Điện Thoại Phúc Âm: Duy Vật
Duy Vật
Tạp chí U.S. News có mở một cuộc thăm dò dư luận một số người được kể là quan trọng thuộc tất cả mọi ngành hoạt động của Hoa-Kỳ, bằng cách gởi đến các vị này nhiều cây hỏi, trong số đó có hai câu quan trọng nhất là: “Ai là người đang thực sự giữ vai trò lãnh đạo Hoa-Kỳ?” và “Theo ý kiến quí vị, thì trong thập niên 80, Hoa-Kỳ phải đương đầu với những vấn đề nào có thể kể là khẩn trương hơn cả?”
Theo kết quả cuộc thăm dò những vị đang thực sự giữ vai trò lãnh đạo Hoa-kỳ gồm có những người thuộc ngành chính trị, thương mãi, kỹ nghệ và thông tin, nhưng không thấy tên một vị nào thuộc các ngành văn chương, nghệ thuật, triết học cũng không có tên viện trưởng đại học hay nhà lãnh đạo tôn giáo nào.
Còn câu hỏi thứ hai, được trả lời như sau: Trong thập niên 80, các vấn đề khẩn trương mà Hoa-kỳ phải giải quyết là: nạn lạm-phát, việc phát triển và tiết kiệm nhiên liệu, quốc-phòng, ngăn ngừa chiến tranh, sản xuất và canh tân kỹ nghệ, nạn thất nghiệp, việc đối phó với Liên-Sô, và vấn đề thuế má.
Như vậy, theo kết quả cuộc thăm dò dư luận của tạp-chí U.S. News, các lãnh tụ của Hoa-kỳ, cũng như các vấn đề mà Hoa-kỳ phải đương đầu trong thập niên 80 đều thuộc trong phạm vi chính trị và kinh tế, còn các vấn đề liên hệ đến tâm linh và đạo đức lại không được nhắc đến.
Tại sao không ai nhìn thấy rằng ở Hoa-Kỳ, gia đình tức là nền tảng của xã hội, hiện đang ở trong tình trạng sụp đổ trầm trọng? Tại sao các người lãnh đạo quần chúng không thấy rằng các sách báo và phim ảnh đồi phong bại tục đang trở thành một kỹ nghệ mỗi năm thu lợi hàng chục tỉ mỹ kim và đang dẫn thanh thiếu niên Hoa-kỳ đến tình trạng phá sản đạo đức? Còn nhiều vấn đề tối yếu liên hệ đến tâm tinh con người, tại sao không thấy các nhà lãnh tụ này nhắc đến?
Nếu nghĩ rằng các vấn đề chính trị và kinh tế là vấn đề vật chất lại quan trọng hơn các vấn đề tâm linh, thì người ta đã đảo ngược sự thật. Tại sao không có ai thấy được sự thật là tình trạng bế tắc chính trị và kinh tế là hoàn toàn do tâm trí con người đang xuống dốc, do con tim bị sa đọa, do luân lý bị suy đồi và ý chí bị lệch lạc?
Hiện nay ở Hoa-Kỳ, cũng như ở những cường quốc Tây-phương hầu hết các người có trách nhiệm lãnh đạo dân chúng đều cho rằng các giá trị của ý thức, luân lý và tâm linh đều tùy thuộc vào các điều kiện vật chất, xã hội và kinh tế. Quan niệm này chính là quan niệm của Karl Marx, ông tổ của chủ nghĩa cộng sản, và là quan niệm duy vật đã tiêm nhiễm vào thế giới Tây-phương, và đang chi phối hệ thống tư tưởng của các nhà lãnh đạo thế giới này.
Khi nhắc đến duy vật chủ nghĩa, nhiều người chỉ nghĩ đến chế độ xã hội chủ nghĩa và quên rằng hiện nay có hai hệ thống duy vật chủ nghĩa: một là duy vật vô sản và hai là duy vật tư bản. Tổ chức chính trị, xã hội và kinh tế của hai hệ thống này tuy khác nhau, nhưng mục tiêu hay thần tượng của họ cũng chỉ là vật chất.
Thần tượng của duy vật vô sản lẫn duy vật tư bản là vật chất, là những thứ thấy được, nhưng Chúa dạy con cái Ngài phải coi những thứ đó là tạm thời, và phải chú ý đến những thứ cao trọng hơn, những thứ mà mắt trần không thể thấy được, theo lời Kinh Thánh rằng: “Chúng ta chẳng chăm những gì thấy được nhưng chăm những gì không thấy được. Vì những gì thấy được là tạm thời, còn những gì không thấy được là đời đời không cùng vậy.” (2 Cô-rinh-tô 4:18).
Trong khi trần gian đang chạy theo vật chất, coi vật chất là thần tượng, thì Lời Chúa dạy chúng ta “Trước hết hãy tìm kiếm Nước của Thượng Đế và đức công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” Tìm kiếm nước của Thượng Đế là mở lòng ra tiếp nhận Phúc-Âm, tin tưởng vào công ơn cứu chuộc Đức Chúa Giê-xu đã thực hiện qua sự chết của Ngài trên thập giá. Khi đã tin tưởng như vậy, chúng ta liền trở thành con cái của Thượng Đế, trở thành công dân nước thiên đàng và được bảo đảm cuộc sống đời đời. Một khi chúng ta đã tìm kiếm nước của Thượng Đế và đức công chính của Ngài thì chúng ta sẽ nhận được những hạnh phước tâm linh.
Ngoài những hạnh phước tâm linh, Chúa là Đấng Tạo Hóa vũ trụ còn ban cho chúng ta một thân thể khỏe mạnh, và cung cấp cho chúng ta các thứ nhu cầu vật chất để chúng ta sống xứng đáng với địa vị con cái của Thượng Đế trong cõi đời tạm này.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org