Điện Thoại Phúc Âm: Đấng Tạo Hóa Ở Khắp Mọi Nơi
Đấng Tạo Hóa Ở Khắp Mọi Nơi
Khi nói: “chạy trời không khỏi nắng,” người Việt-nam chúng ta đã có một khái niệm đơn giản về đặc tính “ở khắp mọi nơi” của Đấng Tạo Hóa. Nhưng khái niệm này rất hạn chế, vì dù mặt trời có to lớn cũng chỉ là trung tâm của thái dương hệ, và thái dương hệ gồm có mặt trời, và 10 hành tinh với mấy chục mặt trăng, chỉ là một phần rất nhỏ bé của dãi sao gọi là sông Ngân (tiếng Pháp là La Voie Lactée, và tiếng Anh là The Milky Way). Ngoài ra mặc dù ánh nắng mặt trời soi khắp thế giới này, mặt trời cũng chỉ có thể rọi sáng một bán cầu, tức là phân nửa quả đất một lần, còn bán cầu kia phải ở trong bóng tối. Như vậy, mặt trời không thể vừa soi sáng Hoa-kỳ ở tây-bán-cầu, vừa soi sáng Việt-nam ở đông-bán-cầu được.
Nhưng khi bày tỏ Ngài là “Đấng ở khắp mọi nơi,” Đấng Tạo Hóa có phán rằng: “Ta há có phải là Thượng Đế ở gần mà không phải là Thượng Đế ở xa sao? Há chẳng phải Ta đầy dẫy các từng trời và đất sao? Trời là ngai Ta, đất là bệ chơn Ta.”
Là loài người, chúng ta chỉ có khái niệm hạn chế như câu: “chạy trời không khỏi nắng,” chứ làm sao chúng ta có thể hiểu được rằng: Đấng Tạo Hoá ở khắp mọi nơi, tức là Ngài đang ở Âu-Châu, Mỹ-Châu, Á-Châu, Phi-Châu, Úc-Châu, mà cũng đang hiện diện và điều hành toàn thể vũ trụ mênh mông này. Chúa chẳng những điều khiển mỗi vì sao trong vũ trụ, mà Ngài cũng điều khiển mỗi tế bào nhỏ bé trong cơ thể chúng ta, vì Ngài là “Thượng Đế ở xa, mà cũng là Thượng Đế ở gần.”
Đấy là một sự kiện, một chân lý quá kỳ diệu, nên tác giả Thi Thiên là vua Đa-vít đã phải kêu lên rằng: “Nếu tôi lên trời, Chúa cũng có ở đó, dù cho tôi có xuống tận âm phủ thì Chúa cũng có ở đó.” Bản tính “ở khắp mọi nơi” của Đấng Tạo Hóa là một bản tính hết sức mầu nhiệm, mà loài người chỉ hiểu được một phần nào qua các lời Chúa phán.
Tiếng Hán-việt dùng bốn chữ “vô sở bất tại,” tức là không có chỗ nào không có Chúa, để nói lên khái niệm này, còn tiếng Anh và tiếng Pháp dùng từ ngữ “Omnipresent,” theo gốc La-tinh, thì Omni có nghĩa là “tất cả, khắp mọi nơi,” và present tức là “có mặt.”
Vì Ngài ở khắp mọi nơi, nên Đấng Tạo Hóa có thể nhìn thấy tấm lòng của mỗi người, và biết tấm lòng nào đang thành thật thờ phụng và kính yêu Chúa. Vì lý do đó, chính Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng: “Đấng Tạo Hóa là Thần Linh, nên ai thờ phụng Ngài thì phải lấy tâm linh và chân lý mà thờ phụng.” Câu này chẳng những nói về cách thờ phụng, mà cũng cho ta biết về chỗ thờ phụng nữa, vì đấy là câu Đức Chúa Giê-xu đã trả lời cho bà Sa-ma-ri khi bà này hỏi Chúa rằng: “Thưa Thầy, tổ phụ chúng tôi thờ phụng Đấng Tạo Hóa trên hòn núi này, còn người Do-thái tại thờ phụng trong đền thờ ở thủ đô Giê-ru-sa-lem, vậy xin Thầy cho biết người ta phải thờ phụng Đấng Tạo Hóa ở đâu?” Để trả lời câu hỏi: thờ phụng ở đâu của bà này, Đức Chúa Giê-xu cho biết Đấng Tạo Hóa, có thể ở trong lòng mỗi người thành thật thờ phụng Ngài, dù người ấy đang ở trên núi hay dưới biển, ở bên Đông hay bên Tây, ở nơi sa mạc hay dưới miền Nam-Cực băng giá. Và dù cho số người thờ phụng Ngài có đông đảo đến mấy đi nữa, Đấng Tạo Hóa vẫn có thể ở trong lòng hàng triệu, hàng tỉ người đồng một lúc, và có thể nghe mọi lời cầu nguyện của từng người.
Đối với người tin kính Chúa, sự kiện Chúa ở khắp mọi nơi là một nguồn hi vọng vô biên, vì người tin Chúa biết rằng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, mình cũng ở trong Đấng Tạo Hóa, và có Đấng Tạo Hóa ở trong mình. Khi biết chắc chắn như vậy, người đó sẽ không sợ hãi thế gian tội lỗi, mà cũng không thể nào để cho tội lỗi cám dỗ mình.
Ngược lại, chân lý Chúa ở khắp mọi nơi là một thực sự đáng cho mỗi người chưa nhận Chúa phải suy nghĩ. Nếu Đấng Tạo Hóa ở khắp mọi nơi, thì dù có chạy đi đâu, người đó cũng không ra khỏi sự hiện diện của Chúa, dù có ý tưởng, lời nói và hành động nào đi nữa, Đấng Tạo Hóa cũng thấy và biết tất cả. Đến ngày phán xét sau cùng, không có một ai có thể chống chế, che đậy, hay viện dẫn lý do này nọ để chối quanh, vì Đấng Tạo Hóa lúc nào cũng ở bên họ, và thấu rõ tâm trí họ.
Riêng cá nhân quý vị và tôi, sự kiện “Chúa ở khắp mọi nơi” có ảnh hưởng gì đến chúng ta không? Có thể có người mới nghe chân lý này lần đầu, nhưng không vì đó mà người này không ở trong sự hiện diện thường trực của Chúa. Cũng giống như người kia chưa bao giờ nghe nói về không khí, nhưng người ấy lúc nào cũng ở trong không khí, và có không khí ở trong hai buồng phổi mình.
Đấng Tạo Hóa ở khắp mọi nơi và đang ở bên bạn ngay trong giờ phút này. Ngài đang phán với bạn lời tràn đầy yêu thương tha thứ rằng: “Ta đã xóa tội phạm con như mây đậm và tội lỗi con như đám mây. Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta đã cứu chuộc con!”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org