Điện Thoại Phúc Âm: Đấng Tạo Hóa Toàn Tri

Đấng Tạo Hóa Toàn Tri
Tất cả muôn loài vạn vật trong vũ trụ, kể cả loài người chúng ta, đều không thể biết tất cả mọi điều, tức là không thể “toàn tri.” Những bộ óc lỗi lạc nhất của nhân loại cũng chỉ có những hiểu biết hạn chế trong lĩnh vực của họ. Như nhà bác học Einstein, một nhà vật lý, kiêm toán học, kiêm thiên văn, và cũng là cha đẻ của thuyết tương đối, là thuyết đã đảo lộn trí thức của con người vào đầu thế kỷ thứ 20, cũng đã có lần sai lầm trầm trọng. Khi nhà thiên văn Edwin Hubble khám phá rằng vũ trụ này đang giãn rộng ra, các thiên hà đang chạy dang xa nhau với tốc độ kinh khủng, thì nhà bác học Einstein nhất định không chấp nhận. Vì theo ông ta, cũng như theo nhiều nhà bác học đương thời, nếu chấp nhận thực sự đó, thì phải chấp nhận vũ trụ đã có điểm bắt đầu, và như vậy đã mặc nhiên chấp nhận Đấng Tạo Hóa là thực hữu. Mãi đến mấy chục năm sau, khi đã nhìn vào ống thiên lý kính khổng lồ, đã nghiên cứu các bức hình nhiều thiên hà mà ống thiên lý kính này đã chụp được, và sau khi đã thử đi thử lại những bài toán hóc búa, Einstein phải thú thực mình đã lầm lẫn.
Về cái trí thức của loài người, chúng ta thấy chỉ những người hiểu biết nửa chừng mới tự cao tự đại, chứ những nhà bác học chân chính lúc nào cũng khiêm nhượng, và nhận rằng cái biết của họ chưa tới đâu.
Chỉ có một mình Đấng Tạo Hóa là Toàn tri, như lời Kinh Thánh chép rằng: “Ai lường được Thần của Đấng Tạo Hóa, và làm mưu sĩ Ngài đặng dạy Ngài điều gì? Nào Ngài đã bàn luận với ai, ai đã dạy khôn cho Ngài và dạy Ngài con đường công nghĩa? Nào ai đã đem sự thông biết dạy Ngài, và chỉ cho Ngài lối khôn ngoan? Kìa, các dân tộc khác nào một giọt nước trong thùng, kể như là một mảy bụi rơi trên cân.”
Khi nghĩ đến Đấng Tạo Hóa Toàn Tri, chúng ta thường nghĩ đến trí thức tuyệt đối của Ngài để điều hành vũ trụ, để giữ cho hàng tỉ tỉ ngôi sao với các hành tinh xoay chung quanh các vì sao ấy cứ xoay vần trên các quỹ đạo Ngài đã vạch sẵn. Nhưng nếu Đấng Tạo Hóa chỉ toàn tri với vũ trụ vô tận này, mà không đếm xỉa gì đến con người nhỏ bé chúng ta, thì trí thức toàn tri của Ngài có quan hệ gì đến quí vị và tôi?
Kinh Thánh cho chúng ta biết, chẳng những Đấng Tạo Hóa ở xa, mà Ngài cũng ở gần, để biết rõ mỗi cá nhân chúng ta. Cái biết của Đấng Tạo Hóa đối với quí vị và tôi đã được Kinh Thánh cô đọng trong câu: “Nếu có ai yêu mến Đấng Tạo Hóa, thì Ngài biết người đó.” Ngài biết người yêu mến Ngài, là cái trí thức toàn tri liên hệ trực tiếp đến con người chúng ta, là cái biết quý giá nhất cho chúng ta. Ngài biết tôi là con người yếu đuối không thể đắc thắng tội lỗi, không thể dứt ra khỏi bản ngã, nên Ngài vào đời để chịu đựng bản tính thường ngoan cố của tôi, để chia sẻ cái khổ đau của tôi, và để chịu chết vì tôi. Cái Toàn Tri đó của Đấng Tạo Hóa, là cái toàn tri của tình thương và của tha thứ.
Một tác giả Thi-thiên trong Kinh Thánh cũng đã kinh nghiệm cái toàn tại của Đấng Tạo Hóa dành cho mình, nên đã ca ngợi Chúa rằng: “Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi, sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến đỗi tôi không với kịp!”
Đấng Tạo Hóa, chẳng những biết rõ chúng ta, Ngài cũng muốn chúng ta tìm biết Ngài, và Kinh Thánh cho biết rằng sự hiểu biết Đấng Tạo Hóa là tri thức cao quý nhất của loài người. Thánh Phao Lô, một người thông minh xuất chúng đã học hết các triết lý lỗi lạc của Hi-Lạp, cũng đã quả quyết rằng: “Tôi coi tất cả mọi điều tôi có như là lỗ lã, vì tri thức nhận biết Chúa Cứu Thể là quý hơn hết.”
Lẽ dĩ nhiên con người chúng ta chỉ hiểu biết Đấng Tạo Hóa một phần nào, trong phạm vi những điều Ngài tỏ cho chúng ta biết, nhưng Chúa cũng muốn cho cái hiểu biết đó càng ngày càng gia tăng, càng tiến đến chỗ cao diệu hơn. Ngài cũng dạy chúng ta lúc nào cũng phải để lòng kính yêu Chúa, đức tin và hi vọng hướng dẫn cái hiểu biết của mình. Một thanh niên hết lòng kính yêu Chúa và tìm biết Chúa, đã thốt lên mấy lời này trọng Kinh Thánh: “Luận về Đấng Toàn Năng, tôi không tìm đến Ngài được. Ngài rất quyền năng, rất chánh trực và công bình cực điểm, không hà hiếp ai. Bởi cớ ấy, loài người kính sợ Ngài. Ngài không đoái đến người nào tự cho mình là khôn ngoan.”
Qua những câu Kinh Thánh mà chúng ta nhắc đến trong 4 bài nói chuyện vừa rồi, chúng ta thấy Đấng Tạo Hóa đã áp dụng các bản tính Toàn Năng, Toàn Tri và ở khắp mọi nơi để cứu rỗi chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta trong đời này, và chuẩn bị cho chúng ta một quê hương đời đời, là Nước Trời, để chúng ta được sống vĩnh viễn với Ngài.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org