Điện Thoại Phúc Âm: Lý Tưởng Sống
Lý Tưởng Sống
Văn phòng tôi làm việc ở sát ngay một đại lộ. Thỉnh thoảng tôi kéo chiếc màn che cửa sổ nhìn xuống đường. Nhìn xuống đại lộ, điều đập vào mắt tôi là xe cộ chạy qua chạy lại quá nhiều, tưởng như không bao giờ dứt. Lắm lúc tôi tự hỏi: “Người ta đi đâu mà nhiều thế?” Câu hỏi thật là vớ vẩn phải không bạn? Có việc người ta mới đi chứ!
Dĩ nhiên trong số những người lái xe đi ngoài đường, thỉnh thoảng có vài người đi chơi rong, đi không có mục đích thực tiễn nào cả, tuy nhiên hầu hết mọi người đều đi với một mục đích nào đó. Người đi làm, người đi chợ, người đi học, v.v…
Nhìn luồng xe chạy liên miên dưới đại lộ, bổng nhiên tôi muốn đặt câu hỏi cho chính tôi và cho bạn. “Chúng ta đang sống với mục đích gì? Chúng ta có lý tưởng để sống không?”
Tôi tin rằng đây là câu hỏi mà mỗi chúng ta, bạn và tôi, cần trả lời một cách nghiêm chỉnh. Vì trên thực tế, có rất nhiều người sống không có mục đích, sống không có lý tưởng. Rất nhiều người trong giới trẻ khi được hỏi sống với mục đích gì, đã trả lời một cách bực tức rằng: “Tôi có mặt trên đời này một cách bất đắc dĩ. Vì vậy, tôi phải sống, phải làm việc, phải hưởng thụ, và phải chịu khổ nếu gặp khổ, và chờ cái chết cất tôi khỏi cuộc sống vô nghĩa này!”
Cuộc sống của chúng ta sẽ vô nghĩa nếu chúng ta chỉ lẩn quẩn với việc ăn uống, làm lụng, ngủ nghỉ và hưởng thụ. Và nếu chỉ có thế, thì dường như cuộc sống của con người thiếu một cái gì đó. “Cái gì đó” là mối quan hệ giữa loài người và Đấng Tạo Hóa. Nói gần hơn là mối quan hệ giữa bạn và Thượng Đế.
Bạn sẽ hỏi tôi “Có mối quan hệ như vậy sao?” Vâng, đúng như vậy! Chúng ta không có mặt trên đời này một cách bất đắc dĩ đâu. Đấng Tạo Hóa có chương trình cho mỗi chúng ta ngay cả trước khi chúng ta sinh ra. Kinh Thánh là lời của Thượng Đế có ghi lại lời của thi sĩ Đa-vít ngày xưa như sau: “Khi thể xác tôi được dựng nên trong nơi kín nhiệm, được nắn một cách tinh xảo trong nơi sâu thẳm của lòng đất, thì tôi đã phơi bày rõ ràng trước mặt Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất chưa thành hình của tôi và những ngày định cho tôi đã được ghi vào sách của Chúa trước khi ngày tháng được phân định.”
Cuộc đời của mỗi chúng ta sẽ có ý nghĩa nếu mục đích sống, lý tưởng sống của mỗi chúng ta hòa hợp với ý định của Đấng Tạo Hóa. Ý định trước nhất của Đấng Tạo Hóa đối với mỗi chúng ta là “Ngài không muốn một người nào bị diệt vong.” Chúa muốn mỗi chúng ta tiếp nhận giải pháp cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-Xu mà Ngài ban cho chúng ta vô điều kiện. Và sau khi được tha thứ tội lỗi, được phục hồi địa vị làm con của Đấng Tạo Hóa, Chúa muốn chúng ta sống một đời sống thánh thiện để tôn vinh Ngài và phục vụ người khác. Với bạn, bạn đang sống với mục đích gì?
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org