Điện Thoại Phúc Âm: Danh Thơm Tiếng Tốt

Danh Thơm Tiếng Tốt
Danh thơm tiếng tốt là một điều rất quý. Tục ngữ Việt-nam có câu “tốt danh hơn lành áo.” Câu này xác nhận danh thơm có giá trị hơn vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài, hơn giá trị vật chất. Có người vì danh tiếng mà mất cả tiền của, địa vị và có khi hy sinh cả tính mạng nữa.
Như chúng ta đều biết, có những người ngay thẳng, trong sạch, chỉ muốn “lưu thủ đan tâm chiếu hãm thanh,” nhưng bị miệng lưỡi độc hại của người khác xuyên tạc, làm mất tiếng tăm. Nguyễn-Trải, vị khai quốc công thần của nhà Lê đã phò Lê-Lợi khôi phục nền độc lập cho tổ quốc. Thế mà mấy mười mấy năm sau khi lên đến tột đỉnh công danh, Nguyễn-Trải bị vu khống và triều đình khép vào tội giết vua mà cả giòng họ bị giết sạch, danh tiếng bị bôi nhọ.
Ngày ấy, cả triều đình mới có thể xóa nhòa danh thơm của Nguyễn-Trải. Ngày nay, với phương tiện truyền thông nhanh chóng của báo chí, phát thanh, truyền hình, chỉ cần một vài bài phóng sự, bình luận của một ký giả, có khi chỉ một vài câu chuyện nửa thật nửa giả là có thể làm tiêu tan danh dự của người khác. Người đã lập được công danh sợ người khác bôi nhọ tên tuổi, xuyên tạc thiện chí của mình đã đành, người chỉ muốn sống một đời thanh bạch có ích cho đồng bào đồng loại nhiều khi cũng không khỏi mang tai mang tiếng.
Những người đã kinh nghiệm thói đời đen bạc, khi bị người khác hiểu lầm, bị tổn thương danh dự, thường chép miệng than: “Đời là thế!”
Đời là thế, nhưng bạn quyết định lập trường như thế nào? Có người cứ tiếp tục lăn lộn với đời trong khi người khác lánh đời đi tu, để khỏi lâm vào cảnh trái tai gai mắt, khỏi bị phê phán và lên án cách bất công. Một số ít người khẳng khái quy định lập trường: cứ ăn ở ngay thẳng trong sạch, phục vụ đồng bào, xã hội, nếu người đời biết càng tốt, nếu bị hiểu lầm, vu oan giá họa thì đã có lương tâm của mình biết và trên hết có Trời biết là đủ. Một số đông đồng bào thường nói: “có trời đất chứng minh, có đèn trời soi xét.”
Thượng Đế là Đấng Toàn Tri, biết hết mọi việc làm và lòng dạ con người. “Loài người xem bề ngoài nhưng Chúa Hằng Hữu thấy suốt trong lòng.” Thượng Để tức là Chúa Hằng Hữu sẽ thưởng phạt công minh mỗi việc làm của bạn và tôi, việc thiện cũng như việc ác, kể cả những việc có vẻ vị tha được mọi người ngợi khen nhưng động cơ thúc đẩy chỉ là vị kỷ. Chỉ có lời khen ngợi hay kết án của Thượng Đế mới thật là chính xác, công bằng và có giá trị tuyệt đối.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org