Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Luật Cung Cầu

Điện Thoại Phúc Âm: Luật Cung Cầu

Luật Cung Cầu

Mấy năm gần đây, vì kinh tế khó khăn, việc ăn cắp xe hơi đã trở thành một nghề làm ăn phát đạt của một số tổ chức bất lương. Có những tổ chức chuyên môn ăn cắp xe hơi theo yêu cầu, tức là khi có ai yêu cầu xe loại nào, thì họ ăn cắp đúng xe đó, chẳng những đúng hiệu xe, kiểu xe, mà còn đúng cả màu sơn nữa. Các tổ chức chuyên môn này có nhiều mánh khóe ăn cắp nên dù chủ xe có khóa xe cẩn thận đến đâu, họ chỉ cần không đầy một phút đồng hồ là đã đủ thì giờ mở cửa xe, nổ máy và lái xe chạy mất. Cũng có tổ chức ăn cắp xe đem về, tháo tung ra để bán bộ phận rời.

Theo lời của trung úy Zablocki thuộc sở Kiểm Soát Xe Hơi Mất Cắp của Liên-bang, thì những tổ chức chuyên môn ăn cắp xe này không còn chú ý đến những loại xe to lớn như Cadillac, Lincoln nữa, mà họ tập trung vào những loại xe nhỏ chạy ít hao xăng. Họ chuyển hướng từ những loại xe to lớn sang trọng đến những loại xe nhỏ không phải vì họ thay “gu” đổi “mốt,” nhưng vì theo một luật rất thông dụng là luật cung cầu. Họ đâu có dại gì đi ăn cắp những chiếc xe 8 máy to tướng không còn thị trường tiêu thụ. Trong khi đó các loại xe nhỏ lại đắt như tôm tươi, chộp được chiếc nào là tiêu thụ được liền. Họ thích ăn cắp xe nhỏ, vì nhu cầu xe nhỏ quá lớn, số cung có nhiều đến đâu cũng không thỏa mãn nỗi số cầu.

Luật cung cầu có khi có lợi cho giới tiêu thụ, mà cũng có khi có hại. Như khi nhà nông được mùa, lúa gạo thặng dư, số cung nhiều hơn số cầu, thì giới tiêu thụ mua được thực phẩm với giá rẻ. Còn khi bị thiên tai như lụt lội, hạn hán mất mùa, thực phẩm rất đắt đỏ vì số cung không đủ thỏa mãn cho số cầu của giới tiêu thụ.

Trong Kinh Thánh có nói về luật cung cầu của Đấng Tạo Hóa, nhưng luật này là luật mới, nên hoàn toàn khác hẳn luật của người. Luật của Đấng Tạo Hóa nói rằng: “Nơi nào tội lỗi gia tăng, thì ân phúc của Đấng Tạo Hóa lại càng dư dật.” Tội lỗi là tư tưởng và hành động chống nghịch Đấng Tạo Hoá của loài người, còn ân phúc là ơn khoan dung tha thứ của Đấng Tạo Hóa. Người ta càng bội nghịch chống cự Chúa, thì Chúa càng yêu thương tha thứ, tức là ân phúc yêu thương của Đấng Tạo Hóa lúc nào cũng tràn đầy để thỏa mãn nhu cầu của loài người.

Trong các thứ tình yêu cao đẹp của loài người, ta có thể kể tình phụ tử và mẫu tử là cao đẹp nhất. Nhưng đã có nhiều lần cha mẹ phải từ con, vì tình phụ tử và mẫu tử cũng chỉ là tình người và không đủ để bao dung những đứa con quá bất hiếu. Chỉ có ân phúc của Đấng Tạo Hóa mới hoàn toàn và tuyệt đối, để có thể bao dung tất cả tội lỗi của loài người. Ân phúc đó đã biểu lộ rõ rệt nhất vào lúc Đức Chúa Giê-xu chịu chết. Chỉ có mấy ngày trước khi nhà chức trách Do-thái bắt Chúa Giê-xu, dân chúng thủ đô Giê-ru-sa-lem đã kéo đi hoan hô Chúa như là một vị cứu tinh anh hùng. Vậy mà khi thấy Chúa bị bắt, chính những người đó đã hằn học la hét: “đóng đinh hắn đi, đóng đinh hắn vào cây gỗ đi!”

Bất cứ người nào đứng vào địa vị Chúa, dù có hiền lành nhẫn nhịn đến đâu, cũng đã bỉu môi khinh bỉ thói đời đen bạc. Nhưng Chúa Giê-xu vẫn yên lặng gánh cây gỗ lên Núi Sọ để thọ hình. Lúc Chúa chịu treo thân trên cây gỗ, máu Ngài đã đổ ra gần hết mà mấy người Do-thái này vẫn chưa chịu tha. Họ đến gần, sỉ vả Ngài rồi thách thức Ngài rằng: “Ông có giỏi thì nhảy xuống đi!” Người ta, dù là thánh cũng không thể nào chịu nỗi, nhưng Đức Chúa Giê-xu chỉ nhỏ nhẹ cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin Cha tha thứ họ, vì họ không biết điều họ làm.”

Tội giết Chúa không phải chỉ là tội của người Do-thái và quân lính La-mã, nhưng chính là tội lỗi của cả nhân loại, vì Kinh Thánh có chép rằng: “Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì gian ác chúng ta mà bị thương.” Tội ấy đã phơi trần lòng ghen ghét hận thù cay độc của con người, nhưng ân phúc của Chúa vẫn lớn hơn tội ấy, và Chúa đã tha thứ bằng một lời cầu thay cho nhân loại rằng: “Lạy Cha, xin Cha tha thứ họ.”

Trong khi thể xác chúng ta hàng ngày bị luật cung cầu vật chất chi phối, thì linh hồn chúng ta lại được Đấng Tạo Hóa ban cho một thứ luật cung cầu diệu kỳ của Ngài, vì Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta dư dật ân phúc, sẵn sàng tha thứ tất cả mọi tội lỗi chúng ta và thoả mãn nhu cầu linh hồn chúng ta.

Nhu cầu cấp bách nhất của linh hồn là tình thương, một thứ tình thương nhiệm mầu mà Đấng Tạo Hóa sẵn sàng đổ đầy vào lòng ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Một khi nhu cầu tình thương đã được thỏa mãn, Chúa cũng sẽ thỏa mãn một thứ nhu cầu khác mà ai cũng có cần, đó là bình an nội tâm. Chính Đức Chúa Giê-xu sẽ ban cho quí vị lòng bình an, vì Ngài đã phán rằng: “Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban bình an Ta cho các con. Ta ban cho các con một thứ bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các con chớ hề bồi rối và sợ hãi.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top