Điện Thoại Phúc Âm: Lòng Người

Lòng Người
Báo chí lại vừa phanh phui ra vụ một cặp vợ chồng, chồng người Đức, vợ người Thụy Sĩ, cư ngụ tại Mỹ, đã làm giấy tờ giả mạo để lãnh tiền bồi hoàn của Sở Thuế Vụ Mỹ trên nửa triệu đô la trong khoảng thời gian 7 năm qua. Năm trước, chúng ta, những người Việt di cư qua Mỹ, đã lấy làm xấu hổ khi báo chí đăng tin một cặp vợ chồng người Việt gốc Hoa ở California đã làm giấy tờ giả mạo để lãnh trên 100 nghìn đô la của Sở Thuế Vụ. Và gần đây, lại thêm một gia đình người Việt nam, khai gian lận để lãnh tiền trợ cấp xã hội mặc dầu hai vợ chồng đi làm việc kiếm khá nhiều tiền, mua được nhà, mua được xe hơi mới v.v… Nhưng gian lận mãi rồi cũng bị đưa ra ánh sáng, đến nỗi hai vợ chồng bị ra tòa và bị tù 7 năm. Ông chồng phải ngồi tù, nhưng bà vợ được tòa khoan hồng cho đi làm việc từ thứ hai đến thứ sáu để nuôi con, và hai ngày cuối tuần phải vào tù ngồi.
Những vụ gian lận, giả mạo xảy ra nhan nhản khắp nơi chứ không riêng gì ở một nước nào. Có người đã dám nói rằng cả thiên hạ đều gian dối nhưng ai thiếu may mắn thì mới bị bắt, bị tù mà thôi. Nói như thế thì quá đáng vì giữa bất cứ xã hội gian dối nào, người ta cũng tìm được một số người, dù ít đi nữa nhưng rất ngay thẳng, thành thật, chăm chỉ làm ăn và an phận với những gì mình kiếm được một cách hợp pháp.
Vấn đề mà tôi muốn nói là người ta có thể gian lận với người khác, nhưng không ai có thể gian lận với chính mình. Chúng ta có thể nói dối người khác, nhưng không thể nói dối chính mình. Khi chúng ta gian lận, lương tâm chúng ta nhắc chúng ta liền: “A ha, anh hay chị hành động không đúng sự thật!” Nhưng nhiều khi tiếng nói của lương tâm yếu quá trước sức mạnh của lòng tham. Khi chúng ta nói dối, lương tâm nhắc chúng ta: “A ha, anh hay chị nói không đúng sự thật!” Nhưng tiếng nói của lương tâm lắm lúc bị tự ái, bị sự kiện sợ mất mặt, bị lớp sơn hào nhoáng bên ngoài của chúng ta át đi.
Chúng ta không thể gián lận với chính mình, chúng ta không thể nói dối với chính mình được thì làm sao chúng ta có thể gian lận và nói dối với Đấng Tạo Hóa. Lương tâm chỉ là một phần ánh sáng công minh của Đấng Tạo Hóa đặt trong tâm hồn chúng ta mà còn có thể cảnh cáo chúng ta mỗi khi chúng ta gian dối, thì huống chi Đấng Tạo Hóa là nguồn của sự công chính tuyệt đối? Thánh Kinh nói rằng: “Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy tận đáy lòng.”
Đấng Tạo Hóa nhìn thấy tận đáy lòng của mỗi chúng ta. Nếu chúng ta tội lỗi, xấu xa, gian ác, dối trá, Ngài biết rõ. Chúa không bao giờ bị lớp vỏ đạc đức giả tạo bên ngoài của chúng ta đánh lừa Ngài. Lời Chúa trong Thánh Kinh đã phơi bày rõ rệt tâm địa của con người. Thánh Kinh chép rằng: “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất xấu xa, ai có thể biết được?” Nhưng tiếp theo đó lời Thánh Kinh viết: Nhưng Ta, Đấng Tạo Hóa, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả việc họ làm.”
Nhưng lời Chúa trong Thánh Kinh phơi bày tâm địa xấu xa của con người để con người nhận thức được số phận nguy hiểm của mình mà ăn năn hối cải. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trần gian, một mặt để thay thế cho toàn nhân loại lãnh án phạt của Đấng Tạo Hóa, một mặt để đổi mới tâm hồn của những người tiếp nhận Ngài. Quí vị hãy thành tâm đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu để kinh nghiệm bản thân sự đổi mới kỳ diệu này.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.