Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Già Trước Tuổi

Điện Thoại Phúc Âm: Già Trước Tuổi

Điện Thoại Phúc Âm: Già Trước Tuổi

 

Già Trước Tuổi

Bác sĩ Tennant, cựu giám đốc chương trình bài trừ ma tuý của quân đội Hoa-kỳ, sau khi nghiên cứu hơn một ngàn trường hợp người dùng cần sa đã kết luận rằng: “những binh sĩ trẻ, chỉ vào khoảng 18, 19 tuổi, nếu dùng ma tuý nặng đều có những chứng bịnh như sưng cổ họng, suyễn, sưng cuống phổi và các chứng bệnh trong bộ máy hô hấp, giống hệt những người từ 45 đến 50 tuổi.” 

Hai bác sĩ Valston và Sulkowski nghiên cứu hệ thống tuần hoàn, là hệ thống tim và mạch máu cũng nhận thấy rằng thanh niên nam nữ khoảng 18 đến 25 tuổi dùng ma túy đều có thể có những chứng bịnh thường thấy trong những người trung niên hay cao niên, tức là những người tuổi gấp đôi gấp ba họ. Đáng lẽ nhịp tim trung bình là từ 60 đến 70 lần đập một phút, các thanh niên này có nhịp đập từ 130 đến 150 lần 1 phút. Bác sĩ DuPont, giám đốc viện bài trừ ma túy quốc gia, cũng cho biết rằng sức khỏe của thiếu niên Hoa-kỳ từ 13 đến 19 tuổi trong thời gian 20 năm trở lại đây đã suy giảm rất trầm trọng, trong khi đó sức khỏe của những người thuộc các lớp tuổi khác đều không thay đổi. Lý do mà bác sĩ DuPont đã tìm ra được là do ảnh hưởng của cần sa.

Chúng tôi đã nhiều lần báo động để quí vị phụ huynh cũng như các thanh thiếu niên lưu ý đến cái nguy hại của các loại ma tuý, như cần sa, LSD, bạch phiến và cả thuốc lá nữa. Chúng tôi chẳng những đã trình bày các mối nguy hại của các loại ma túy gây ra, mà còn có giới thiệu với quí vị giải pháp duy nhứt là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Đấng hằng sống hiện đang ở bên chúng ta. Ngài có thể giúp chúng ta khỏi vướng vào các tội lỗi xấu xa, mà cũng có quyền năng giải thoát những ai đang bị những thói hư tật xấu ràng buộc, đang bị những bịnh ghiền hành hạ dằn vặt.

Hôm nay, chúng tôi muốn nghĩ đến một thực sự trong cuộc sống là vấn đề: Già trước tuổi. Người ta già trước tuổi vì nhiều lý do. Như các thanh thiếu niên dùng ma túy đã già gấp đôi, gấp ba số tuổi thật của họ. Có những người đã già cả thể xác lẫn tinh thần vì những lo lắng, những vấn đề họ không giải quyết nổi. Có những người trốn tránh pháp luật cũng đã già trước tuổi. Có những thiếu nhi đã có nét mặt cằn cỗi lõi đời vì chiến tranh, vì các cơn bệnh xã hội. 

Chính chúng ta cũng có thể già trước tuổi vì những biến cố dồn dập vừa qua, những cảnh ruộng dâu hóa biển. Nhiều người đã mất tất cả của cải vật chất trong đời, và mất một số người thân yêu. Có người mất ở tổ quốc, là nơi chúng ta đã chôn nhau cắt rốn và đã cho chúng ta bao nhiêu kỷ niệm êm đềm; cũng có người mất trên biển cả mênh mông. Những cái mất mát đó đã làm cho nhiều người Việt-Nam già trước tuổi, và cũng đã làm cho nhiều người mất hẳn tin tưởng ở tuơng lai. 

Để đối phó với tình trạng đó, chúng ta đã được nhiều người khuyên chúng ta hãy quên quá khứ, phải lo học hành làm ăn, gây dựng lại cơ đồ, vì ở đây có nhiều cơ hội cho những ai biết áp dụng câu tục ngữ “có chí làm quan, có gan làm giàu.”

Lời khuyên quên quá khứ là một lời khuyên rất hữu lý, nhưng mất mát vật chất còn có thể quên được chứ mất mát những người ruột thịt yêu quí, thì kiếm đâu ra bây giờ? Mỗi cá nhân, mỗi gia đình chúng ta đều có một hoàn cảnh riêng và nhu cầu riêng, chúng tôi không dám bàn tới, nhưng chúng tôi có thể giới thiệu với quí vị Đức Chúa Giê-xu là Đấng hi vọng và lạc quan đến với những ai đã mất mát rất nhiều và tưởng rằng mình sẽ không bao giờ tìm lại được.

Đối với người nghĩ mình đã mất quê hương, thì có lời Chúa khuyên chúng ta: “Hãy ham mến một quê hương tốt hơn, là quê hương ở trên trời,” mà Chúa đã chuẩn bị cho người nào yêu mến Ngài. Đối với người đã mất nhiều của cải, thì có gương của Môi-se là người đã coi mọi cảnh ngộ mình chịu vì Chúa, kể cả cảnh thanh bần lẫn cảnh vinh quang, là quí hơn mọi thứ châu báu ở xứ Ai-cập.

Đối với những người đã mất cha mẹ, anh em, bà con, thì có lời Chúa cho biết rằng: hễ ai làm theo ý muốn của Đấng Tạo Hóa thì là anh em, chị em của Chúa Giê-xu, tức là khi đã tiếp nhận Phúc Âm, qúi vị có Đấng Tạo Hóa là Cha yêu quí của mình, có các môn đệ thật của Chúa là anh em, chị em của mình. 

Chúng tôi có thể bảo đảm với quí vị rằng không có một thứ tình phụ tử nào sâu đậm âu yếm và bền chặc cho bằng tình Cha con giữa Chúa với chúng ta, và cũng không có mối tình anh em nào thân thiết cho bằng tình huynh đệ ruột thịt giữa các con cái của Chúa. Con cái thực của Chúa yêu nhau thật lòng vì họ có chung một giòng máu, đó là máu của Chúa Giê-xu đã đổ ra trên thánh giá vì tội lỗi của nhân loại, và máu đó đang chảy trong huyết quản của mọi người theo Chúa. 

Ma túy, các mối lo lắng, các mất mát tang chế có thể làm cho người ta già trước tuổi, nhưng máu của Đức Chúa Giê-xu đem lại một tình thương tươi đẹp vĩnh cửu vào lòng người nào tin nhận Chúa; người đó sẽ sống đời đời, vượt cả thời gian và không gian.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top