Điện Thoại Phúc Âm: Gián Điệp
Gián Điệp
Khi nói đến gián điệp, có lẽ chúng ta đều có nghe đến tổ chức phản gián của người Anh, là tổ chức nổi tiếng khắp thế giới. Trong trận Thế Chiến Thứ Hai, chính người Anh đã chế ra được một cái máy mã dịch, để đọc được tất cả các tin tức mã hoá của người Đức. Theo các sử gia thì có nhiều báo cáo tối mật của các tướng lãnh ở mặt trận gởi về cho quốc trưởng Hitler, nhưng khi các báo cáo này chưa chuyển đến bàn giấy quốc trưởng thì cơ quan phản gián Anh đã đọc được rồi. Nhưng ngay sau Thế Chiến Thứ Hai, nước Anh lại mang tiếng vì một số người làm gián điệp cho Nga, như Fuchs và Pontecorvo đã đánh cắp tài liệu nguyên tử đem cung cấp cho Nga, như các nhà ngoại giao MacLean, Burgess, v.v… đã hoạt động cho cộng sản ngay trong Bộ Ngoại Giao Anh.
Mới đây, trong một phiên họp của Hạ viện, thủ tướng Anh đã phải trả lời nhiều câu hỏi của phe đối lập về các họat động của Sir Roger Hollis, là tổng giám đốc cơ quan phản gián M.15 từ năm 1956 đến năm 1965. Thủ tướng Anh nói rằng: “sau nhiều cuộc điều tra, chính phủ thấy rất khó bào chữa cho Sir Roger Hollis, nhưng cũng không có đủ bằng chứng để buộc tội ông ta.” Tuy nhiên, thủ tướng Anh cũng đã ra lệnh duyệt lại tất cả các biện pháp an ninh quốc gia của Anh, và mở thêm một cuộc điều tra nữa để nghiên cứu các lời tố cáo Sir Roger Hollis trong một cuốn sách nhan đề là “Nghề Nghiệp Của Họ Là Phản Quốc!”
Các câu chuyện gián điệp, kể cả chuyện có thật và chuyện tưởng tượng, đều được nhiều người thích đọc vì các chi tiết ly kỳ hấp dẫn. Thực sự gián điệp là một hoạt động quan trọng trong mọi cuộc chiến tranh, và theo lịch sử thì chính Thành Cát Tư-Hãn đã biết dùng gián điệp để vừa thu lượm tin tức, vừa phao tin đồn thất thiệt gây hoang mang trong hàng ngũ địch.
Kinh Thánh cũng có kể một câu chuyên gián điệp đã xãy ra cách đây quãng 3.500 năm, sau khi người Do-thái đã ra khỏi xứ Ai-cập và đang chuẩn bị kéo vào chiếm đóng xứ Palestine. Lãnh tụ của Do-thái chọn 12 gián điệp và sai họ vào xứ Palestine để do thám tinh hình. Sau khi đi khắp cả xứ, 12 người này trở về báo cáo với lãnh tụ và toàn dân. Nhưng họ lại chia làm hai phe và đưa ra hai ý kiến trái ngược nhau. Phe đa số gồm có 10 người đã báo cáo rằng xứ Palestine rất giàu có, phì nhiêu, dân chúng trong xứ rất hùng mạnh. Nếu người Do-thái kéo vào đó chắc chắn sẽ bị dân địa phương nuốt mất. Phe thiểu số chỉ có 2 người cũng nhận thấy rằng xứ Palestine rất giàu có, dân chúng rất hùng mạnh, nhưng hai gián điệp này lại bảo rằng dân Do-thái cứ can đảm đánh vào đi, vì chắc chắn sẽ chiếm được toàn xứ Palestine.
Nếu áp dụng binh pháp Tôn-Ngô, “trị bỉ, tri kỷ,” tức là “biết mình, biết người,” chúng ta thấy cả hai nhóm đa số và thiểu số đều đồng ý ở hai điểm: tri bỉ là tri kỷ. Để biết mình, họ thành thật nhận thấy tuy dân họ đông, nhưng họ không thạo chiến tranh và đã phải đi đường xa mệt mỏi; có đông cũng chỉ là cái đông ô hợp thiếu tổ chức. Về điểm biết người, họ đều nhận thấy bên địch có quân đội hùng hậu, và có thành trì kiên cố.
Nhưng nhóm thiểu số, gồm có hai thanh niên tên là Giô-suê và Ca-lép, đã thấy được một yếu tố quyết định mà nhóm đa số không thấy. Họ thấy rằng: ngoài cái thế giới hữu hình mà mắt trần chúng ta thấy được, còn có thế giới vô hình. Thế giới vô hình này không chia thành nhiều chủng tộc, quốc gia hay đảng phái như thế giới hữu hình, mà chỉ có hai phe là Ánh sáng và tối tăm. Thế giới vô hình của Ánh sáng là thế giới của Đấng Tạo Hóa, còn thế giới vô hình tối tăm là thế giới tội lỗi, của quỉ Sa-tan. Đấy là một thực sự muôn đời, kể từ lúc loài người bắt đầu phạm tội với Đấng Tạo Hóa cho đến ngày tận thế. Thực sự này đang chi phối thế giới chúng ta đang sống đây. Có người cho rằng thế gian hiện nay chia thành hai khối: cộng sản và tư bản. Cũng có người cho rằng: hễ ai vô thần thì thuộc về quỉ Sa-tan, còn ai chống lại vô thần đều thuộc về thế giới Ánh Sáng của Đấng Tạo Hóa. Nghĩ như vậy là lầm, và ngược với lời Kinh Thánh, vì Kinh Thánh dứt khoát xác nhận rằng: Đức Chúa Giê-xu là Ánh Sáng đã đến thế gian. Hễ ai tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu thì thuộc về Ánh Sáng, còn ai không tiếp nhận Chúa Giê-xu, thì dù là cộng sản hay tư bản, đều vẫn ở trong thế giới tối tăm.
Hai gián điệp Do-thái là Giô-suê và Ca-lép, sau khi đã dò thám xứ Palestine trở về, đã báo cáo với lãnh tụ và toàn dân rằng mặc dù quân địch rất hùng mạnh và thành trì của họ rất kiên cố, chúng ta chắc chắn đắc thắng vì chúng ta có Đấng Tạo Hoá phù hộ. Nhưng dân Do-thái lại bị 10 gián điệp của phe đa số xui giục nổi lên chống cự Chúa, và đã bị Chúa hình phạt, phải lưu lạc trong sa mạc 40 năm.
Đời nay, các gián điệp không áp dụng cái thấy xa vào thế giới vô hình của Giô-suê và Ca-lép, nhưng tất cả mọi người theo Chúa đều phải thấy xa như hai thanh niên này. Chúng ta phải thấy rằng dù tội lỗi đang hoành hành khắp thế giới, Đấng Tạo Hóa vẫn cầm quyền cai trị, và con cái Chúa dù là thiểu số vẫn đắc thắng thế gian, đắc thắng tội lỗi và đắc thẳng tử thần, vì Chúa của chúng ta đã bảo đảm rằng: “Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org