Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Kho Tàng

Điện Thoại Phúc Âm: Kho Tàng

Điện Thoại Phúc Âm: Kho Tàng

 

Kho Tàng

Cụ Sasakawa đã 81 tuổi nhưng vẫn còn nuôi một hy vọng khác thường. Với hy vọng này, cụ đã xuất ra 25 triệu mỹ kim để mua tàu, mướn nhân viên và mua dụng cụ cần thiết để tìm cách vớt chiếc chiến hạm Nakhimov ở eo biển Đối-mã. Chiến hạm này chính là chiếc soái hạm đã dẫn đầu một hạm đội hùng hậu của nước Nga, lúc còn ở dưới chế độ quân chủ. Hạm đội này đã chạy từ biển Baltic phía bắc Âu-châu, đi vòng quanh Phi-châu, ghé lại hải cảng Cam-ranh ở Việt-nam, rồi định chạy băng qua eo Đối-mã ở bờ biển miền tây Nhật-bản để lên Hải-sâm-uy, nhưng đã bị đô đốc Đông-dương và hạm đội Nhật chận đánh chìm gần hết. Chiếc soái hạm mang tên Nakhimov đã nằm yên dưới đáy biển từ năm 1905.

Cụ Sasakawa tin rằng tàu này có mang rất nhiều thỏi bạch kim và vàng, trị giá khoảng 35 tỷ mỹ kim. Cụ trù tính khi vớt kho tàng này xong sẽ dùng 5 tỷ mỹ kim vào việc diệt trừ bịnh phung cùi, 10 tỷ mỹ kim vào việc diệt trừ các loài sâu bọ phá hại mùa màng, và số còn lại để phục vụ giáo dục và hòa bình. Có người hỏi lại: nếu cụ trục được chiếc chiến hạm ấy lên mà không có bạch kim hay vàng bạc chi cả, thì cụ nghĩ sao? Cụ thản nhiên trả lời: nếu vậy thì tôi là một thằng ngốc. Nhưng có ngốc cũng chẳng sao, vì tôi cũng đã đem lại cho thế giới một câu chuyện để mà cười.

Xuất ra 25 triệu mỹ kim tiền túi, mà không biết chắc mình sẽ thu lại được bao nhiêu, kể ra cụ Sasakawa cũng liều thật. Nhưng nếu vớt được bạch kim và vàng trị giá 35 tỷ mỹ kim, cụ sẽ thu được món lời gấp 1.400 lần so vốn xuất ra. Nhưng cụ Sasakawa đã 81 tuổi rồi, dù có thành công đi nữa, cụ cũng sắp phải phủi tay ra đi, và dù con cháu cụ có hưởng được món tiền tỷ tỷ này, đến phiên họ cũng sẽ phủi tay ra đi mà thôi.

Nhiều người đã bỏ tiền, có khi bỏ cả mạng sống để đi tìm các kho tàng xa xôi, trong khi đó có một kho tàng ở bên cạnh quý giá hơn nhiều mà họ đã làm ngơ. Kho tàng này chẳng những quý giá vì giá trị thực tiễn, mà còn vì yếu tố thời gian. Kho tàng quý giá đó là linh hồn của mỗi người chúng ta, vì Chúa Giê-xu tuyên bố rằng: “Nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì, các ngươi lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” Với lời tuyên bố đó, Chúa Giê-xu đặt linh hồn của mỗi một cá nhân lên trên một cán cân, và đem cả trần gian với hết thảy của cải châu báu lên cán cân kia, và Chúa thấy linh hồn con người nặng hơn trần gian nhiều.

Nếu vớt được kho tàng của chiến hạm Nakhimov như đã dự tính, cụ Sasakawa sẽ trở thành người giàu nhất thế giới. Nhưng giàu đến đâu rồi cũng hết, vì Chúa phán rằng “Thế gian với các tham dục của nó đều sẽ qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đấng Tạo Hóa sẽ còn lại đời đời.” Thế gian với tiền của sẽ qua đi, tham dục của con người sẽ qua đi, nhưng linh hồn con người bất diệt. Nhưng bất diệt ở đâu? ở chỗ tối tăm đời đời vì chạy theo các tham dục của thế gian, hay bất diệt ở nơi vinh hiển sáng láng đời đời với Đấng Tạo Hóa? Đây là một quyết định chúng ta phải có, và thời gian quyết định là “hiện nay,” theo lời Chúa dạy rằng “Kìa, hiện nay là thì giờ thuận tiện; kìa, hiện nay là thời kỳ cứu rỗi!”

Sau khi xuống trần gian, nhập thể làm người, chịu các khổ đau của con người và rao giảng Phúc Âm cứu rỗi, Đức Chúa Giê-xu đã tình nguyện chịu chết để lấy huyết Ngài mở con đường sống cho chúng ta. Đây là điểm bắt đầu của thời kỳ ân điển, hay thời kỳ ân phúc. Nói chung, thời kỳ này sẽ chấm dứt khi Chúa Giê-xu trở lại trần gian này, nhưng đối với từng cá nhân thì thời kỳ ân điển chấm dứt khi cá nhân lià cõi đời này để đi vào cõi đời đời.

Như vậy, hôm nay là thì thuận tiện, là thời kỳ cứu rỗi để quí vị tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu. Một quyết định trong tích tắc, nhưng quyết định này sẽ ảnh hưởng đến linh hồn quí vị đời đời. Hoặc chúng ta tiếp nhận ơn tha thứ của Đấng Tạo Hóa, hoặc chúng ta gạt bỏ tình thương của Ngài và coi thường huyết của Đức Chúa Giê-xu đã đổ ra vì chúng ta.

Hiện nay là thì giờ thuận tiện, vì không ai biết ngày mai sẽ ra sao, chúng ta còn có cơ hội để tiếp nhận Phúc Âm hay không? Quí vị không cần phải liều lĩnh như ông Sasakawa, nhưng quí vị cần một quyết định dứt khoát. Số phận của linh hồn quí vị hiện đang ở trong tay quí vị. “Đức Chúa Giê-xu đã đến thế gian để cứu rỗi những người có tội. Đấy là lời chắn chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà chấp nhận.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top