Điện Thoại Phúc Âm: Lạc Quan
Lạc Quan
Lạc quan và bi quan là hai thái độ tinh thần bắt nguồn từ thực trạng khách quan nhưng cũng có thể do cơ cấu tâm sinh lý của mỗi cá nhân. Có người đang ở trong tình cảnh hoàn toàn đen tối lại giữ được lạc quan, trong khi người khác có đủ điều kiện để lạc quan mà lại lúc nào cũng thở vắn than dài!
Người ta kể câu chuyện nhà đạo diễn kịch trường David Belasco có tài đặc biệt làm cho các diễn viên lạc quan. Ngay cả đến diễn viên giữ những vai trò tầm thường cũng được nhà đạo diễn này làm cho phấn khởi và tưởng tượng họ là những diễn viên quan trọng. Một tối nọ khi màn sân khấu sắp kéo lên, nhà đạo diễn đến gần một diễn viên tầm thường và hỏi: Lương anh được bao nhiêu? Anh này trả lời: Dạ chỉ có 50 mỹ-kim một tuần. Nhà đạo diễn liền ôm chặt lấy vài anh và nói: Tối nay anh ráng đóng như lãnh lương 1,000 mỹ-kim một tuần! Tội nghiệp cho diễn viên này, ráng tưởng tượng và đóng kịch như được ăn lương mỗi tuần một ngàn, trong khi tấm chi phiếu lãnh hằng tuần vẫn chỉ có 50 mỹ-kim
Nhiều người dạy luân lý, thuyết pháp hay giảng đạo cũng như nhà đạo diễn này. Họ bảo người ta ráng tưởng tượng ra những cảnh tươi đẹp và ráng lạc quan mà sống, rồi may ra nhờ thái độ lạc quan, nhờ tư tưởng tích cực mà người ta sẽ thực hiện được điều mong muốn.
Một số người diễn giải Phúc Âm cũng nhấn mạnh vào tư tưởng tích cực hay thái độ lạc quan coi nó như là mục đích phải thực hiện cho bằng được. Nói cách khác, những người này hoàn toàn không tin tưởng vào Phúc Âm là quyền năng của Đấng Tạo Hóa, mà cho đức tin chỉ là một thái độ lạc quan. Các nhà tâm lý học cho rằng thái độ lạc quan có ảnh hưởng đến tinh thần con người mà cũng có thể ảnh hưởng đến cơ thể, đến công việc làm ăn và cả đến các thứ bịnh họan nữa.
Tư tưởng hay thái độ tích cực và lạc quan có thể giúp ta vượt qua một cơn khủng hoảng, cho ta một ít thời gian phấn khởi để hăng say làm việc, nhưng thái độ đó không thể biến đổi tâm hồn ta, tiêu trừ nguồn gốc của những thói hư tật xấu, và nhất là không thể biến chúng ta từ những con người tội lỗi trở thành con cái của Đấng Tạo Hóa được.
Diễn viên tầm thường kia được nhà đạo diễn David Belasco khuyến khích có thể nhờ tin tưởng và lạc quan mà tiến bộ trên đường kịch nghệ, và có thể được tăng lương nhanh chóng. Nhưng không một người nào có thể nhờ lạc quan hay nhờ bất cứ cố gắng nào của mình để tìm ra con đường cứu rỗi vì con người không thể tự cứu mình, biến đổi bản tính tội lỗi của mình trở nên thánh thiện để được sống vĩnh viễn, nên Đấng Tạo Hóa đã trù hoạch chương trình cứu rỗi, Chúa Cứu Thế đã vào đời để thực hiện chương trình cứu rỗi đó bằng cách hy sinh mạng sống của Ngài trên cây thập tự để cứu rỗi chúng ta.
Chúa Cứu Thế đã chịu chết thay thế cho chúng ta, khi chúng ta không thể tự cứu mình, theo lời Kinh Thánh “Trong khi chúng ta còn là người có tội thì Chúa Cứu Thế đã chịu chết thay thế chúng ta.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org