Điện Thoại Phúc Âm: Khổ Đau

beauty girl cry
Khổ Đau
Đối với những người ở ngoài nước Mỹ, thì tên Patricia Hearst có lẽ không đem lại một cảm nghĩ khác lạ nào, nhưng đối với dân chúng Mỹ, thì tên Patricia Hearst gắn liền với một biến cố đã làm chấn động nước Mỹ. Patricia Hearst, con gái của một nhà triệu phú Mỹ, năm 19 tuổi đã bị một tổ chức khủng bố mệnh danh là Quân Đội Giải Phóng Symbionese bắt cóc. Sau đó một vụ cướp ngân hàng táo bạo xảy ra tại San Francisco, và người ta thấy Patricia Hearst có mặt trong hàng ngũ bọn cướp. Hình ảnh của Patricia Hearst trong vụ cướp không còn là một nữ sinh trẻ đẹp, ngây thơ, mà là một nữ tặc có đôi mắt lạnh lùng và gương mặt khắc khổ, tay cầm khẩu tiểu liên chỉa thẳng vào nhân viên của ngân hàng bị cướp.
Khi tổ chức khủng bố Quân Đội Giải Phóng Symbionese bị cơ quan an ninh Mỹ phá vỡ, tên đầu đảng và nhiều đàn em bị bắn chết, số còn lại bị bắt, thì Patricia Hearst cũng bị bắt. Patricia Hearst không được giải thoát như là một con tin, nhưng đã bị đem ra xử như là một tội phạm, một đảng viên của tổ chức khủng bố Quân Đội Giải Phóng Symbionese, một tên cướp ngân hàng có võ trang. Lý do là trước đó Patricia Hearst đã gửi về nhà và cho các báo chí một băng cassette thu thanh lời tuyên bố của cô ta, nói rằng cô ta đã tình nguyện đi theo tổ chức khủng bố để tranh đấu cho nền hòa bình và công bằng thế giới. Lời tuyên bố này kèm theo vụ cướp ngân hàng chứng tỏ rằng Patricia Hearst đã bị tổ chức khủng bố Quân Đội Giải Phóng Symbionese “tẩy não” khi cô ta bị bắt cóc.
Sau gần 5 năm bị tù, cô Patricia Hearst đã được tổng thống Mỹ ân xá kể từ ngày 1 tháng 2 năm 1979. Trước gần 200 phóng viên báo chí bao quanh khi vừa ra khỏi nhà tù, cô Patricia Hearst nói rằng: “Tôi đã học được nhiều điều nơi những người khác trong 5 năm qua. Tôi đã ở vào những hoàn cảnh lạ lùng và áo le nhất đối với một số người ở lớp tuổi của tôi. Tôi đã đi qua một số kiếp nghiệt ngã nhất của con người…”
Câu nói của cô Patricia Hearst đã làm cho nhiều người Mỹ ứa lệ, khóc cho số kiếp đau thương của một thứ cô Kiều tân thời. Nhưng đối với chúng ta, là những người Việt, thì nỗi khổ và hoàn cảnh éo le của cô Patricia Hearst chưa thấm gì so với cuộc đời của đa số người Việt chúng ta. Câu hỏi mà nhiều người đã từng đặt ra là tại sao con người phải chịu đau khổ? Tại sao dân tộc Việt Nam lại gặp quá nhiều đắng cay so với các dân tộc khác?
Đây là một câu hỏi rất khó trả lời vì đau khổ là một vấn đề vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta. Tuy nhiên, dựa vào chân lý của Thánh Kinh, chúng ta biết rằng hầu hết mọi trường hợp khổ đau của con người là hậu quả của sự trừng phạt mà Đấng Tạo Hóa giáng trên loài người tội lỗi. Cũng có một số trường hợp người ta gặp đau khổ vì Đấng Tạo Hóa theo ý định tuyệt vời của Ngài đã cho phép xảy ra như vậy để chứng minh quyền năng của Ngài như trường hợp của Gióp hay của người bị mù từ thuở sinh ra được ghi lại trong Thánh Kinh. Tuy nhiên, bài học mà chúng ta tìm được là dầu giữa cảnh khổ đau đến mấy, con người cũng có thể đến với Đấng Tạo Hóa để tiếp nhận ơn tha thứ, cứu giúp của Ngài. Đấng Tạo Hóa đã đưa con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-Xu đến trần gian này để chịu chết thế cho loài người, và qua Chúa Giê-Xu, loài người có thể đến với Đấng Tạo Hóa và sống trong hạnh phúc với Ngài. Mặc dầu Đấng Tạo Hóa vẫn còn có thể cho phép những khổ đau tinh thần và vật chất xảy ra trong đời sống của những người đã tin theo Ngài, nhưng đó chỉ là cách Chúa muốn sử dụng để tập luyện tâm tính họ và giúp họ tránh khỏi những khổ đau tâm linh mà thôi.
Đến với Chúa Cứu Thế Giê-Xu để tìm cho mình sự an tĩnh tâm hồn, sự an tĩnh này chỉ có thể xảy ra cho những tâm hồn được Chúa tha thứ tội lỗi, rồi chúng ta sẽ thấy rằng những đau khổ không còn làm chúng ta bận tâm nữa. Chúng ta sẽ mỗi ngày mỗi trở nên giống như Chúa Cứu Thế Giê-Xu, và khổ đau lúc ấy chỉ là những bước tập luyện trong thao trường đưa chúng ta đến vinh quang thiên đàng.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org