các chiến sĩ đã hi sinh để bảo vệ đất nước.”
Memorial Day lúc đầu chỉ là một ngày lễ dành cho cái chiến sĩ trận vong của miền bắc Hoa Kỳ, tức là phe chiến thắng trong cuộc nội chiến. Năm 1873, tiểu bang New York mới công nhận ngày lễ ấy. Sau đó các tiểu bang khác ở miền Bắc lần lượt công nhận. Nhưng mãi đến 100 năm sau, một số các tiểu bang miền Nam như Alabama, Louisiana, Mississippi và South Carolina vẫn nhất định không giữ lễ này của phe chiến thắng, nhưng đổi ra một ngày khác để kỷ niệm chiến sĩ trận vong của họ. Vì thế Louisiana lấy ngày mồng 3 tháng 6, là sinh nhật cố tổng thống Jefferson Davis, lãnh tụ của phe miền Nam làm ngày chiến sĩ trận vong. Alabama, Florida, Georgia và Misissippi chọn ngày 26 tháng 4. North Carolina và South Carolina lại chọn ngày 10 tháng 5 để cho khác với ngày kỷ niệm của phe chiến thắng.
Từ thế chiến thứ nhất trở đi, Memorial Day đã được mở rộng để kỷ niệm các chiến sĩ đã bỏ mình trong tất cả các cuộc chiến tranh từ sau nội chiến. Như thế Memorial Day là ngày kỷ niệm chiến sĩ trận vong.
Đó chỉ là mấy dòng lịch sử về một ngày lễ, không quan trọng gì mấy đối với người Việt di cư, ngoài sự kiện đây là một ngày lễ được nghỉ ngơi, đi du lịch, thăm bà con bạn hữu, tổ chức đại hội thể thao hay thực hiện một số dự định cần thiết cho cuộc sống nơi đất khách quê người.
Bạn có nhớ một chiến sĩ đã bỏ mình trong cuộc chiến tranh chống bất công, áp bức, tội ác, bệnh tật khổ đau của cá nhân loại? Bạn có nhớ chiến sĩ ấy đã anh dũng chiến đấu một mình trong khi hầu như cả nhân loại đều chống đối, dân tộc mình tìm đủ cách sát hại, ngay cả các bạn thân và môn đệ cũng đã bỏ cuộc. Chiến sĩ ấy đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến tranh vĩ đại nhất lịch sử loài người, cuộc chiến tranh giữa công bằng và bất công, giữa đạo đức và tội ác, giữa bác ái và hận thù, giữa sự sống và sự chết.
Chiến sĩ ấy là Chúa Cứu Thế Giê-Xu. Chúa hy sinh tính mạng để làm giá chuộc nhiều người, để giải phóng mọi người đang sống trong vòng nô lệ tội lỗi. Chúa đã tuyên bố: “Khi Ta chịu treo trên khỏi mặt đất (nghĩa là chịu đóng đinh trên cây thập tự), Ta sẽ thu hút mọi người đến cùng Ta.” Chúa hi sinh để bạn được sống với một sức sống mới mẻ, sống bác ái công bằng, đạo đức đó là sự sống bất diệt Chúa dành sẵn cho bạn ngay giờ này.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.