Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Cuối Cùng

Điện Thoại Phúc Âm: Cuối Cùng

Điện Thoại Phúc Âm: Cuối Cùng

 

Cuối Cùng

Sau 123 năm ngủ im lìm, núi lửa St. Helens ở tiểu bang Washington chuyển động, và vào ngày 27 tháng 3 năm 1980, đã ầm ầm phun ra nhưng luồng khói và tro nóng lên cao đến 15 ngàn bộ. Nhưng đây mới là cái “ngáp vặt” lúc mới ngủ dậy! Qua ngày 18 tháng năm, năm 1980, núi lửa St. Helens lại phun với một sức mạnh bằng 500 lần quả bom nguyên tử đã ném xuống thành phố Hiroshima bên Nhật. Cây cối trong một vùng đất hình bán nguyệt hơn 20 dặm đều ngã rạp, phún thạch trào ra làm tắt nghẽn sông Columbia, tro và hơi nóng phun thẳng lên trời đến độ cao 60 ngàn bộ, đồng ruộng vườn tược cách núi 150 dặm cũng chìm ngập dưới một lớp tro dày độ 10 phân tây. Số người chết và mất tích lên đến hơn 60 người.

Nhưng đến nay, tức là gần một năm sau, người ta ngạc nhiên khi tổng kết các thiệt hại do núi lửa St. Helens gây ra, vì thấy rằng số thiệt hại thực sự thấp hơn số dự đoán rất nhiều. Ví dụ, người ta dự đoán số thiệt hại vật chất có thể lên đến 2.700 triệu mỹ-kim, nhưng con số này chỉ lên đến 860 triệu, các nhà khoa học cũng tiên đoán rằng tro bụi do núi lửa phun ra có thể gây ảnh hưởng tai hại trên thời tiết, nhưng cho đến nay, hầu như chưa có thiệt hại gì đáng kể. Một ông chủ nhà băng người Mỹ gốc Nhựt ở Portland tên là Ed Kawasaki có nói rằng: “San Francisco tọa lạc ngay trên đường rạn nứt của quả đất, còn chúng ta ở một bên núi lửa St. Helens, tình cảnh có gì khác nhau đâu mà lo!”

Chúng ta ước mong ông Kawasaki sẽ không thất vọng, núi lửa St. Helens sẽ không phun nữa, và đường nứt rạn chạy suốt tiểu bang California sẽ không nứt rạn thêm, khắp thế giới sẽ không bị những trận động đất kinh khủng như trận động đất xảy ra bên Ý vào cuối năm 1980, là nơi hàng mấy chục ngàn người vẫn còn ở trong cảnh màn trời chiếu đất.

Chúng ta đều ước mong như vậy, nhưng chúng ta đang ở trong thời đại cuối cùng, là thời đại mà Đức Chúa Giê-Xu đã báo trước rằng: “Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất… Lại vì tội ác thêm nhiều, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng sẽ được cứu. Phúc Âm này về nước của Đấng Tạo Hóa sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”

Trong những điềm xãy ra trước thời gian Đức Chúa Giê-Xu gọi là “cuối cùng,” tức là tận thế, chúng ta thấy có xung đột giữa nước này với nước khác, đói kém, động đất, tội lỗi gia tăng, tình yêu Chúa nguội lần, và Phúc Âm được giảng ra khắp đất.

Những điềm như động đất, đói kém chúng ta đã nghe quá nhiều rồi, vì năm nào cũng có động đất, còn đói kém thì hầu như là một cái nạn triền miên: hiện nay có hàng trăm triệu người không đủ miếng ăn. Còn điềm chiến tranh thì quá quen thuộc với người Việt-nam ta, chúng ta đã nghe và thấy tận mắt từ bao lâu rồi.

Nhưng có ba điềm khác chúng ta ít nghe đến là: tội lỗi gia tăng, tình yêu Chúa nguội lần, và Phúc Âm được rao giảng khắp quả đất. Dù có muốn bịt tai nhắm mắt, chúng ta cũng không thể nào không nghe, không thấy những tội ác dồn dập, những vụ giết người hàng loạt, hay giết từng người một, giết nhau vì khác màu da tiếng nói, khác lý tưởng chính trị, khác tôn giáo, hay vì các tham vọng cá nhân, v.v… Một tội kinh khủng đang bành trướng nữa là tội dâm dục. Người ta viện lý do tự do cá nhân, tự do luyến ái để sống buông thả, để cho dục tính lộng hành. Ở những nước Tây-phương, người ta sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, như báo chí, TV, xi-nê để cổ động cho lối sống đồi phong bại tục, và ở một vài thành phố lớn như San Francisco, Hoa Thịnh Đốn, v.v… những người đồng tính luyến ái tích cực hoạt động để cổ động cho lối sống phi luân của họ.

Điềm thứ nhì chúng ta nhắc nhở hôm nay là: tình yêu Chúa đang nguội lần. Không cần phải đọc các thống kê, chúng ta có thể ngó ra đường, mỗi sáng Chúa nhựt thì thấy đường xá vắng vẻ. Chỉ có một ít xe cộ của người có thiện chí đi nhà thờ, còn phần đông dân chúng đều ngủ mê mệt, vì nhiều người đã thức khuya trác táng vào đêm thứ bảy. Lòng yêu Chúa nguội dần, là một điềm đáng sợ, vì điềm đó đang xảy ra trong các giáo hội tự xưng là giáo hội theo Chúa. 

Điềm thứ ba là: Phúc Âm được rao giảng khắp đất. Kinh Thánh là Lời của Đấng Tạo Hoá đã được dịch ra hầu hết mọi ngôn ngữ trên thế giới để truyền bá Phúc Âm. Lời Chúa có quyền năng biến đổi lòng người, thánh hóa họ và hướng lòng họ về thiên đàng, vì: “Lời Chúa là lời sống và linh nghiệm…” Nhưng Lời Chúa cũng như ánh nắng vào buổi trưa mùa hè. Nắng có thể rọi sáng mọi nơi, nhưng nắng không vào trong những căn phòng đóng cửa kín mít. Lời Chúa chỉ hành động trong lòng người nào mở lòng ra để tiếp nhận Chúa. Chúng ta đang ở vào thời kỳ cuối cùng và ngày tận thế đã gần kề.

Các điềm Chúa báo trước đã và đang xảy ra. Các điềm ấy là tin dữ đối với người không tin và chống cự Chúa, nhưng đối với ai mở lòng tiếp nhận Chúa, thì các điềm ấy là tin mừng, vì chúng ta biết rằng Chúa từ ái của chúng ta sắp trở lại rồi.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top