Điện Thoại Phúc Âm: Đấng Tạo Hóa Làm Được Mọi Điều
Đấng Tạo Hóa Làm Được Mọi Điều
Tiếng Hán-việt có hai cách nói: một là “vô sở bất năng,” tức là không có điều gì Chúa không làm được, và hai là: “Toàn Năng,” tức là có thể làm mọi điều, để bày tỏ khả năng tuyệt đối của Đấng Tạo Hóa. Tiếng Anh và tiếng Pháp dùng chữ Omnipotent. Theo gốc La-tinh, thì Omni tức là tất cả, và potent là “khả năng,” hay “có thể làm.”
Đấng Tạo Hóa làm được mọi điều, vì Ngài đã phán rằng: “Vậy thì các người so sánh Ta với ai? Ai sẽ bằng Ta? Hãy ngước mắt lên cao mà xem. Ai đã tạo những vật này? Ấy chính Ta là Đấng khiến các cơ binh ra theo số nó, và đặt tên hết thảy, chẳng vật nào thiếu. Vì sức mạnh Ta lớn lắm, và quyền năng Ta rất cao.”
Loài người đã có lần nghĩ rằng khoa học là một môn vạn năng, nhưng các nhà khoa học chân chính hiện đại nhất đều công nhận rằng: khoa học đã và đang tìm ra được các định luật Đấng Tạo Hóa đã đặt sẵn trong cõi thiên nhiên, nhưng khoa học không thể giải quyết được mọi vấn đề.
Khi biết rằng Đấng Tạo Hóa là Đấng Toàn Năng, chúng ta sẽ không còn thắc mắc về một vài điểm căn bản trong đức tin Cơ Đốc, như điểm nữ đồng trinh sinh ra Đức Chúa Giê-xu. Theo sự hiểu biết của người đời, từ những người thất học đến các nhà khoa học hiện đại nhất, thì làm thế nào một nữ đồng trinh lại có thể sinh con được? Nhưng nếu đặt câu hỏi theo khía cạnh Toàn Năng của Đấng Tạo Hóa, chúng ta sẽ thấy ngay câu trả lời: “Tạo,” nghĩa là từ cái không không làm ra cái có, còn “Hóa” nghĩa là lấy cái đã có biến thành cái khác. Từ cái không không, Thượng Đế đã tạo dựng được vũ trụ và loài người, thì việc đặt một bào thai vào lòng một nữ đồng trinh đâu phải là một việc quá khó khăn cho Ngài?
Rồi khi nghĩ đến chân lý Chúa Giê-xu sống lại, loài người cũng thấy đây là một điều không thể giải quyết bằng khoa học, bằng lý trí được. Nhưng tử thần là ai? sự chết là gì? Nó có thể là kẻ thù kinh khủng của nhân loại, và đã chiến thắng tất cả các vị giáo chủ, các thánh nhân, các hiền triết, nhưng nó làm sao chiến thắng được Đấng Tạo Hóa là Chúa của sự Sống? Nhưng có một điều rất lạ trong Kinh Thánh là: khi cho biết Đấng Tạo Hóa có thể làm được mọi điều, Kinh Thánh lại nói rằng: “Đấng Tạo Hóa không thể nói dối, Ngài không thể nói dối vì Ngài là chân lý tuyệt đối.”
Dối trá là điều ai cũng biết là xấu, nhưng nếu ngó quanh ta, chúng ta thấy dối trá tiêm nhiễm vào chính trị, vào văn hóa, vào giáo dục, vào ngay cả tôn giáo. Ngoài những cái dối trá kinh khủng mà người ta ít dám nhắc đến, người ta hầu như chấp nhận những thứ dối trá được tô điểm bằng những tên: dối xã giao, dối vô hại, dối để cứu mạng sống, dối để bảo vệ thể diện, v.v… Nhưng là Chân Lý Tuyệt Đối, Chúa không thể nào chấp nhận một mảy may dối trá nào cả. Vì không thể nói dối, Đấng Tạo Hóa lúc nào cũng thành tín giữ trọn các lời hứa của Ngài với chúng ta. Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy có rất nhiều lời hứa của Chúa, nhưng những lời hứa quan trọng nhất đều hướng về Đức Chúa Giê-xu, và về công cuộc cứu rỗi Chúa đã thực hiện trên thập giá khi Ngài chịu chết thay thế chúng ta.
“Hỡi các con hết thảy, ở khắp các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem Ta và được cứu. Ta là Đấng Tạo Hóa, ngoài Ta chẳng có Cứu Chúa nào khác.” Đây là một lời hứa, và lời kêu gọi cả nhân loại ở khắp mọi nơi, không phân biệt chủng tộc hay thành phần xã hội, không chia ra người tội ít hay tội nhiều. Tất cả hết thảy hãy nhìn xem Chúa, ngó lên thập giá để thấy Chúa đã gánh vác tội lỗi của chính mình mà chịu chết. Việc nhìn xem Chúa với đức tin chấp nhận Chúa đã chết vì mình đem lại cho chúng ta sự cứu rỗi trọn vẹn mà chính Chúa, là Đấng Toàn Năng đã thực hiện. Chúng ta không làm chi cả, chỉ nhìn xem, tức là chỉ lấy đức tin tiếp nhận ơn tha thứ của Chúa, thì công cuộc cứu rỗi Chúa đã thực hiện bằng chính mạng sống của Ngài sẽ trở thành của ta. Một lời hứa rất lạ lùng và rất khó cho lý trí loài người chấp nhận, nhưng Đấng Tạo Hóa không thể nói dối. Ngài đã phán như vậy, và Ngài chắc chắn thực hiện đúng y như vậy, vì Ngài là Đấng thành tín tuyệt đối.
Đấng Tạo Hóa làm được mọi điều, có nghĩa là Ngài có thể làm gấp ngàn vạn lần những điều chúng ta cầu xin Ngài, hay những điều chúng ta mới suy nghĩ. Đây không phải là một lời lập luận suông, mà chính là lời Kinh Thánh chép rằng: “Đấng Tạo Hóa, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.”
Mặc dù Ngài có quyền năng cho chúng ta tất cả mọi điều chúng ta cầu xin, Ngài cũng đã dạy bảo rằng: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Trời và đức công chính của Thượng Đế, rồi Ngài sẽ cho các con thêm mọi điều ấy nữa.” Tìm kiếm Nước Trời là đến với Đức Chúa Giê-xu, tìm kiếm đức công chính thánh thiện là đem tất cả mọi quá khứ tội lỗi của mình đến thập giá để Chúa Giê-xu gánh vác hết cho ta, và ban cho ta đức công chính thánh thiện của Ngài. Đây là một việc kỳ diệu mà chỉ có Đấng Tạo Hóa Toàn năng mới có thể làm được.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org