Điện Thoại Phúc Âm: Đấng Tạo Hóa và Loài Người
Đấng Tạo Hóa và Loài Người
Chúng tôi rất được phấn khởi, vì có nhiều vị thính giả theo dõi chương trình Điện Thoại Phúc Âm này. Chắc quí vị đã biết, chương trình này có đã trên 4 năm nay và hiện đang hoạt động ở Pháp, Gia-Nã-Đại, cũng như ở Hoa-Kỳ.
Chúng tôi thường dùng những câu chuyện ngắn để trình bày các khía cạnh của Phúc Âm, và lúc nào cũng xây dựng trên Chân lý của Kinh Thánh, là Lời của Đấng Tạo Hóa.
Để tóm tắt lại những điều căn bản Kinh Thánh đã dạy về Đấng Tạo Hóa, chúng tôi sẽ trình bày trong bốn bài liên tiếp, kể từ bài nầy, những đề tài sau đây: (1) Đấng Tạo Hóa và Loài Người; (2) Đấng Tạo Hóa Ở Khắp Mọi Nơi; (3) Đấng Tạo Hóa Làm Được Mọi Điều; và (4) Đấng Tạo Hóa Toàn Tri Biết Tất Cả Mọi Sự.
Khi nghĩ về Đấng Tạo Hóa, chúng ta đều nghĩ Ngài là Đấng Tối Linh, Tối Thiêng, Đấng có một không hai. Trong thế gian có nhiều vĩ nhân, nhiều nhà hiền triết, nhiều vị sáng lập ra các tôn giáo. Nhưng khi nói đến Đấng đã tạo dựng ra vũ trụ này, chúng ta thấy chỉ có Một. Chỉ có một Đấng Tạo Hóa, còn tất cả các vị khác, hay tất cả cái gì khác, kể cả loài người, các loài động vật, các vì sao trên trời, mặt trời, mặt trăng, v.v… đều là loài thọ tạo, theo lời Chúa phán rằng: “Muôn vật đều do Đấng Tạo Hóa dựng nên, chẳng có loài thọ tạo nào mà không do Ngài dựng nên cả.”
Kinh Thánh, là bộ sách duy nhứt Đấng Tạo Hóa để lại cho loài người, đã bắt đầu bằng
câu: “Ban đầu Đấng Tạo Hóa dựng nên trời đất,” còn về liên hệ giữa Đấng Tạo Hóa và loài người thì Kinh Thánh chép rằng: “Đấng Tạo Hóa đã dựng nên loài người theo hình Ngài, Ngài dựng nên người nam và người nữ theo hình Đấng Tạo Hóa. Ngài đã làm cho muôn dân từ một người sinh ra, và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người và giới hạn chỗ ở, để người ta tìm kiếm Đấng Tạo Hóa và hết sức tìm cho được, mặc dù Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Vì chính ở trong Đấng Tạo Hóa mà chúng ta được sống, động và sinh tồn.”
Câu Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đã xác nhận rằng: “mọi người đều ráng sức tìm kiếm Đấng Tạo Hóa và cố rờ tìm cho được.” Tất cả mọi người đều phải tìm kiếm Đấng Tạo Hóa, vì tất cả mọi người kể cả người vô tín, là những người không tin có Đấng Tạo Hóa, cũng đều đang sống, động và sinh tồn trong Ngài.
Bằng chứng rõ rệt nhất về nhu cầu của loài người phải tìm kiếm Đấng Tạo Hóa, là bản năng thờ phụng của con người, hay nói cách khác, loài người không thể không thờ phụng được. Với bản năng này, loài người phải thờ phụng một Ai đó, hay một cái gì đó. Ngay cả những người vô thần cũng có bản năng này. Người vô thần của xã hội chủ nghĩa thì thờ lãnh tụ, thờ đảng, thờ chủ nghĩa, còn người vô thần của thế giới tư bản thì thờ tiền bạc, thờ “cái tôi,” tức là cái bản ngã, hay thờ danh tiếng, quyền thế, v.v…
“Đấng Tạo Hóa là Thần Linh, nên ai thờ phượng Ngài thì phải lấy tâm thần và Chân Lý mà thờ lạy,” đây là lời của Đức Chúa Giê-xu xác nhận rằng: đối với Đấng Tạo Hóa, việc thờ phụng tuy rất giản dị nhưng phải hết sức chân thành. Ngài không đòi hỏi đền thờ nguy nga đồ sộ, cũng không buộc phải có lễ nghi rườm rà, nhưng đòi hỏi người ta phải thờ phụng Ngài trong tâm linh, đúng theo Chân Lý của Ngài.
Đấng Tạo Hóa của Kinh Thánh không phải chỉ là một Đấng Tạo Hóa vĩ đại, đã sáng tạo và đang bảo tồn vũ trụ vô tận này, mà còn là Đấng Tạo Hóa đã nhập thế, tức là đã vào đời, đã sống với loài người, thông cảm cái khổ đau của con người, và cuối cùng đã gánh lấy tội lỗi của nhân loại mà chịu chết trên thập tự giá, đúng theo chương trình cứu rỗi Ngài đã chuẩn bị từ trước.
Danh hiệu Em-ma-nu-ên của Đức Chúa Giê-xu có nghĩa là “Thượng Đế ở với chúng ta,” là một trong sáu danh hiệu diệu kỳ mà nhà tiên tri Ê-sai đã loan báo vào khoảng 700 năm trước Chúa Giáng sinh. Việc Chúa nhập thế do một trinh nữ sinh ra đã được báo trước rằng: “Này một nữ đồng trinh sẽ chịu thai, sinh một trai, mang danh hiệu là Em-ma-nu-ên.” Việc Ngài sống trên trần thế như một người nghèo nàn, bị khinh khi cũng được báo trước rằng: “Người đã lớn lên trước Thượng Đế như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung đẹp đẽ; khi nhìn Người, chúng ta chẳng thấy có gì cho chúng ta ưa thích được.” Việc Ngài tình nguyện chịu chết trên thập giá cũng được ghi nhận rằng: “Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì gian ác chúng ta mà bị thương. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, Thượng Đế đã đem hết thảy tội lỗi chúng ta mà chất trên Người.”
Mối liên hệ giữa Đấng Tạo Hóa và loài người đã bị tội lỗi cắt đứt, và loài người không thể tìm ra con Đường trở về với Chân Thiện, Chân Mỹ, thì chính Con Đấng Tạo Hóa đã nhập thế để hy sinh mạng sống mình, mở Con Đường Sống cho nhân loại, để chúng ta là người tội lỗi được phục hòa với Đấng Tạo Hóa.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org