Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Đề Cao Cá Nhân

Điện Thoại Phúc Âm: Đề Cao Cá Nhân

Đề Cao Cá Nhân

Một nhân vật trước đây nhiều người không biết đến tên, có một tên khó đọc bỗng nhiên lại nổi tiếng khắp thế giới và hôm nay có lẽ không đài phát thanh, không báo chí nào lại không nhắc đến tên người đó. Nhân vật đó là Ayatollah Khomeini, lãnh tụ tôn giáo của Iran.  Theo dõi tình hình Iran mấy tháng qua, không còn ai xa lạ với tên gọi ấy nữa. Ayatollah đã đi liền với cuộc lật đổ chính phủ hoàng gia của của vua Iran và thủ tướng nước này.  Ảnh hưởng của Ayatollah Khomeini thật lớn và người dân đã thật sự tôn thờ ông này như một vị thánh sống.  Sự thành công của Khomeini cũng như cái thất bại của vị vua Iran thật ra chỉ bao gồm trong một yếu tố, đó là yếu tố cá nhân.  Một cá nhân được đề cao, không để ý gì đến phúc lợi của người khác, nước thì giàu mà nhân dân thì đói khổ cho nên họ phải đi theo một cá nhân khác mà họ nghĩ rằng có thể đem lại cho họ cơm no áo ấm.  Vấn đề tôn thờ cá nhân thật ra không phải là điều mới lạ.  Bao nhiêu nhà độc tài trên thế giới mắc phải lỗi lầm đó nhưng những người khác vẫn không thấy vết xe đổ để mà tránh.  Đề cao cá nhân thật ra là một khuynh hướng mà ai cũng có.  Mỗi chúng ta đều muốn thấy mình là người quan trọng.  Mỗi người trong chúng ta khi nói chuyện đều muốn dùng ngôi thứ nhất số ít, nhiều nhất:  tôi thế này, tôi thế nọ.  Vì tập trung vào cá nhân như vậy nên chúng ta dễ trở thành ích kỷ, và từ chỗ ích kỷ đi đến chỗ làm hại người khác không xa. Khi nào cái tôi của chúng ta không còn nữa, chúng ta không còn sống cho chính mình nhưng sống cho người khác, đó là lúc chúng ta thực sự sống.

Để cho cái tôi của chúng ta không còn nữa, trước hết chúng ta phải nhường chiếc ngai của chúng ta cho Chúa.  Khi nào Chúa Giê-Xu ngự trị tâm hồn chúng ta thay vì chính chúng ta.  Đời sống sẽ thay đổi hẳn.  Khi Chúa điều khiển cuộc sống, mọi sự đâu sẽ vào đó và rồi chúng ta sẽ không còn sống với những ham muốn riêng tư mà chính Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta biết sống thế nào cho đẹp lòng Chúa và đem ích lợi lại cho người khác.  Khi Chúa chiếm hữu cuộc sống chúng ta, chúng ta sẽ tự nhiên nẩy sinh ra những mỹ đức: yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín và tự chế.

Nếu đề cao cá nhân đưa đến đổ vỡ, thất bại như ở Iran thì sống chỉ biết có mình cũng sẽ đem lại cho chúng ta tai hại không kém.  Vậy thì để thực sự sống hữu ích, hãy để cho Chúa làm chủ và rồi chúng ta sẽ không còn có vấn đề ích kỷ hay tôn sùng cá nhân để mà lo nghĩ nữa.  Thánh Phao-lô nói rằng: “Tôi sống không phải là tôi sống nữa nhưng chính Thiên Chúa sống trong tôi.”  Ước mong mỗi người trong chúng ta cũng nói được như vậy.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top