Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Khóc

Điện Thoại Phúc Âm: Khóc

Điện Thoại Phúc Âm: Khóc

 

Khóc

Bác sĩ Barton Kraff, giám đốc viện Phân Tâm Học ở Hoa-thịnh-đốn nói rằng: “càng ngày càng có nhiều phụ nữ giữ các chức vụ giám đốc, chủ sự đến nói với tôi rằng họ cảm thấy bất mãn với chính họ khi không tự kiểm soát được mà để cho nước mắt trào ra lúc bị xúc động mạnh. Họ muốn tôi chỉ dẫn phương pháp kiểm soát tính-hay-khóc của phụ nữ cho họ, để có thể chứng tỏ rằng họ cũng cứng rắn không thua gì đàn ông.”

Đàn ông, dù là đàn ông Việt-nam, Mỹ, Pháp hay đàn ông bất cứ nước nào, đều thường cứng rắn hơn phụ nữ và thường không để cho xúc động hay tình cảm bộc lộ ra bằng nước mắt. Nhưng các nhà khoa học lại bảo rằng: dù đàn ông hay đàn bà, khóc và tuôn tràn nước mắt ra là một điều tốt khi bị căng thẳng hay xúc động. Theo họ thì vào những lúc căng thẳng hay những lúc xúc động, cơ thể tiết vào máu một vài chất hóa học làm mất quân bình phân lượng các chất hóa học cần thiết trong cơ thể. Bác sĩ này cũng nghĩ rằng cứ sau mỗi lần khóc và tuôn tràn nhiều nước mắt, chúng ta thường cảm thấy dễ chịu hơn, đó là vì các hóa chất độc hại được tống khứ ra ngoài theo dòng nước mắt. Bệnh viện Union, ở Lynn, tiểu bang Massachusetts có dành riêng một căn phòng, gọi là “phòng khóc.” Bệnh viện này cho rằng nghề y tá điều dưỡng là một nghề gây cho tinh thần căng thẳng, nên họ dành riêng phòng khóc nầy cho các nữ y tá vào đấy, tha hồ bộc lộ xúc cảm của họ ra, mà không để cho các bệnh nhân biết.

“Phòng khóc,” tuy là một ý kiến mới mẻ nhưng đã nhắc cho chúng ta nhớ đến các “phòng riêng” đã được Đức Chúa Giê-xu nhắc đến khi Ngài dạy rằng: “Khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại rồi cầu nguyện với Cha ngươi. Cha ngươi là Đấng thấy trong chỗ kín đáo đó sẽ thưởng cho ngươi.” 

Các nhà khoa học khuyên người ta, kể cả đàn ông lẫn đàn bà đều nên khóc cho nước mắt tuôn trào ra cho các hóa chất độc hại trong người được tống khứ đi. Trong khi đó, Chúa dạy chúng ta hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, và cầu nguyện với Cha chúng ta ở trên trời. Lời cầu nguyện mà Chúa phán dạy không phải chỉ là những lời van xin món này món nọ, mà là lời thổ lộ tâm sự mình với Cha, kể cả các nỗi lo lắng, đau khổ hay vui mừng của mình. Sau khi một người khóc và trào ra nhiều nước mắt, các hóa chất độc hại sẽ trôi đi theo dòng nước mắt. Còn khi chúng ta cầu nguyện và đặt đức tin mình vào Đấng Tạo Hóa, chúng ta chẳng những được phấn khởi vì đã thổ lộ tâm sự mình với Cha, mà chúng ta còn được huyết thánh của Đức Chúa Giê-xu tẩy sạch mọi tội lỗi trong tâm trí, trong lòng của mình, và được Chúa ban cho chúng ta một sinh khí mới, để chúng ta có thể sống vì Chúa, vì người khác, một cách vui vẻ và linh hoạt hơn trước. 

Không khóc được, hay không bộc lộ được nỗi niềm u uẩn là điều có thể gây tác hại cho tâm lý còn người và làm cho tinh thần khủng hoảng. Ngoài ra nó cũng làm cho cơ thể chúng ta bệnh hoạn vì các hóa chất độc hại không tống khứ đi được. 

Không cầu nguyện với Cha chúng ta ở trên trời, thì chắc chắn linh hồn chúng ta phải sa đọa. Nhưng cầu nguyện là gì? và cầu nguyện cách nào? Cầu nguyện tức là thưa chuyện với Đấng Tạo Hóa. Nhưng con người chúng ta làm sao có thể đến với Đấng Tạo Hóa Thánh Khiết, Kỵ Tà và không dung chịu được tội lỗi? 

Chúng ta tạ ơn Chúa, vì Ngài ghét tội lỗi nhưng lại yêu mến tội nhân. “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã hi sinh Con Một của Ngài, để ai tin nhận Con Đấng Tạo Hóa sẽ không bị hư vong nhưng được sống đời đời.” Nhờ tình yêu của Đấng Tạo Hóa, quí vị có thể đến với Ngài ngay bây giờ, mặc dù từ trước đến nay quí vị chưa thưa chuyện với Đấng Tạo Hóa lần nào. Ngài chẳng những sẵn sàng tiếp đón quí vị mà còn kêu gọi quí vị đến với Ngài rằng “Hỡi các con ở khắp các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem Ta và được cứu.” 

Sau khi đã nhìn xem Chúa trên cây gỗ hình chữ thập, là nơi Chúa đã gánh vác tội lỗi quí vị mà chịu chết, quí vị bắt đầu bằng một lời cầu nguyện vắn tắt nhưng chân thành rằng: “Lạy Cha, xin thương xót con và tha thứ tội lỗi con.” Với lời cầu nguyện chân thành đó Đấng Tạo Hóa sẽ nhậm lời quí vị, sẽ lấy Huyết của Đức Chúa Giê-xu để rửa sạch mọi tội lỗi của quí vị, và ngự vào lòng quí vị để hướng dẫn quí vị đi trên con đường thánh thiện của Ngài. Rồi từ đấy, quí vị thường xuyên cầu nguyện với Ngài, có lúc tìm nơi yên tĩnh kín đáo để thổ lộ hết tâm sự mình với Chúa, có lúc chỉ thốt ít tiếng, như “Cám ơn Chúa,” “Chúa ơi, xin nhớ đến con,” v.v… Những lời cầu nguyện này sẽ  giúp quí vị trút hết các chất độc của linh hồn và sẽ làm cho linh hồn quí vị càng ngày càng lớn mạnh trong Chúa.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top