Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Ma

Điện Thoại Phúc Âm: Ma

Ma

Chủ tịch tiểu ban Hạnh-Kiểm của Hạ Nghị Viện Mỹ vừa ra lệnh mở một cuộc điều tra thứ hai, để tìm xem tại sao hệ thống đếm phiếu điện tử của Hạ Nghị Viện lại ghi nhận rằng nghị sĩ Murphy của tiểu bang Illinois đã bỏ phiếu sáu lần, trong khi đó nghị sĩ Murphy thật sự đang đi công tác ở Chicago.

Sau lần điều tra đầu tiên, Tổng Nha Kế Toán xác nhận rằng hệ thống điện tử này không có gì trục trặc cả, nên rất có thể có ai đã dùng một chiếc cạt điện tử giả để bỏ phiếu ma.

Với kỹ thuật điện tử tân tiến, người ta làm ra những cái máy bầu cử điện tử để ngăn ngừa việc bỏ phiếu ma, vậy mà vẫn có còn có phiếu ma như thường!  Thực là lắm thứ ma: lính ma, lương ma, lá phiếu ma, bây giờ đến bầu cử điện tử ma!

Người Việt Nam ta thường hay lầm ma với quỉ, và nhiều khi ta cột hai tiếng ấy làm thành tiếng kép là “ma-quỉ.”  Nhưng nếu định nghĩa cho thật đúng, thì ma khác với quỉ, vì ma là hồn người chết hiện về, còn quỉ là những vị thần linh ác độc.  Thánh-Kinh có nhiều câu chuyện kể lại rằng có một số người đã tưởng họ thấy ma, nhưng kỳ thực Thánh-Kinh không hề xác nhận việc linh hồn người chết hiện về.  Trái lại, Thánh-Kinh quả quyết về các hoạt động của các thần linh độc ác, tức là các ác quỉ.  Thánh-Kinh gọi những vị này là: vua chúa của thế gian mờ tối này, và cái ác thần trên không trung.

Một số người cho mình có óc khoa học đã lập luận rằng: ác quỉ chỉ do óc con người tưởng tượng ra, chứ làm gì có ác quỉ.  Lập luận như vậy chẳng khác gì nói rằng: tội lỗi cũng do người ta tưởng tượng ra, chứ làm gì có tội.  Nhưng Thánh-Kinh nói rằng: xem trái thì biết cây, tức là những tệ đoan của xã hội như cướp bóc, hãm hiếp, ma túy, giết người, v.v… đều là hậu quả của tội lỗi, và những người phạm tội đều ở trong thế gian mờ tối, tức là thế giới dưới quyền lãnh đạo của các ác quỉ.

Thánh-Kinh hai lần chép về việc ác quỉ đến cám dỗ.  Lần thứ nhất quỉ đến cám dỗ tổ mẫu của loài người là bà Ê-va; lần thứ nhì quỉ đến cám dỗ chính Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Cả hai lần, quỉ đều dùng một chiến thuật: đó là chiến thuật tấn công vào ba chỗ hiểm yếu nhất–lòng ham muốn của xác thịt, mê tham của mắt, và lòng kiêu ngạo. Tổ mẫu Ê-va đã thất bại, đã đem nạp cả giòng dõi mình vào tay ác quỉ.

Chúa Cứu Thế đã đắc thắng, và đã giải phóng chúng ta khỏi quyền lực của ác quỉ.  Như vậy, khi chúng ta tin nhận Chúa Cứu Thế, chúng ta được Chúa rút ra khỏi quyền lực của các thần linh tối tăm, và đem chúng ta qua Nước Sáng Láng của Chúa.  Khi xác nhận rằng ác quỉ là những vị có thật, Thánh-Kinh cũng xác nhận rằng có hỏa ngục.  Đức Chúa Trời đã lập ra hỏa ngục để hình phạt ác quỉ. 

Đức Chúa Trời không hề muốn hình phạt một người nào trong hỏa ngục, vì Thánh-Kinh chép rằng: “Đức Chúa Trời muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết Chân Lý.”

Như vậy, ta có thể kết luận rằng: “không một người nào phải xuống hỏa ngục cả, trừ trường hợp người ấy muốn đi, hay tình nguyện đi xuống hỏa ngục.” 

Chúng tôi tin rằng tất cả chúng ta đều muốn lên Nước Trời, muốn đến Thiên Đàng, và con đường về Thiên Đàng đang rộng mở, vì Thánh-Kinh quả quyết rằng: “Ai tin Con Đức Chúa Trời thì được sống đời đời,” và: “Hễ ai tin Chúa Giê-xu thì được tha tội vì danh Ngài.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top