Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Danh Hiệu

Điện Thoại Phúc Âm: Danh Hiệu

Điện Thoại Phúc Âm: Danh Hiệu

 

Danh Hiệu

Chỉ nội trong năm 1980, hãng chế tạo xe Datsun đã bán được 1 triệu năm trăm ngàn xe hơi và xe thông dụng khắp trên thế giới. Nhưng xe Datsun lại không phải do hãng Datsun chế tạo, mà hãng sản xuất những chiếc xe này lại có tên là Công Ty Xe Hơi Nissan.

Nhưng theo quyết định mới đây của ban Giám đốc, thì đến cuối năm 1983, tên “Datsun” sẽ không còn được dùng nữa, và các loại xe do Công Ty này chế tạo sẽ mang tên là xe “Nissan.” Khi được tin này, nhiều người hiện đang làm chủ các chi nhánh bán xe Datsun đã lên tiếng phản đối, vì nói rằng cái tên Datsun đã được khắp thế giới biết tiếng và tin tưởng, nếu bây giờ đổi thành ra tên Nissan, hãng lại phải tốn bao nhiêu tiền của và thời giờ để quảng cáo cái tên mới này. Nhưng ban Giám đốc vẫn giữ vững lập trường và nói rằng hễ giữ được phẩm chất cho tốt thì người ta sẽ tiếp tục tin tưởng và xe sẽ bán chạy như thường.

Tên, hay theo tiếng Hán-Việt, là cái “danh” rất quan trọng, vì chúng ta đều đã chấp nhận những câu bất hủ, như “tốt danh hơn lành áo”; “danh chính, ngôn thuận”; “mua danh ba vạn, bán danh ba đồng,” v.v…

Nhưng cái tên lúc nào cũng phải đi đôi với phẩm chất, vì nếu tên hay mà phẩm chất kém, thì chỉ trong ít lâu cái thiếu tiêu chuẩn, kém cỏi của phẩm chất sẽ bộc lộ rõ rệt và cái tên dù có hay ho hấp dẫn đến đâu đi nữa cũng không thể che đậy nổi. Như vậy, chúng ta thấy mặc dù tên rất quan trọng, phẩm chất hay thực chất lại càng quan trọng hơn nhiều.

Thực sự này chẳng những áp dụng cho những thứ vật chất, như các món hàng tiêu thụ, các loại máy móc, xe cộ, v.v… mà còn áp dụng cho cả phần tinh thần, cho luân lý và đạo đức nữa. Gần đây chúng ta thấy có nhiều nhà độc tài tự cho mình là thần thánh, tự gán cho mình những danh hiệu cao đẹp; những nhà tôn giáo lãnh đạo tinh thần, tự cho mình là giác ngộ, anh minh; thậm chí có người tự xưng là người cứu nhân độ thế, nhưng cái tên không làm nên con người.

Trước khi giáng sinh, Đức Chúa Giê-xu đã có những danh hiệu để cho loài người biết rằng Chúa là Thượng Đế nhập thể, nhưng Đức Chúa Giê-xu cũng có một danh hiệu rất khiêm tốn. Danh hiệu này được thánh Giăng Báp-tít nhắc nhở lần đầu tiên, khi giới thiệu Chúa với các môn đệ mình rằng: “Kìa, Chiên Con của Thượng Đế, là Đấng cất bỏ tội lỗi của nhân loại.”

Khi nghe nói đến “Chiên Con,” người Do-thái liền hiểu ngay ý nghĩa quan trọng của danh hiệu đó, vì họ đã biết rằng: ngay từ lúc thủy tổ loài người phạm tội, Thượng Đế đã bắt một con vật và lấy da may áo mặc cho họ; rồi tổ tiên của người Do-thái là Áp-ra-ham cũng được Thượng Đế chỉ dạy cách dùng con chiên để dâng làm sinh tế. Nhưng chắc chắn sự kiện lịch sử mà không một người Do-thái nào quên được là khi dân tộc đang làm nô-lệ ở Ai-cập, chính Thượng Đế đã đến giải cứu họ và bảo mỗi gia đình bắt một chiên con, dâng lên làm sinh tế rồi lấy máu chiên bôi lên mày cửa và hai trụ cửa, để cứu cho toàn gia khỏi bị thiên sứ hủy diệt. Từ đó về sau, mỗi năm họ dâng chiên con, và coi chiên con là con vật hi sinh để thay thế mạng sống họ.

Đức Chúa Giê-xu được gọi là “Chiên Con của Thượng Đế,” vì Ngài là Con của Thượng Đế nhập thể làm người, Ngài vừa là Trời, mà cũng vừa là Người đã tình nguyện xuống trần gian, theo lời Ngài tuyên bố rằng: “Thượng Đế chẳng muốn hi-sinh cũng chẳng muốn lễ vật; nhưng Thượng Đế đã sắm sẵn một thân thể cho tôi; Tôi bèn nói: Hỡi Thượng Đế, trong Thánh-Kinh đã có chép về tôi, tôi đến để làm theo ý muốn Thượng Đế.”

Để làm theo ý muốn của Thượng Đế, Đức Chúa Giê-xu biết rõ ràng Ngài phải xã thân trên thập giá, như con chiên con đã bị giết, chịu đổ máu ra mà đền tội cho loài người. Ngài biết khi nhập thể làm người, Ngài phải làm Chiên Con của Thượng Đế để cất bỏ tội lỗi của nhân loại. Khi nhắc nhở đến danh hiệu “Chiên Con của Thượng Đế,” người tin Chúa xác nhận lại đức tin của mình, vì biết chắc chắn rằng tội lỗi của mình đã được Thượng Đế tha thứ, cuộc sống đời đời ở thiên đàng đã được Thượng Đế bảo đảm. Danh hiệu “Chiên Con của Thượng Đế” cũng nhắc nhở người theo Chúa lúc nào họ cũng cần được huyết của Chúa tẩy sạch tội lỗi và bảo vệ họ khỏi mọi cám dỗ của đời, vì Kinh Thánh bảo đảm rằng: “Chúa Giê-xu có thể cứu toàn vẹn những người nhờ Ngài mà đến gần Thượng Đế, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho họ.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top